Những bí mật đen tối của thủ lĩnh biến thái nhất Đức Quốc xã

Thứ bảy, ngày 02/10/2021 20:02 PM (GMT+7)
Paul Schafer, một cựu sĩ quan Đức Quốc xã, đã chạy trốn khỏi quê hương khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Ông ta đến Chile, sau đó thành lập Colonia Dignidad, một thị trấn địa ngục giả danh thiên đường.
Bình luận 0
Những bí mật đen tối của thủ lĩnh biến thái nhất Đức Quốc xã - Ảnh 1.

Paul Schafer - người đã cai trị thị trấn Colonia Dignidad suốt một thời gian dài. Ảnh: Getty

Colonia Dignidad từng là nơi sinh sống của giáo phái bí mật do một cựu quân nhân Đức Quốc xã, Paul Schafer cầm đầu, người đàn ông này đã trốn sang Nam Mỹ sau Thế chiến thứ hai.

Được biết, Paul Schafer là người trực tiếp giám sát các hành vi tra tấn và lạm dụng tình dục trẻ em tại địa điểm này trong suốt nhiều năm. Thậm chí, nơi đây còn được gọi là 'trại tử thần'. Tiến sĩ Josef Mengele của Đức Quốc xã (còn được gọi là 'thiên thần chết'), người từng thực hiện các thí nghiệm bệnh hoạn trên những nạn nhân của trại tập trung, cũng đã đến nơi này.

Mới đây, một bộ phim tài liệu của Netflix, A Sinister Sect, Colonia Dignitad, đã làm sáng tỏ những nỗi kinh hoàng diễn ra tại nhà tù này trong nhiều thập kỷ kể từ năm 1961.

Ban đầu, Schafer phục vụ như một bác sĩ trong Thế chiến thứ hai, ông ta tuyên bố rằng mình đã mất một con mắt khi đang chiến đấu cho đất nước. Trên thực tế, con mắt của Schafer bị hỏng do ông ta tự lấy nĩa đâm vào từ khi còn nhỏ. Sau chiến tranh, Schafer bắt đầu làm việc cho một nhà thờ. Trong thời gian này, ông ta thành lập một trại trẻ mồ côi và mở đầu một giáo phái, giáo phái này chịu ảnh hưởng nặng nề từ những lời dạy của William Branham. Schafer luôn nói với mọi người rằng ngày tận thế sắp đến gần.

Một thời gian sau, đối mặt với nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, ông ta cùng hàng trăm tín đồ đã bỏ trốn sang Chile vào đầu những năm 1960. Quốc gia Nam Mỹ trở thành nơi trú ẩn của những kẻ phát xít Đức chạy trốn sau Thế chiến thứ hai. Ở đó, ông ta thành lập Colonia Dignidad, một thị trấn nhỏ hẻo lánh.

Đối với thế giới bên ngoài, nơi đây được mô tả như một công xã yên bình, nơi đàn ông làm ruộng trong khi phụ nữ thêu quần áo và làm bơ, tất cả đều mặc trang phục truyền thống của vùng Bavaria.

Bệnh viện của thị trấn đã điều trị cho hàng ngàn người dân nghèo địa phương, tại đây còn có một nhà máy cấp cung cấp đá để xây dựng đường giao thông nông thôn.

Nhìn qua, nơi đây giống như một bức tranh về những giá trị lành mạnh, cộng đồng thân thiện cùng những cư dân hạnh phúc, những người được sống theo cách riêng của họ.

Vậy thực tế ra sao?

Schafer cai trị cả thị trấn bằng vũ lực. Hàng rào cao, lính canh có vũ trang và tháp canh giữ gần như mọi lúc.

Các gia đình không được phép sống cùng nhau. Đàn ông và phụ nữ bị buộc phải sống riêng, tình dục bị cấm trừ khi được Schafer chỉ định.

Các cư dân thường xuyên bị đánh thuốc mê để giữ cho họ ngoan ngoãn, kỷ luật. Những người vi phạm quy định sẽ bị đánh đập dã man. Không có TV hay đài phát thanh, người dân phải làm việc nhiều giờ liền không được trả lương.

Những bí mật đen tối của thủ lĩnh biến thái nhất Đức Quốc xã - Ảnh 2.

Trong thị trấn, rải rác những boongke bí mật dưới lòng đất. Một số là phòng tra tấn. Ảnh: Getty

Điều kinh khủng nhất là Schafer thường xuyên lạm dụng trẻ em.

Schafer cũng có quan hệ chặt chẽ với nhà độc tài Chile, Tướng Augusto Pinochet, người đã duy trì quyền lực bằng cách tra tấn hàng chục nghìn đối thủ của mình và giết hàng trăm nạn nhân khác.

Nhiều người bị ngược đãi, bị điện giật, bị chó cắn xé và hành hạ dã man. Người ta tin rằng hơn 100 người đã bị sát hại tại địa điểm này. Một số nạn nhân trẻ em của Schafer cũng bị tra tấn ở đó. Một nạn nhân nổi tiếng của "những vụ mất tích" dưới thời Pinochet là Boris Weisfeiler, một nhà toán học người Mỹ đã biến mất khi đang di chuyển qua khu vực. Bên cạnh đó, người ta cũng khẳng định địa điểm này được sử dụng như một trung tâm chế tạo vũ khí sinh học.

Năm 1990, sau khi Pinochet bị phế truất, các cuộc điều tra bắt đầu nhắm vào Colonia Dignidad. Cuối cùng, vào năm 1996, Schafer biến mất. Sau đó, hơn 20 trẻ em địa phương lên tiếng nói rằng ông ta đã hãm hiếp chúng. 8 năm sau, Schafer được tìm thấy ở Argentina, bị dẫn độ và cuối cùng phải nhận án tù 20 năm vào năm 2006. Ông ta chết vì trụy tim vào năm 2010. Các nhà lãnh đạo giáo phái khác cũng bị truy tố về tội lạm dụng trẻ em. Pinochet qua đời năm 2006.

Ngày nay, thị trấn được đổi tên thành Villa Baviera. Cư dân tại đây được tự do và địa điểm này đã mở cửa cho khách du lịch.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem