Những cụ ông, cụ bà ngoài 80 tuổi vẫn chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử

Thứ tư, ngày 01/02/2023 09:38 AM (GMT+7)
Là một ngọn núi kỳ vỹ với độ cao 1.068 mét, tổng chiều dài đường bộ để lên đỉnh Yên Tử (chùa Đồng) là 6.000m. Tuy vậy, nhiều cụ ông, cụ bà dù tuổi đã ngoài 80 nhưng vẫn mang trong mình khát vọng chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử, hướng về miền đất Phật.
Những cụ ông, cụ bà ngoài 80 tuổi vẫn chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử - Ảnh 1.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử thuộc núi Yên Tử tọa lạc tại thôn Nam Mẫu, Thượng Yên Công, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi vua Trần Nhân Tông đã tu hành và lập ra giáo phái Phật giáo có tên là Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Đỉnh Yên Tử có rất nhiều ngôi chùa cổ, mỗi năm hành hương tới đây, du khách lại tưởng nhớ đến vị vua một thời của đất nước.

Những cụ ông, cụ bà ngoài 80 tuổi vẫn chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử - Ảnh 2.

Với độ cao 1.068 mét, con đường lên Yên Tử không hề ngắn. Tổng chiều dài đường bộ để lên đỉnh Yên Tử (chùa Đồng) là 6.000m với thời gian đi bộ ước tính là 6-8 giờ liên tục, đi qua hàng nghìn bậc đá và đường rừng núi. Hiện nay, mặc dù đã có hệ thống cáp treo nhưng du khách vẫn phải mất hàng giờ đồng hồ đi bộ đường rừng núi mới có thể lên được nơi cao nhất của đỉnh Yên Tử.

Những cụ ông, cụ bà ngoài 80 tuổi vẫn chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Sinh Phong (87 tuổi, tỉnh Hải Dương) cho biết: "Mặc dù tuổi đã cao, nhưng với niềm tin hướng về vùng “đất tổ Phật giáo Việt Nam”, tôi vẫn quyết tâm chinh phục bằng được đỉnh thiêng Yên Tử".

Những cụ ông, cụ bà ngoài 80 tuổi vẫn chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử - Ảnh 4.

Để chinh phục đỉnh Yên Tử, đến với chùa Đồng, những cụ ông, cụ bà thường được con cháu đi theo hỗ trợ, dìu dắt băng qua hàng nghìn bậc đá.

Những cụ ông, cụ bà ngoài 80 tuổi vẫn chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử - Ảnh 5.

Trên đường đi xuống núi, bà Vũ Thị Bạn (83 tuổi, tỉnh Hà Nam) tỏ ra vui mừng sau khi chinh phục thành công đỉnh thiêng Yên Tử và dâng hương, bái Phật. Chia sẻ về hành trình của mình, bà Bạn hồ hởi nói: "Để đi lên đỉnh núi Yên Tử, mặc dù phải đi cáp treo nhưng vẫn phải băng qua hàng Km đường bộ, leo hàng trăm bậc đá. Tôi cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành được ước nguyện bái phật".

Những cụ ông, cụ bà ngoài 80 tuổi vẫn chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử - Ảnh 6.

Còn bà Giáp Thị Tuấn (tỉnh Hà Nam) cho biết, hầu như năm nào gia đình chúng tôi cũng đi Yên Tử. Trước kia, chưa có hệ thống cáp treo phải mất nửa ngày đi bộ leo núi đường rừng mới lên tới đỉnh, giờ có cáp treo tiện hơn, nhanh hơn, nhưng cũng vẫn phải mất hàng giờ đi bộ mới có thể hoàn thành tâm nguyện bái Phật.

Những cụ ông, cụ bà ngoài 80 tuổi vẫn chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Nha (80 tuổi, tỉnh Quảng Ninh) vui mừng trên đường xuống núi. Ông Nha chia sẻ: "Tới vùng đất của Phật, dường như tôi được tiếp thêm sức mạnh, đi bộ, leo trèo hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn không cảm thấy mệt mỏi, tỉnh thần rất thoải mái và sảng khoái".

Những cụ ông, cụ bà ngoài 80 tuổi vẫn chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử - Ảnh 8.

Con đường đi lên đã khó, con đường đi xuống cũng không hề đơn giản bởi chặng đường rừng núi dài hàng cây số.

Những cụ ông, cụ bà ngoài 80 tuổi vẫn chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử - Ảnh 9.

Người dân hành lễ, khấn Phật tại chùa Đồng, nơi cao nhất của núi Yên Tử.

Những cụ ông, cụ bà ngoài 80 tuổi vẫn chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử - Ảnh 10.

Mặc dù đã có hệ thống cáp treo nhưng để chinh phục được đỉnh Yên Tử vẫn không hề dễ dàng. Nếu không có sức khỏe và niềm tin hướng Phật, có lẽ những bậc cụ ông, cụ bà ngoài 80 tuổi khó có thể hoàn thành được chặng đường này.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem