Ở vùng núi xa xôi của Quảng Bình có lễ hội đập trống, đập xong nam nữ rủ nhau vào rừng tình tự

Trần Anh Thứ hai, ngày 26/02/2024 07:23 AM (GMT+7)
Cả làng người Ma Coong (thuộc dân tộc Bru – Vân Kiều) xúm vào đập thủng mặt trống, rồi nam, nữ yêu nhau dắt tay nhau vào rừng tình tự. Đó là nét độc đáo tại lễ hội Đập trống của người Ma Coong ở xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Bình luận 0

Từ sáng ngày 25/2 (nhằm ngày 16/1 âm lịch), dân bản đã tập trung tại bản Cà Ròong 1, xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để làm sân khấu, trống, đồ cúng... chuẩn bị cho đêm hội diễn ra vào tối cùng ngày.

Ở vùng núi xa xôi của Quảng Bình có lễ hội đập trống, đập xong nam nữ rủ nhau vào rừng tình tự - Ảnh 1.

Từ sáng 25/2 (nhằm ngày 16/1 âm lịch), người Ma Coong ở xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã tập trung để chuẩn bị trống, đồ cúng. Ảnh: TA

Ở vùng núi xa xôi của Quảng Bình có lễ hội đập trống, đập xong nam nữ rủ nhau vào rừng tình tự - Ảnh 2.

Tang trống được làm từ cây chi cúp (một loại cây thuốc rỗng), mặt trống được bịt bằng da trâu rất dày. Ảnh: TA

Ông Đinh Hợp (ở bản Cà Ròong 1, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Lễ hội Đập trống của người Ma Coong chúng tôi là một nét văn hóa độc đáo, đã duy trì nhiều năm qua. 

Hôm nay, bà con dân bản đều xúm tay vào để chuẩn bị cho đêm hội, ai có gì sẽ đóng góp thứ đó cho làng, mọi người đều háo hức, sẵn sàng bước vào đêm hội mỗi năm chỉ có một lần".

Đến tối cùng ngày, khi màn đêm buông xuống, Không chỉ người Ma Coong mà người dân ở khắp nơi cũng đến đây cùng chung vui với lễ hội.

Già làng bày lễ vật và bắt đầu nghi thức cúng Giàng để cầu trời đất phù hộ cho dân bản sống yên lành, làm ăn no đủ, mùa màng bội thu.

Phần lễ kết thúc là lúc tiếng trống khai hội vang lên. Mọi người xúm lại xung quanh những ché rượu hiên, rượu cần. 

Những thanh niên khỏe mạnh chạy đến giành nhau dùi và dùng hết sức mình đánh trống mạnh, đánh trống nhanh. Vừa đánh trống, thanh niên làng vừa hô vang: "Roa lữ Giàng ơi!", có nghĩa là "sướng quá, vui quá trời ơi!.

Ở vùng núi xa xôi của Quảng Bình có lễ hội đập trống, đập xong nam nữ rủ nhau vào rừng tình tự - Ảnh 4.

Cả làng xúm vào đập thủng mặt trống trong lễ hội truyền thống Đập trống của người Ma Coong ở xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Đến khi mặt trống bị thủng, những cặp đôi nào yêu nhau sẽ hẹn nhau vào rừng chuyện trò, tìm hiểu. Điều này thể hiện tín ngưỡng phồn thực trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, cầu mong sự hài hòa âm dương trong cuộc sống.

Ông Đỗ Mạnh Tài – Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch chia sẻ: "Lễ hội Đập trống của người Ma Coong được tổ chức vào 16/1 âm lịch hằng năm. Mục đích của lễ hội này nhằm cầu trời, đất cho mưa thuận, gió hòa, nương rẫy được tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh. Năm 2019, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã công nhận lễ hội này là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia".

Theo câu chuyện truyền miệng của người Ma Coong (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), lễ hội Đập trống có từ thời xa xưa.

Thời ấy, người Ma Coong đến đây để làm nơi an cư lạc nghiệp nhưng việc sản xuất nông nghiệp của họ lại gặp nhiều khó khăn dù đã rất chăm chỉ.

Nguyên nhân bởi ở đây có một con khỉ mà người thời ấy thường gọi là "vua khỉ" thường tác oai, tác quái quấy phá mùa màng của bà con.

"Vua khỉ" này có cái trống phép thuật, hễ lúa chín trên rẫy lại đánh trống, lúa thóc của người Ma Coong cứ thế theo tiếng trống của "vua khỉ" bỏ dân làng ra đi.

Sau nhiều ngày trăn trở tìm cách đối phó cùng với sự giúp đỡ của Giàng, người dân đã chiếm được chiếc trống. Với tất cả lòng căm giận, họ đập toác mặt trống để "vua khỉ" không còn vũ khí tác oai, tác quái nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem