Ninh Bình: Gia cảnh khốn khó ở gia đình chồng bị tâm thần chém vợ trọng thương

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 04/06/2021 11:22 AM (GMT+7)
Chị Nguyễn Thị Hường (Sn 1983) có chồng là anh N.V.Q (Sn 1975) sinh sống tại khối 2, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Những năm gần đây, anh Q phát bệnh tâm thần. Cuối tháng 5 trong một lần anh Q mất kiểm soát, không ngờ chị Hường lại thành nạn nhân của chồng.
Bình luận 0

Khoảng 4h30 phút sáng ngày 27/5/2021, anh Q mất kiểm soát và cầm kiếm chém chị Hường khi chị đang ngủ. 

Ông Đoàn Công Giang, khối trưởng khối 2 và cũng là người sống gần nhà chị Hường kể lại: "Chị Hường bị anh Q chém gần lìa tay, may mắn còn động mạch chủ. Vết chém dài làm gãy 5 xương sườn và va vào phổi sâu đến 20cm. May lúc đó, 2 người con trai của chị Hường kịp thời ôm anh Q lại, nếu không tôi còn sợ chị không giữ được mạng sống".

Xót thương cảnh chồng bị tâm thần mất kiểm soát chém vợ gãy 5 xương sườn,.... - Ảnh 1.

Chị Hường hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Cánh tay chị hiện tại phải cố định bằng khung sắt (Hình ảnh do người nhà cung cấp)

Em Nguyễn Đình Huy là con trai cả của chị Hường. Khi gặp phóng viên, ánh mắt em vẫn còn đượm sự lo sợ và buồn bã như chưa thoát được khỏi nỗi kinh hoàng mà bản thân phải chứng kiến.

Huy nhớ lại: "Lúc đó hai anh em chỉ kịp ngăn bố lại và hô hào các cô chú hàng xóm sang giúp đỡ. Trên đường đưa mẹ đi bệnh viện cấp cứu, em đã khóc. Em không thể nào ngăn được suy nghĩ rằng có khi nào mẹ sẽ bỏ lại hai anh em. 

Lên đến viện bác sĩ nói mẹ em đang trong tình trạng rất nguy kịch. Lúc ấy mắt em tối sầm lại, em dường như không thể đứng vững được nữa, em thật sự sụp đổ. Em sợ mất mẹ".

Xót thương cảnh chồng bị tâm thần mất kiểm soát chém vợ gãy 5 xương sườn,.... - Ảnh 2.

Em Nguyễn Đình Huy, con trai cả của chị Hường và bà Phạm Thị Liên mẹ đẻ của chị Hường khi chia sẻ thông tin về chị Hường với phóng viên. Gương mặt ai cũng toát lên nỗi lo buồn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Gia Hưng - cán bộ phụ trách mảng Lao động - Thương binh và xã hội Thị trấn Bình Minh xác nhận, anh Q là người mắc bệnh tâm thần và hiện địa phương cũng đã làm thủ tục cho anh được hưởng trợ cấp xã hội.

Người nhà chị Hường cho biết thêm, từ khi anh chị cưới nhau, anh Q chỉ có triệu chứng nhẹ ít khi phát bệnh. Anh cũng là người rất hiền hòa không xích mích với ai bao giờ. 

Nhưng do bị bệnh nên anh không có công việc ổn định, lúc nào khỏe thì anh đi làm, lúc nào phát bệnh thì anh ở nhà. Thời gian gần đây anh phải nghỉ hẳn, do bệnh tình chuyển biến nặng hơn.

Mẹ đẻ của chị Hường, bà Phạm Thị Liên tâm sự: "Dù biết bệnh tình của Q như thế, nhưng tôi và mọi người không ai nghĩ rằng sẽ đến mức độ này".

Xót thương cảnh chồng bị tâm thần mất kiểm soát chém vợ gãy 5 xương sườn,.... - Ảnh 3.

Chị Hường hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

Chị Hường là một người phụ nữ hiền dịu và tần tảo. Thương chồng, thương con nên chị làm việc không quản ngày đêm. Chị đi nấu cơm thuê, tháng chỉ kiếm đủ tiền để nuôi 2 người con là em Nguyễn Đình Huy (hiện đang học lớp 11) và em Nguyễn Đình Huân (hiện nay đang học lớp 9) cùng chồng. 

Gánh nặng kinh tế của gia đình 4 người đều đặt hết lên vai của người phụ nữ nhỏ bé, sống mòn nhờ vào số tiền ít ỏi chị kiếm được và tiền hỗ trợ của nhà nước mà anh Q được nhận. 

Giờ đây, chị gặp nạn do người chồng không kiểm soát được bản thân, gia đình mất cả 2 trụ cột.

Chị Hường là lao động chính trong nhà, tiền kiếm ra cũng không có dư. Vì thế, khi đưa chị đi cấp cứu, trong nhà không có lấy một đồng. Bà con đã góp tiền lại gọi xe cấp cứu cho chị. 

Hiện tại, chị Hường đang nằm tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chị Hường hiện đã thoát sốc và phải có sự trợ giúp của máy thở. Dù gia đình chạy vạy và nhận được sự giúp đỡ từ mọi người nhưng hiện tại mới chỉ trả viện phí được 20 triệu.

Khi được hỏi về mong ước lớn nhất hiện tại, em Nguyễn Đình Huy - con trai của chị Hường khẩn thiết : "Bây giờ con chỉ mong mẹ con khỏe lại. Xin các mạnh thường quân hãy giúp đỡ gia đình con!".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hường – Ninh Bình


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem