Rừng hoa mận trắng muốt đón Tết Mậu Tuất trên cao nguyên Mộc Châu

Hà Hoàng - Quốc Định Thứ tư, ngày 14/02/2018 08:00 AM (GMT+7)
Vẻ đẹp hấp dẫn và quyến rũ của những nhành hoa mận trắng muốt, che kín cả một bầu trời trên cao nguyên Mộc Châu đã thu hút hàng nghìn người đến chiêm ngưỡng.
Bình luận 0

Rừng hoa mận trên thung lũng Nà Ka, (xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) là một trong những điểm du lịch hấp dẫn trên cao nguyên. Vẻ đẹp quyến rũ của những bông hoa mận trắng xóa trong những ngày Tết Mậu Tuất càng thu hút thêm nhiều người dân đến với nơi này. 

img

Thung lũng mận Nà Ka, nằm trên đường vào xã Tân Lập, chỉ cách đồi chè trái tim khoảng 7km và cách thị trấn Nông trường Mộc Châu 15km.

img

Phóng tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy thung lũng Nà Ka được phủ một tấm áo màu trắng muốt trên những triền núi hoang sơ. Nhìn xa xa có những ngôi nhà đơn sơ mộc mạc của đồng bào dân tộc Mông, thoắt ẩn thoắt hiện giữa rừng hoa mận trắng xóa nơi núi rừng đại ngàn

img

Trong thời tiết sắc xuân mát mẻ, dễ chịu như hiện nay, thung lũng Nà Ka được ví như “Đà Lạt thu nhỏ của vùng Tây Bắc”. Đặt chân vào sâu trong thung lũng hoa mận, chắc chắn các du khách sẽ phải choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ và tinh khôi của những nhành hoa mận rừng mận trắng xóa, với mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng cuốn hút nhiều người đam mê khám phá du lịch.

img

Màu trắng tinh khôi của hoa mận trải dài khắp thung lũng bao la, rộng lớn trên những quả đồi có vách đá cheo leo. Cảnh sắc yên bình ở đây khác xa với những ồn ào, bụi bặm của chốn phồn hoa đô thị.

img

 Nhìn từ trên cao thấy những cô gái Mông xúng xính bộ váy truyền thống đi giữa rừng mận trắng muốt, trong buổi sáng tinh mơ, đã tạo nên một bức tranh mộc mạc nơi núi rưng hoang sơ. Thời gian phù hợp nhất trong ngày để ghé thăm bản Nà Ka là vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, không nên đi quá sớm bởi có thể xuất hiện sương mù dày đặc che mất tầm nhìn, còn đi vào chiều muộn nắng sẽ tắt rất nhanh, khó chụp những bức hình đẹp.

img

Tiến sâu vào thung lũng, đi giữa đường đất với những hàng mận hai bên, du khách được thoả sức chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bông hoa mận to và trắng xóa. Giữa khung cảnh nên thơ ở nơi này, thật quá dễ dàng để có thể chụp lại những bức ảnh tuyệt đẹp làm kỷ niệm.

img

Mùa này hoa mận đang dần nở trắng xoá cả thung lũng, quả chưa vào độ chín, nhưng nếu muốn bạn đã có thể nếm thử những trái mận sớm chua dịu trước khi chúng bước vào vụ thu hoạch cuối tháng 4, đầu tháng 5. Vậy là ngoài việc ngắm cảnh và chụp ảnh, du khách đến với bản Nà Ka còn có thể thưởng thức những trái mận tươi và sạch do chính những người dân tộc Mông trồng giữa núi rừng đại ngàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem