Nữ MC đám cưới bị sát hại dã man: Xóa tiếng oan 'bỏ nhà theo trai'

Thứ ba, ngày 04/12/2018 15:07 PM (GMT+7)
Trong thời gian nữ MC "mất tích", gia đình chị nhiều lần nghe người ta đồn đoán rằng chị đã bỏ nhà theo trai, khiến mọi người hết sức đau lòng.
Bình luận 0

Nữ MC xấu số đó là chị Hồ Thị Kim T. (SN 1986, trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Nghi phạm là Nguyễn Minh Thanh (tên thường gọi là Nhí, 20 tuổi, trú tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra về hành vì Giết người, Cướp tài sản.

Ngày 4/12, Trao đổi với Đất Việt, anh Hồ Bá P. (em trai chị T.) cho biết, gia đình đã hoàn tất công việc an táng cho nạn nhân. Hiện gia đình mong cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ án và xử lý thật nghiêm nghi phạm đã sát hại chị T..

Theo anh P. suốt từ khi chị T. mất tích cả gia đình đều không ăn không ngủ được. Ai cũng chỉ mong chị T. đi đâu đó rồi sẽ quay về nhưng không ngờ chị lại bị sát hại dã man như vậy.

img

Nữ MC bị đồn là bỏ theo trai trong thời gian bị sát hại giấu xác.

Anh P. cho biết, chị T. là con thứ 8 trong gia đình có 10 anh chị em. Khoảng 10 năm trước, chị T. kết hôn với anh D. và sinh được 1 đứa con, hiện đang học lớp 4. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh D. phải lên Sài Gòn làm thuê kiếm sống.

Mặc dù đã 32 tuổi nhưng trông chị T. vẫn còn rất trẻ đẹp. Đặc biệt, chị này còn có năng khiếu ca hát và dẫn chương trình nên thỉnh thoảng được thuê đi làm MC và hát cho đám cưới. Thu nhập mỗi lần đi làm như vậy được khoảng trên dưới 1 triệu đồng.

Theo anh P., chuyến đi làm MC định mệnh lần này, chị T. mang theo khá nhiều quần áo, dự kiến sẽ ở nhà nghỉ để đi làm ở vài đám cưới rồi mới về.

Chiều 27/11, anh bất ngờ nhận được điện thoại thông báo việc chị gái mất tích sau khi dời đám cưới vào tối hôm trước. Anh P. liền phóng xe máy tới nơi chị T. thuê phòng nghỉ nhưng không thấy chị T. ở đây.

Anh P. được chủ nhà nghỉ cho biết, chị T. rời khỏi phòng nghỉ từ tối 26/11 chưa thấy về. Chứng minh nhân dân của chị T., chủ nhà nghỉ vẫn giữ và trong phòng của chị này vẫn còn nguyên nhiều bọc quần áo.

Suốt những ngày sau đó, cả gia đình anh P. liên tục tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích của chị này. Trong lúc tuyệt vọng ấy, gia đình anh còn phải nghe những lời đồn đoán rằng chị T. đã bỏ nhà đi theo trai. Tuy nhiên, với niềm tin vào tính cách con người chị T, gia đình chị không ai tin điều đó.

“Chị tôi mê ca hát hất bất cứ điều gì. Vợ chồng chị tôi dù vài tháng mới có điều kiện gặp nhau 1 lần nhưng cuộc sống cũng không có gì bất hòa.

Do đó, gia đình tôi không ai tin chị ấy bỏ nhà đi theo trai. Hơn nữa, nếu có đi theo trai thì chị tôi cũng phải trở về nhà nghỉ lấy quần áo, lấy chứng minh nhân dân chứ đâu vội gì mà phải bỏ lại tất cả như vậy”, anh P. chia sẻ.

img

Nghi phạm Nguyễn Minh Thanh tại cơ quan công an

Theo anh P, với những thông tin mà gia đình anh thu thập được thì gia đình chỉ nghi ngờ rằng chị T. có thể đã bị ai đó sát hại rồi giấu xác ở đâu đó.

“Ngay ngày đầu tiên tìm kiếm chị T., gia đình tôi đã phát hiện nhiều dấu vết bất thường tại khoảnh đất bên hông căn nhà có đám cưới mà chị tôi làm MC.

Đó là các dấu chân, dấu vết của sự giằng co, lôi kéo. Tuy nhiên nhiều người không cho rằng đó chính là hiện trường của vụ án mạng nên bỏ qua.

Tới mấy ngày sau, khi gia đình chúng tôi tìm được bộ quần áo của chị T. ở gần đó thì mọi người mới tin những nhận định của gia đình tôi là đúng”, anh P. chia sẻ.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 26/11 khi đi làm MC tại đám cưới tại gần nhà Thanh, chị T. và Thanh đã quen nhau và cho nhau số điện thoại.

Khoảng 23h cùng ngày, chị T. rời đám cưới và cùng Thanh ra phía hông rạp cưới trò chuyện. Tại đây, Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Thanh từ chối. Bực tức, Thanh đánh và dìm chị T. xuống nước cho tới chết.

Sau đó, Thanh lột quần áo của nạn nhân, ném xuống mương nước phía sau nhà mình, lấy một tấm bê tông đè lên.

Sáng hôm sau, Thanh quay lại đám cưới lấy xe máy của nạn nhân đem đi cầm cồ rồi tới Bình Dương làm công nhân như bình thường. Tới ngày 2/12, biết không trốn thoát, Thanh trở về quê đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Từ lời khai của Thanh, Cơ quan điều tra đã tìm thấy thi thể của chị T.. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước. Khi được phát hiện, thi thể đang trong tình trạng phân hủy mạnh.

Văn Tuấn (Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem