“Quả cầu lạ” đã làm hại Tiến Minh?

Thứ sáu, ngày 13/12/2013 18:56 PM (GMT+7)
Đã dẫn tới 20-16 trong séc quyết định, nhưng Nguyễn Tiến Minh đã bất ngờ gục ngã với tỉ số 20-22, qua đó thua chung cuộc 1-2 trước Rumbaka Dionysius (Indonesia) trong trận bán kết đơn nam môn cầu lông diễn ra sáng 13.12.
Bình luận 0
Ngay sau thất bại tức tưởi và vô cùng cay đắng này, Tiến Minh dường như đã bị sốc nặng. Trong phòng thay quần áo, tay vợt này phải mất một quãng thời gian ngồi suy nghĩ mới lấy lại thăng bằng. Quả thực, ngay cả những cổ động viên Việt Nam trực tiếp theo dõi trận đấu này cũng cảm thấy bàng hoàng chứ chưa nói tới Tiến Minh.

img

Thắng séc dầu khá dễ dàng với tỉ số 21-13, nhưng sang séc 2, Tiến Minh lại để thua 12-21. Séc thứ 3 mang tính chất quyết định diễn ra vô cùng căng thẳng, kịch tính khi 2 tay vợt bám đuổi nhau từng điểm. Khi tỉ số là 10-10, Tiến Minh đã bứt phá ngoạn mục để vượt lên dẫn 14-10. Từ đó tới cuối séc đấu, khoảng cách này luôn được tay vợt của Việt Nam duy trì.

Khi tỉ số đang là 20-16 và Tiến Minh chuẩn bị giao cầu, rất nhiều phóng viên có mặt ở nhà thi đấu Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw) đều tin chắc Tiến Minh sẽ thắng và chuẩn bị máy móc rất kỹ để… chia sẻ thắng lợi cùng tay vợt này. Tuy nhiên, đây chính là thời điểm bất ngờ ngoài sức tưởng tượng xảy ra.

img

Ở thế không còn gì để mất, Rumbaka bỗng thi đấu như “lên đồng” và ngược dòng ngoạn mục, ghi liên tiếp 6 điểm một cách thuyết phục xen lẫn may mắn để giành lấy chiến thắng ngay trên tay của Tiến Minh. Khi trận đấu kết thúc, Rumbaka ăn mừng như thể đã đoạt huy chương vàng, còn Tiến Minh thì chết lặng trên thảm đấu bởi có lẽ vẫn chưa tin vào những gì đã diễn ra.

Khi đã trấn tĩnh đôi chút, phân tích về thất bại cay đắng của mình, Tiến Minh cho biết: “Khi tỉ số séc 3 đang là 20-16, trái cầu dường như khác hẳn so với những trái cầu đã dùng thi đấu từ đầu vốn có tốc độ rất nhanh. Khi tôi tấn công để ghi điểm quyết định, trái cầu lạ này dường như bay chậm hẳn lại. Khi tỉ số đang là 20-18, tôi cũng không gặp may mắn để ghi điểm quyết định.

img

"Tôi rất thất vọng về thất bại này. Tôi đã tập trung, tập luyện rất kỹ cho giải đấu này. Thậm chí, đây là giải tôi chuẩn bị kỹ nhất trong năm nay. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bởi đây là kỳ SEA Games có lịch thi đấu rất thuận lợi và tôi có nhiều khả năng giành huy chương vàng nhưng lại bỏ lỡ. 2 năm nữa, tôi vẫn có thể thi đấu nhưng không biết có còn duy trì được phong độ tốt nữa hay không”, Tiến Minh chia sẻ.
Hữu Thọ- Lê Đức- Đức Hiếu (từ Myanmar) (Hữu Thọ- Lê Đức- Đức Hiếu (từ Myanmar))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem