Nhậu không trả tiền, chém chủ quán suýt lìa tay

Thứ tư, ngày 20/03/2013 12:22 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng 20.3, anh Trần Tuấn Anh (SN 1986, chủ quán nhậu Phượng Anhchủ quán nhậu Phượng Anh- số 189, đường Mai Hắc Đế, TP Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk) đã bị một nhóm côn đồ xông vào chém gần đứt tay.
Bình luận 0

Thông tin cho biết, lúc này, anh Tuấn Anh đang loay hoay trong quán thì có 4 đối tượng đạp cổng xông vào. Một trong số đó lập tức xịt hơi cay xịt và một đối tượng khác dùng mã tấu chém mạnh xuống đầu anh Tuấn Anh.

img
Anh Trần Tuấn Anh đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Tuy nhiên anh Tuấn Anh đã dùng tay đỡ được cú chém.

Theo một nhân viên tại quán, nhóm đối tượng trên đã nhậu ở quán hôm 18.3. Tuy nhiên họ không trả tiền mà kiếm cớ gây sự rồi bỏ về.

Tối 19.3, các đối tượng này tiếp tục đến, hẹn chủ quán ra đường để “nói chuyện” nhưng anh Tuấn Anh không đi.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk, vết chém khiến tay trái của anh Tuấn Anh đứt toàn bộ gân cơ gấp nông sâu các ngón tay; đứt bó mạch thần kinh trụ, thần kinh giữa; mất máu nhiều…

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem