TTVH Online

Thức đến 2h sáng soi đèn để vợ chăm vườn rau "gì cũng có": Anh chồng thật chuẩn "soái ca"

Phong Cầm 17/10/2017 06:06 GMT+7

Đó là câu chuyện của anh chồng người Czech có cô vợ người Việt đảm đang tên Vũ Thanh Huyền. Không chỉ yêu và chiều vợ mua tặng 500m2 đất, anh chồng "soái ca" này còn sẵn sàng thức thức tới 2h sáng để soi đèn cho vợ chăm cây.

Theo chồng sang Cộng hòa Czech được 20 năm, chị Vũ Thanh Huyền có cuộc sống mới ở thành phố Plzen với một ngôi nhà khang trang, mảnh vườn rộng rãi trồng đủ loại rau trái của Việt Nam. 

Ngay từ khi còn nhỏ, chị đã yêu thích việc trồng cây. Khi sang vùng đất mới, chị tranh thủ từng m2 đất quanh nhà, cửa hàng để cuốc đất trồng rau và cây ăn trái.

Thấy vợ ham mê làm vườn, ông xã của chị Huyền mua thêm cho vợ mảnh đất 500 m2 ở gần đó để thoải mái canh tác.

Dù khu đất chỉ có giá 15 triệu đồng nhưng chị vẫn rất vui vì được chồng quan tâm.

Ngày đầu, khu vườn toàn đá sỏi, cát, cỏ mọc nên chị Huyền phải cuốc đất, nhổ cỏ.

Sau đó, chị sàng sỏi bỏ đi, mua thêm đất đổ vào.

Đất được làm tơi, rắc vôi, trộn phân hữu cơ, phân bò ủ mục, tro.

Ở góc vườn có thùng chứa các loại hoa quả hỏng, cơm nguội, bánh mì để ủ phân xanh. Đầu vụ, chị mua một xe phân bò ủ mục, một cuộn rơm khô để đốt lấy tro.

Công việc chính của chị Huyền là quản lý siêu thị nên khá bận rộn. Khu vườn cách nhà 700m lại rộng nên chị phải thu xếp thời gian để chăm cho cây tốt.

Ông xã và nhân viên cũng hỗ trợ làm các việc nặng nên chị Huyền cũng bớt phần vất vả. Có những lúc chị thức đêm để chăm cây, chồng cũng thắp đèn soi giúp vợ.

Dù vất vả nhưng mỗi khi nhìn thấy rau xanh tốt, quả chín từng ngày, chị lại cảm thấy hạnh phúc. Chị cũng thích giao lưu với bạn bè đam mê trồng cây giống mình trên mạng.

Những người hàng xóm nước ngoài rất bất ngờ với thành quả của chị Huyền. 

Trước đây, khu vườn chỉ là mảnh đất cằn cỗi, trống trơn suốt 20 năm nên không ai tin một người phụ nữ bận rộn như chị có thể trồng được nhiều cây xanh tươi tới vậy.

Nỗi lo lớn nhất của chị Huyền là thời tiết.

Nhiều loại rau châu Á gặp thời tiết lạnh là không lên được.

Ở khu vực này, nước chỉ cấp 2 tiếng vào thứ 3-5-7 nên chị phải tích trữ trong bể để phòng những ngày nắng gắt.

Trời sắp sang đông, chị dọn vườn, cuốc đất, rắc một lớp phân rồi rải cỏ đã cắt chờ qua đông. 

Lam Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN