Nhiều ngày sau cơn giông, một số tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ

Ngọc Huyền Thứ ba, ngày 23/04/2024 06:51 AM (GMT+7)
Sau trận mưa tối ngày 20/4, hàng loạt cây xanh đường kính lớn bị gãy, bật gốc, nằm la liệt ở vỉa hè nội đô. Trên một vài tuyến đường, đến ngày 22/4 vẫn chưa xử lý xong cây xanh gãy đổ.
Bình luận 0
Nhiều ngày sau cơn giông, một số tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ- Ảnh 1.

Sau trận mưa lớn ngày 20/4, hơn 400 cây xanh bị gãy đổ trên đường phố Hà Nội, gây nhiều thiệt hại.

Nhiều ngày sau cơn giông, một số tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ- Ảnh 2.

Theo ghi nhận, tại đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội), cây cối nằm la liệt trên vỉa hè, dưới lòng đường, đến ngày 22/4 vẫn chưa được xử lý.

Nhiều ngày sau cơn giông, một số tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ- Ảnh 3.

Do số lượng cây xanh bị đổ, gãy cành lớn nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

Nhiều ngày sau cơn giông, một số tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ- Ảnh 4.

Những cây xanh có đường kính lớn vẫn la liệt trên vỉa hè. Bà Đinh Thị Hòa (Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ: “Chắc phải mất vài ngày họ mới dọn hết được. Trên trục đường này còn rất nhiều cây xanh bị gãy đổ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân”.

Nhiều ngày sau cơn giông, một số tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ- Ảnh 5.

Cảnh tượng tan hoang xuất hiện trên nhiều tuyến phố lớn nội thành. Tại một góc đường Tố Hữu, công nhân vệ sinh đang dọn dẹp “tàn dư” của cơn dông đêm 20/4.

Nhiều ngày sau cơn giông, một số tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ- Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thị Thanh (công nhân vệ sinh môi trường) cho hay: “Tôi chỉ thu gom rác thải và xếp gọn lá cây, cành nhỏ vào một góc. Còn những cành cây kích thước lớn sẽ phải chờ công nhân môi trường chuyên cắt tỉa cây xanh đến vận chuyển”.

Nhiều ngày sau cơn giông, một số tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ- Ảnh 7.

Trên tuyến đường Tố Hữu – Nguyễn Thanh Bình, có hàng chục cây xanh đường kính lớn chưa được xử lý. Ngọn cây bị nứt toác, cây xanh đổ gục chiếm trọn vỉa hè.

Nhiều ngày sau cơn giông, một số tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ- Ảnh 8.

Mới chỉ một vài cây nhỏ bị gãy cành được cắt gọn, xếp trên vỉa hè.

Nhiều ngày sau cơn giông, một số tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ- Ảnh 9.

Chị Nguyễn Thị Diệu (Vạn Phúc, Hà Đông) chia sẻ: “Tôi bất ngờ trước sức tàn phá của cơn dông tối hôm đó. Vỉa hè trơ trọi, tan hoang, thậm chí có nhiều thân cây nằm giữa đường. Tôi nghĩ chính quyền nên cho người xử lý sớm vấn đề này, tránh ảnh hưởng tới đời sống người dân”.

Nhiều ngày sau cơn giông, một số tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ- Ảnh 10.

Tại ngã tư Nguyễn Trác – Lê Trọng Tấn (Hà Đông), một phần rào quây của công trình bị gió quật ngã, đến nay vẫn còn nguyên hiện trạng. Hàng rào tôn trên đường Nguyễn Thanh Bình (Hà Đông) cũng “nhào” ra đường, chắn ngang vỉa hè của người đi bộ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem