TTVH Online

Khu vườn tràn ngập hoa thơm, rau sạch "nhìn là thèm" của mẹ Việt ở Mỹ

Phong Cầm 17/04/2018 13:45 GMT+7

Khu vườn ngập tràn ngập rau sạch, hoa thơm được bà mẹ trẻ đảm đang chăm chỉ tận tâm chăm sóc, vun trồng mỗi ngày khiến ai cũng mê mẩn.

Chị Quỳnh hiện đang cùng sinh sống cùng gia đình ở bang North Carolina của Mỹ. Ngoài thời gian bận rộn công việc gia đình, chăm sóc con cái, bà mẹ trẻ đã cố gắng cải tạo khu vườn 60m2 để trồng rau sạch, cải thiện bữa ăn và thỏa mãn sở thích đam mê làm vườn của mình.

Chia sẻ về động lực làm vườn của mình, chị Quỳnh kể: " Lúc mới sang Mỹ, mình rất nhớ nhà và thèm các món ăn của Việt Nam. Vì vậy, để cải thiện bữa ăn và thỏa mãn sở thích của mình, mình đã tập tành làm nông tại nhà".

Với quyết tâm trồng rau sạch nên chị tự ủ phân hữu cơ từ vỏ rau, củ, vỏ trứng, vỏ trái cây để bón cho cây, đảm bảo thực phẩm thu hoạch an toàn tuyệt đối.

Ngoài phân hữu cơ, chị Quỳnh bón rau quả bằng phân dơi, phân chim biển, nước xương cá Alaska.

Mùa nào trồng rau đấy, rau sẽ ít khi bị bệnh và xanh tươi. Chị Quỳnh chia sẻ thêm.

Mỗi khi có dịp về Việt Nam, chị lại mang hạt giống sang để gieo trồng

Ngắm vườn rau gì cũng có của gia đình chị khiến không ít người phải xuýt xoa khen ngợi và thán phục người phụ nữ đảm đang này.

Trong vườn nhà chị có đầy đủ các loại rau đặc trưng của Việt Nam như: rau ngót, cải cúc, rau dền, bầu, bí, mướp đắng, dọc mùng… đặc biệt là các loại rau ăn sống và rau gia vị.

Nhờ "mát tay", vụ nào gia đình chị cũng thu hoạch nhiều rau củ đến nỗi "ăn không hết".

Vườn rau còn là nơi giúp mình có thể dạy con gái bài học yêu thiên nhiên, biết cách lao động để hiểu giá trị cuộc sống”, chị Quỳnh tâm sự.

Gia đình chị Quỳnh yên tâm thưởng thức những loại rau củ quả "cây nhà lá vườn" rất an toàn lại mang đậm hương vị quê hương.

Ngoài trồng rau, chị Quỳnh còn rất thích trồng hoa. Để khu vườn thêm rực rỡ và tràn đầy sắc hương, chị còn trồng thêm hoa ly, tuy lip, hoa hồng...

Hoa tulip dịu dàng khoe sắc

Những loài hoa được chị chăm chút cẩn thận, luôn khoe sắc rực rỡ.

"Ngồi ở góc vườn ngắm nhìn những giỏ hoa xinh xắn, những cây hoa đua nhau bung nở tỏa hương thơm ngào ngạt.... tận hưởng một cốc trà, dường như mọi buồn phiền đều xóa tan hết" - Chị Quỳnh tâm sự.

An Vy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN