TTVH Online

Làng quê chao đảo vì sốt đất

Phong Cầm 10/04/2021 07:36 GMT+7

Thời gian gần đây, cơn sốt đất tại nhiều địa phương trên cả nước tác động mạnh đến sự phát triển của kinh tế, thị trường bất động sản. Nhiều nơi, người dân bỏ kinh doanh, bỏ sản xuất để lao vào đầu tư đất. Không chỉ Hà Nội, TP.HCM, nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị cơn sốt đất quét qua.

Thời gian gần đây, cơn sốt đất tại nhiều địa phương trên cả nước tác động mạnh đến sự phát triển của kinh tế, thị trường bất động sản. Nhiều nơi, người dân bỏ kinh doanh, bỏ sản xuất để lao vào đầu tư đất. Không chỉ Hà Nội, TP.HCM, nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị cơn sốt đất quét qua.

Làng quê chao đảo vì sốt đất - Ảnh 1.

Giá đất tại nhiều địa phương tăng từng ngày (ảnh minh họa). Ảnh: T.K

Nhà tôi ở Nghệ An, mấy ngày gần đây thôi, giá đất từ 2 triệu đồng/m2 lên 4 triệu đồng, rồi lên 6 triệu đồng/m2 và chưa có dấu hiệu dừng lại. 

Đất ở trong ngõ được mở rộng đường, rồi thổi giá vùn vụt, đất mặt đường còn đắt hơn. Nhiều nhà cạnh nhà tôi cũng bắt đầu rao bán đất khi thấy giá đất tăng "nóng" như vậy. 

Người người, nhà nhà thay nhau đi buôn đất. Cả một làng quê đâu đâu cũng thấy câu chuyện giá đất lên, xuống, lời, lãi, ăn chia thế nào.

Miếng đất gần nhà tôi mới bán mấy hôm, đã đổi mấy chủ. Có người còn hỏi mua cả đất sản xuất, đất nông nghiệp. Làng tôi xưa nay vốn yên bình, nay ôtô đi lại ầm ầm, người này chỉ người kia xem đất, người này dẫn khách, người kia dắt khách... 

Cơn sốt đất đang rầm rộ, tuy nhiên tôi thấy một số nơi chính quyền gần như chưa có hành động gì để "hạ sốt". Cái lợi trước mắt thuộc về những người môi giới, mua đi bán lại, lướt sóng lúc giá đất đang lên, còn hậu quả lâu dài, chưa ai lường hết được.


Bạn đọc Trương Văn Anh (Nghệ An)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN