Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 3/8, PV Dân Việt theo chân anh Hồ Mạnh Trinh (SN 1985, trú thôn Hồ, xã Hướng Sơn) khám phá hang động mới được phát hiện tại thôn Trỉa.
Từ TP.Đông Hà, PV Dân Việt theo quốc lộ 9, đến Km 27 (thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) rồi rẽ vào con đường nhựa do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư xây dựng thêm 24 Km nữa thì đến thôn Trỉa.
Từ đó, PV theo chân anh Trinh đi men theo con suối nhỏ khoảng 150 mét rồi leo lên "bức tường đá" thẳng đứng, sắc nhọn khoảng 50 mét thì đến miệng hang động.
Bên trong hang động thôn Trỉa là những khối thạch nhũ lớn với nhiều sắc màu. Đáy hang động là con suối, nước trong vắt.
PV Dân Việt cùng anh Trinh và 2 người đồng hành đi chừng 200 mét từ miệng hang động thì dừng lại để đảm bảo an toàn, trong khi hang động còn khá rộng.
Anh Trinh cho biết, một số người ở thôn Trỉa đã nhìn thấy hang động nhưng ít ai dám vào. Khi phụ giúp làm nhà cho một người quen ở thôn Trỉa, anh Trinh nghe kể về hang động nên quyết tâm khám phá. Tuy nhiên, vì thiếu phương tiện nên anh Trinh chưa thể đi hết hang động.
Một số hình ảnh PV Dân Việt ghi lại tại hang động thôn Trỉa: