Phố Hàng Mã rực rỡ "thay áo mới" trước dịp Tết Trung thu

Bảo Ngọc Thứ ba, ngày 12/09/2023 14:48 PM (GMT+7)
Dù hơn nửa tháng nữa mới tới Tết Trung thu nhưng phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bày bán vô số những món đồ chơi, quà lưu niệm nhiều màu sắc...
Bình luận 0

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu trước dịp Tết Trung thu. Thực hiện: Bảo Ngọc.

Đa dạng mẫu mã của các món đồ chơi truyền thống

Để chuẩn bị cho Tết Trung thu đang đến gần, các tiểu thương trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) đang tất bật "nhuộm đỏ" con đường này bằng các sản phẩm trang trí đa dạng mẫu mã, sắc màu. Đây là con phố từ lâu đã nổi tiếng với các sản phẩm thủ công truyền thống, luôn mang đến vẻ riêng biệt cho Thủ đô mỗi dịp lễ tới. 

Phố Hàng Mã rực rỡ "thay áo mới" trước dịp Tết Trung thu - Ảnh 2.

Phố Hàng Mã rực rỡ "thay áo mới" trước dịp Tết Trung thu. Ảnh: Bảo Ngọc.

Những năm trở lại đây, sản phẩm ngoại nhập đang dần bị mất ưu thế hơn những đồ trang trí truyền thống vào dịp Tết Trung thu. Người mua hàng thường ưu tiên những mặt hàng quen thuộc như đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân, đầu lân,…

Những món đồ chơi mang tính biểu trưng của Tết trung thu năm nay cũng có mức giá ổn định, không nhiều biến động so với năm trước. Các loại mặt nạ truyền thống bằng giấy như: chú Tễu, Thị Nở có giá từ 35.000-50.000 đồng/1chiếc, ngoài ra những mặt hàng khác dao động chỉ từ vài chục nghìn cho tới mấy trăm nghìn tuỳ theo kích cỡ, kiểu dáng và chức năng...

Anh Hoàng Vũ (28 tuổi, Hoàn Kiếm), chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết: "Năm nay không khí Trung thu đã nhộn nhịp từ những ngày đầu tháng 7 âm lịch. Những cửa hàng xung quanh chúng tôi cũng tấp nập chuẩn bị hàng từ rất sớm để kịp kinh doanh bởi vào tầm này phố Hàng Mã lúc nào cũng đông, kể cả các ngày trong tuần. Có rất nhiều bạn trẻ và các gia đình dẫn con nhỏ đến con phố này chụp ảnh check-in, mua hàng".

Phố Hàng Mã rực rỡ "thay áo mới" trước dịp Tết Trung thu - Ảnh 3.

Các mặt hàng bày bán trong dịp Tết Trung thu rất đa dạng. Ảnh: Bảo Ngọc.

Về đêm, cả dãy phố Hàng Mã lung linh đèn lồng. Không chỉ ngày cuối tuần mà ngay cả những ngày trong tuần cũng có hàng trăm gia đình, bạn trẻ đến đây chụp hình, mua sắm cho con trẻ, hay chỉ đơn giản là muốn tận hưởng không khí Trung thu sớm. 

Bà Hà Minh (45 tuổi,  quận Tây Hồ) chia sẻ: "Năm nay tôi thấy không khí trung thu tấp nập hơn những năm trước, những người buôn bán như chúng tôi cũng phấn khởi hẳn lên. Tôi mong rằng Tết Trung thu sẽ mang đến nguồn tài chính ổn định hơn so với những năm trước dịch Covid-19".

Theo bà Minh, từ đầu tháng 8, các tiểu thương đã chuẩn bị hàng hóa và tích trữ dần để kịp tung ra thị trường dịp lễ Trung thu năm nay. Ngoài bán trực tiếp, bà còn bán thêm online vì vẫn có nhiều trường hợp dù du khách tới đây đông nhưng cũng chỉ chụp ảnh check in chứ không mua hàng.

Địa điểm check-in "cực hot" của giới trẻ

Phố Hàng Mã cũng được ví như con phố gắn liền với tuổi thơ của nhiều người dân Thủ đô, đặc biệt là vào mỗi dịp Trung Thu tới. Ngoài ra, con phố này được ví giống như một cỗ máy thời gian đưa chúng ta trở về tuổi thơ gắn liền với đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn cù, ông tiến sĩ giấy,… cùng những chiếc đèn lồng lung linh đủ màu sắc. 

Phố Hàng Mã rực rỡ "thay áo mới" trước dịp Tết Trung thu - Ảnh 4.

Một số đồ chơi dành cho trẻ em rất dễ thương. Ảnh: Bảo Ngọc.

Con phố này cũng trở thành góc nhỏ cổ tích giữa lòng Thủ đô không chỉ với trẻ con mà còn với cả người lớn. Vào những ngày cận dịp Tết Trung thu, nơi đây trở thành điểm "check-in" lý tưởng để có những bộ ảnh kỷ niệm xinh xắn của nhiều bạn trẻ. Cũng bởi vậy mà khu phố đông đúc với không khí náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.

Bạn Diệu Anh (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, thời điểm này rất thích hợp để lên phố Hàng Mã mua những đồ trang trí sớm và đặc biệt là được hoà mình vào không khí Tết Trung thu đang đến gần. "Dịp cuối tuần tôi quyết định cùng bạn bè tranh thủ lên phố Hàng Mã đi mua đồ trang trí cho gia đình và chụp những bức ảnh kỉ niệm cùng bạn bè. Ở trong không gian phố Hàng Mã quả thực rất đẹp, nhộn nhịp", Diệu Anh chia sẻ.

Phố Hàng Mã rực rỡ "thay áo mới" trước dịp Tết Trung thu - Ảnh 5.

Phố Hàng Mã luôn nhộn nhịp kể cả thời điểm ngày thường. Ảnh: Bảo Ngọc.

"Một bí quyết để có những bức ảnh chất lượng tại con phố này chính là mọi người nên đến đây vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, cảm nhận được tiết thu mát mẻ và có ánh sáng đẹp để chụp ảnh. Ngoài ra, nếu muốn chụp ảnh thoải mái mà không bị chủ cửa hàng nhắc nhở thì bạn hãy mua một vài món đồ nhỏ xinh tại cửa hàng với giá chỉ từ mấy chục nghìn", bạn Nguyễn Thị Tươi, một du khách chia sẻ.

Tuy nhiên, theo chị Minh Thảo (24 tuổi, Cầu Giấy), với sức hút lớn của không khí cũng như không gian nơi đây, phố Hàng Mã dịp này luôn đông đúc "kẻ mua người bán" gây ùn tắc giao thông trên tuyến đường này.

"Tôi cùng người yêu vừa chụp ảnh ở đường Phan Đình Phùng nên tiện đường ghé sang đây để hưởng không khí trước dịp Tết Trung thu. Dù khoảng cách của hai con phố không hề xa nhưng chúng tôi phải mất hơn 30 phút mới tới nơi", chị Thảo bộc bạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem