Phú Thọ: Giá đào Tết, quất cảnh...giảm "kịch khung", người bán mỏi mồm "thuyết minh", người mua vẫn hững hờ

Việt Hoàng Thứ năm, ngày 04/02/2021 14:55 PM (GMT+7)
Theo các chủ hàng tại chợ hoa Tết ở tỉnh Phú Thọ, dù giá quất cảnh, đào Tết, hoa cây cảnh... đã giảm "kịch khung" nhưng người mua vẫn ít và hờ hững.
Bình luận 0

Những năm gần đây, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, chợ hoa Tết Phú Thọ lại được dựng lên ngay cạnh Quảng trường Hùng Vương, TP.Việt Trì với cả trăm gian hàng, đủ loại hoa, cây cảnh từ khắp mọi nơi đổ về.

Khảo sát của Dân Việt trong những ngày gần đây, chợ hoa Tết Phú Thọ năm nay có gần 100 gian hàng với đủ loại đào, quất cảnh, mai, hoa lan... Tuy nhiên, lượng khách đến chợ hoa Tết Phú Thọ năm nay khá vắng vẻ. Nhiều người dù đã đi khắp các gian hàng, xem cây, hoa, trả giá xong lại không mua.

Chợ cây Tết ở Phú Thọ: Gía giảm "kịch khung", người mua vẫn hờ hững - Ảnh 1.

Chợ hoa Tết ở Phú Thọ với gần 100 gian hàng bán đủ các loại hoa, cây cảnh từ khắp nơi đổ về

Ngồi giữa bạt ngàn các loại lan Hồ Điệp đẹp với đủ màu sắc rực rỡ nhưng anh Tấn (Lào Cai), chủ nhà vườn Tấn Thủy lại buồn thiu. Thấy có khách, ánh mắt anh thoáng ánh lên niềm vui, niềm nở đón khách. Vậy nhưng khách chỉ nhìn ngắm một chút, trả giá qua loa rồi rời đi, còn đôi mắt anh lại vụt buồn.

Anh Tấn cho biết, nhà vườn của anh cung cấp chủ yếu các loại lan Hồ Điệp có từ loại thường cho đến hàng cao cấp. Loại rẻ nhất có giá từ 700.000 - 1 triệu đồng, còn đắt nhất lên tới 15 - 20 triệu đồng.

"Tôi tham gia chợ hoa Tết ở Phú Thọ năm nay là năm thứ 3, nhưng năm nay bán chán quá anh chị ạ. Như mọi năm tầm này, tôi bán gần hết hoa rồi, chỉ 27 Tết là tôi dọn hàng. Nhưng đến nay mới chỉ bán được khoảng 20 cây loại thường, năm nay chắc tôi phải ở lại bán đến 30 Tết xem gỡ gạc được thêm tí nào thì gỡ", anh Tấn buồn rầu.

Chợ cây Tết ở Phú Thọ: Gía giảm "kịch khung", người mua vẫn hờ hững - Ảnh 2.

Chủ nhà vườn Tấn Thủy phải treo cả tấm biển lớn như thế này

Còn theo một chủ hàng bán quất tại chợ, năm nay lượng người mua giảm hẳn so với các năm khác dù giá rẻ hơn rất nhiều.

Theo chủ hàng này, với cây quất cao hơn 1m, quả sum sê, có cả hoa, cả nụ, chủ hàng mua tại vườn với giá 1,1 triệu đồng, thêm tiền chậu mất 70.000 đồng, phát giá 1,4 triệu đồng. Cuối cùng chủ hàng đành bán lỗ, chỉ lấy 1,1 triệu đồng nhưng nhiều người chỉ trả 700.000 – 800.000 đồng, chốt giá 1 triệu đồng rồi mà người mua vẫn "bỏ bom".

Chợ cây Tết ở Phú Thọ: Gía giảm "kịch khung", người mua vẫn hờ hững - Ảnh 3.

Dù bán lấy gốc để thu hồi vốn, nhưng nhiều người trả giá xong lại "bỏ bom"

Cùng hoàn cảnh bán hàng giá rẻ mà vẫn ít người mua, theo nhà vườn bon sai Tuấn Thư ở Việt Trì, chưa năm nào họ bán mai chậm như năm nay. Người mua chỉ dám bỏ ra một vài triệu đồng để mua những cây bonsai nhỏ, còn những cây đôi ba mươi triệu thì mọi người chỉ xem, hỏi giá rồi bỏ đi.

Theo chủ vườn bonsai này, năm nay, giá bán nhà vườn đã giảm 4/5 so với năm trước, nhưng lượng mua vẫn rất kém, người mua chỉ trả nửa số tiền.

Chợ cây Tết ở Phú Thọ: Gía giảm "kịch khung", người mua vẫn hờ hững - Ảnh 4.

Đến nay, lượng hoa trong cửa hàng vẫn còn "tồn" rất nhiều

Theo anh Nguyễn Ngọc Tuấn, một người đi chợ hoa Tết, năm nào anh cũng phải mua đào, quất và hoa để ở công ty và gia đình.

"Năm nay đúng là giá các loại hoa, cây cảnh rẻ hơn rất nhiều so với những năm trước. Cùng cây đào như thế, những năm trước thường là 7 – 8 triệu đồng, năm nay chỉ còn 5 triệu đồng, nhưng tôi vẫn tham khảo thêm vì có thể giá còn giảm nữa", anh Tuấn cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem