Vào mùa đông các tỉnh ở vùng cao Tây Bắc, trong đó có tỉnh Sơn La thường xuất hiện rét đậm, rét hại khiến cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn. Nhất là đàn vật nuôi như: Trâu, bò, dê, gà, lợn... có nguy cơ bị chết cóng do nhiệt độ giảm sâu.
Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng và chính quyền của Sơn La đã tuyên truyền, vận động người dân tích trữ lượng thức ăn và che chắn chuồng trại cho vật nuôi, để hạn chế tối đa thiệt hại.
Chia sẻ với PV báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Mùi Văn Bay, Trưởng bản Mường (xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cho hay: Mấy ngày gần đây không khí lạnh tràn về bà con trong bản chúng tôi cũng ít lên nương rẫy. Hầu như bà con đều ở nhà, chỉ khi nào có việc quan trọng mới ra ngoài hoặc lên nương. Do bản chúng tôi nằm ven sông Đà, cứ vào buổi sáng sớm là hơi nước bốc lên kèm theo gió lùa vào nhà sàn nên lạnh lắm. Cái lạnh làm tê buốt hết cả chân tay mỗi khi ra ngoài trời. Do đó, nhà nào nhà nấy đều tích trữ thức ăn và che chắn chuồng trại cho đàn gia súc.
Đợt rét giữa tháng 12/2020 này có kèm theo mưa phùn, gió bấc và sương muối làm cái lạnh ở vùng cao Sơn La như cắt da, cắt thịt. Người dân đều co mình lại chống chọi với giá rét. Tại các bản vùng cao của Sơn La, người dân và trẻ nhỏ trước khi ra khỏi nhà đều mặc thêm rất nhiều áo để giữ ấm cho cơ thể. Bếp lửa luôn là lựa chọn hàng đầu giúp bà con vùng cao, chống chọi với cái lạnh.
Theo quan sát của phóng viên tại các thị trấn, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La, chủ các phương tiện xe máy di chuyển trên đường hầu như đều chuẩn bị cho mình những chiếc áo phao dày, gang tay, áo mưa để giữ ấm.
Ông Hoàng Văn Đại, bản Cao Đa 1 (xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La), cho biết: Hàng ngày tôi thường theo dõi chương trình dự báo thời tiết, nên cũng tự chuẩn bị cho mình những bộ áo phao dày để đi đường cho ấm và an toàn. Gia đình tôi sống dựa vào nghề chăn nuôi là chủ yếu. Vì vậy, tôi đã che chắn và nhóm lửa bên cạnh chuồng trại để vật nuôi không bị chết cóng. Thức ăn cho vật nuôi cũng được chất đầy tại kho, nên tôi cũng phần nào yên tâm trong mùa đông năm nay.
Một số hình ảnh phóng viên ghi được tại một số cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La: