Nông dân Hà Nội đội nắng đón vụ mùa bội thu

Trọng Hiếu - Ngọc Hải Thứ năm, ngày 04/06/2020 19:04 PM (GMT+7)
Dưới cái nắng gay gắt của những ngày đầu tháng 6, bà con nông dân vùng ngoại ô Hà Nội phấn khởi lái máy gặt ra đồng lúa chín vàng rộ, đưa về nhà những xe chất đầy bao tải thóc rồi đem phơi khắp sân làng, ngõ xóm.
Bình luận 0

Nông dân Hà Nội đội nắng đón vụ mùa bội thu.

Nông dân Hà Nội đội nắng đón vụ mùa bội thu - Ảnh 2.

Vài ngày trở lại đây, khi Hà Nội bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng gay gắt đầu tháng 6 thì cũng là lúc những cánh đồng lúa ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội chín vàng rộ.

Nông dân Hà Nội đội nắng đón vụ mùa bội thu - Ảnh 3.

Để tránh nắng nóng, từ sáng sớm, những người nông dân đã bận rộn ra đồng gặt lúa. Hầu hết người dân thuê máy gặt đập liên hợp, chi phí từ 130.000 đến 160.000 đồng mỗi sào.

Nông dân Hà Nội đội nắng đón vụ mùa bội thu - Ảnh 4.

Với những ruộng lúa đổ và nằm ven bờ, máy gặt không thể tới, người dân dùng liềm để cắt. Dưới cái nắng 40 độ C, người nông dân phải mặc áo dài tay, đội nón, trùm khăn... để không bị mất sức.

Nông dân Hà Nội đội nắng đón vụ mùa bội thu - Ảnh 5.

Những bông lúa chín nặng trĩu, nhuộm vàng khắp những cánh đồng.

Nông dân Hà Nội đội nắng đón vụ mùa bội thu - Ảnh 6.

Năm nay, bà con nông dân xã Cự Khê được mùa bội thu. Trung bình mỗi hộ dân có từ 3 đến 6 sào ruộng, cho năng suất 150 kg mỗi sào.

Nông dân Hà Nội đội nắng đón vụ mùa bội thu - Ảnh 7.

Ai nấy đều phấn khởi vì lúa năm nay vừa được mùa, vừa được giá.

Nông dân Hà Nội đội nắng đón vụ mùa bội thu - Ảnh 8.

Máy gặt tự động đóng gói thóc vào bao, người dân chỉ việc chất lên xe và trở về nhà.

Nông dân Hà Nội đội nắng đón vụ mùa bội thu - Ảnh 9.

Lau mồ hôi sau khi vác những bao đầy thóc lên xe máy để chở về nhà, anh Đỗ Văn Hùng (Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) chia sẻ dù được mùa nhưng năm nay trời nắng quá gay gắt nên công việc của anh cũng vất vả hơn những năm trước.

Nông dân Hà Nội đội nắng đón vụ mùa bội thu - Ảnh 10.

Nhờ chiếc máy gặt, những người nông dân đỡ vất vả hơn rất nhiều, nhất là trong tiết trời nắng nóng như hiện nay.

Nông dân Hà Nội đội nắng đón vụ mùa bội thu - Ảnh 11.

Những người phụ nữ ngồi dưới bóng cây bên cánh đồng để tránh cái nắng như thiêu đốt trong lúc chờ máy gặt mang thóc về.

Nông dân Hà Nội đội nắng đón vụ mùa bội thu - Ảnh 12.

Thóc được người nông dân đem về phơi khắp sân làng, ngõ xóm.

Nông dân Hà Nội đội nắng đón vụ mùa bội thu - Ảnh 13.

Hàng năm, cứ đến mùa gặt, phần sân trước cổng đình làng Khê Tang (Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) lại trở thành nơi phơi thóc của dân làng. Khắp mặt sân được phủ kín sắc vàng của những vựa thóc lớn nhỏ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem