TTVH Online

Nghìn người chen nhau cầu bình an ở Phủ Tây Hồ sáng mùng 1 “tháng cô hồn”

Phong Cầm 01/08/2019 14:37 GMT+7

Với quan niệm, tháng 7 Âm lịch (hay còn còn là “tháng cô hồn”) thường không đem lại may mắn. Trưa nay, hàng nghìn người đã đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) cầu bình an.

Trưa nay (1/8, tức ngày 1 tháng 7 Âm lịch_ - ngày đầu tiên của “tháng cô hồn”, hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu mong bình an khiến nơi đây đông nghẹt người

Theo tín ngưỡng dân gian, "tháng cô hồn” là tháng khá quan trọng nên người dân thường đến chùa để cầu mong bình an, xua đi những điều xui xẻo trong cuộc sống

Bên trong khuôn viên Phủ Tây Hồ đông nghịt người, hầu như ai đến Phủ cũng mang lễ để cầu bình an

Bàn đặt đồ lễ bên ngoài không còn một chỗ trống, lễ chồng lên lễ

Để vào được bên trong gian thờ chính, người dân phải đội lễ lên đầu hay giơ lên cao mới có thể lách vào được

Không chen được vào bên trong, nhiều người đành đứng bên ngoài cầu khấn

Người cầu bình an, may mắn, người cầu công việc thuận lợi, người cầu làm ăn phát tài…

Lượng người thắp hương quá đông khiến bảo vệ Phủ liên tục nhổ hương ra khỏi lư hương cho khỏi đầy

Ngày này, luôn có lực lượng an ninh túc trực để đảm bảo an ninh cho người dân đến Phủ

Bên trong Phủ đông nghịt người đứng, ngồi, chắp tay khấn Phật, mâm lễ của người nọ chồng lên người kia

Nhiều người phải chờ hàng chục phút mới đến lượt đặt lễ

Tình trạng tiền lẻ rải khắp các ban thờ…

… dưới chân tượng vẫn diễn ra

Khu vực đốt vàng mã luôn đỏ lửa, người dân xếp hàng lần lượt vào đốt.

Khu vực sắp lễ luôn nhộn nhịp. Đây là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm nên nhiều người thu xếp công việc để đi lễ phủ, lễ chùa

Đột nhập “thủ phủ” vàng mã xem “mốt” sắm hàng phục vụ tháng cô hồn

Nhiều mặt hàng hàng mã mới đã được người dân ở Phố Hồ sản xuất chuẩn bị bán trong tháng cô hồn.

Hồng Phú
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN