Phát sốt: Lũ về bắt được lươn vàng, không dám ăn, cho làm kiểng

Thứ ba, ngày 11/09/2018 19:15 PM (GMT+7)
Lũ về, em trai ông Nguyễn Thủy Triều (59 tuổi) ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ra bờ kênh thì bắt được con lươn vàng óng rất lạ. Em trai ông Thủy không dám ăn thịt con lươn màng mà mang cho ông nuôi làm kiểng.
Bình luận 0

Con lươn vàng óng, dài khoảng 60cm, nặng 300g được người dâng bắt ở bờ kênh Long An (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long khi lũ về.

Ngày 11-9, ông Nguyễn Thủy Triều cho biết, con lươn này được người em rể bắt được vào chiều qua, trên tuyến kênh Long An.

imgimgimg

Con lươn vàng được người dân bắt đem về nuôi. 

Con lươn lạ có màu vàng óng rất đẹp, người em rể ông Thỷ không dám làm thịt  ăn nên gọi cho anh rể. “Tôi kêu vợ và con tôi đi bắt đem về nuôi làm kiểng”, ông Triều nói. Quan sát con lươn, có màu vàng óng dài khoảng 60cm nặng trên 300g, có hai mắt màu đen rất rõ.

Ông Triều cho biết sẽ thả nuôi con lươn làm kiểng chứ không làm thịt. Ai có nhã ý mua về nuôi thì ông sẽ bán lại.

Như Anh (CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem