Người dân Tây Giang băng rừng, vượt suối hái măng, mổ heo, làm cơm lam gửi tặng Đà Nẵng

Hiền Thúy - Trần Hậu Thứ ba, ngày 24/08/2021 13:54 PM (GMT+7)
Tại vùng biên giới xa xôi của huyện Tây Giang (Quảng Nam) những ngày vừa qua, hàng nghìn hộ gia đình đồng bào Cơ Tu sát biên giới Việt – Lào đã vào rừng hái măng, lên rẫy hái rau quả, thậm chí ủng hộ cả heo, bò để có thêm nguồn thực phẩm tươi sống gửi xuống cho người dân Đà Nẵng.
Bình luận 0

Nhường cơm xẻ áo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Và trong lúc dịch bệnh Covid-19 lan rộng, truyền thống này một lần nữa lại được nhân rộng. Nghĩa cử cao đẹp của bà con đồng bào vùng biên thể hiện sự sẻ chia, đùm bọc, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh khó khăn như hiện nay.

Người dân vùng biên giới Tây Giang băng rừng, vượt suối gửi hàng chục tấn rau củ quả đến người dân Đà Nẵng - Ảnh 1.

Người dân huyện biên giới Tây Giang (Quảng Nam) thu hái nông sản ủng hộ người dân Đà Nẵng. Ảnh: Hiền Thúy.

Những ngày qua, người dân khắp các thôn làng vùng biên giới huyện Tây Giang hối hả thu hái nông sản trên rẫy cao để kịp chuyển về cho người dân thành phố Đà Nẵng. 

Người khỏe vào rừng hái măng, người lớn tuổi lên rẫy hái bí, chị em phụ nữ nấu cơm lam. Trai tráng khỏe mạnh thì mổ heo, mổ bò để lấy thịt. Tất cả hưởng ứng sự vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang.

Ngay từ sáng sớm, anh Bon cùng với năm anh em khác đã tranh thủ mổ heo, bò. Các anh tự phân chia công việc và đảm nhận mổ 2 con bò, 5 con heo. Nhanh chóng các anh đã hoàn thành và phân chia thịt ướp đá cẩn thận đóng vào thùng xốp.

Người dân vùng biên giới Tây Giang băng rừng, vượt suối gửi hàng chục tấn rau củ quả đến người dân Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đoàn viên, thanh niên phân loại lương thực, rau, củ, quả. Ảnh: Hiền Thúy.

Anh Pơ loong A Bon, người dân xã ATiêng, huyện Tây Giang (trưởng nhóm) chia sẻ: "Chúng tôi rất vui vẻ hưởng ứng, vì đường sá xa xôi, chúng tôi tranh thủ trước một ngày để mổ heo, bò nhưng vẫn đảm bảo khâu bảo quản để thịt tươi ngon, anh em chúng tôi muốn góp chút công sức nhỏ bé để giúp người dân Đà Nẵng vượt qua khó khăn trong giai đoạn này".

Nhằm góp thêm nguồn thực phẩm phong phú gửi tặng người dân thành phố Đà Nẵng chống dịch, chị em phụ nữ huyện Tây Giang tranh thủ thời gian làm cơm lam. Chỉ trong một ngày, các chị, các mẹ đã gói hơn 700 ống cơm lam, tất cả được vận chuyển và tập kết về tại Ủy ban MTTQVN huyện Tây Giang.

Người dân vùng biên giới Tây Giang băng rừng, vượt suối gửi hàng chục tấn rau củ quả đến người dân Đà Nẵng - Ảnh 3.

Phụ nữ huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam làm cơm lam hỗ trợ cho người dân thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Hiền Thúy.

Chị Bhnươch Thị Múi (thôn Aró, xã Lăng, huyện Tây Giang) bộc bach: "Chị em tôi làm thêm những ống cơm lam, đây cũng là món ăn truyền thống của người Cơ Tu. Đó là chút tấm lòng của chị em phụ nữ Tây Giang gửi gắm, chia sẻ và mong muốn dịch bệnh sớm qua để trở lại cuộc sống bình thường...".

Người dân vùng biên giới Tây Giang băng rừng, vượt suối gửi hàng chục tấn rau củ quả đến người dân Đà Nẵng - Ảnh 4.

Người dân Tây Giang, tỉnh Quảng Nam mang những trái bí, bầu, măng ủng hộ cho người dân thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Hiền Thúy.

Ông Cơ Lâu Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tây Giang chia sẻ, dịch bệnh quá phức tạp, Đà Nẵng đang gặp nhiều khó khăn. Người dân Tây Giang rất thấu hiểu và họ sẵn sàng ủng hộ, nhà có gì góp nấy từng quả bí, sắn, măng… thậm chí nhiều hộ góp thêm tiền cùng mua các loại gia vị gửi tặng.

Ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng rất cảm động trước những món quà mà người dân Tây Giang đã gửi tặng. Ông Liễu nói: "Nhận món quà của đồng bào Tây Giang – vùng biên giới xa xôi nhất của tỉnh Quảng Nam, nơi bà con còn rất khó khăn, chúng tôi rất cảm động. Đây là món quà rất sâu đậm, tình nghĩa của người dân huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam với người dân Đà Nẵng".

Người dân vùng biên giới Tây Giang băng rừng, vượt suối gửi hàng chục tấn rau củ quả đến người dân Đà Nẵng - Ảnh 5.

Năm chuyến xe đã xuất phát vận chuyển hàng nông sản, thực phẩm đến Đà Nẵng. Ảnh: Hiền Thúy.

Hơn 12 tấn rau củ quả, 100kg thịt bò, 150kg thịt heo và hơn 700 ống cơm lam đã được vận chuyển đến Đà Nẵng trong ngày 21/8, và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng chuyển ngay xuống cho công nhân đang khu công nghiệp đang ở lại công ty để sản xuất. 

Những món quà này được kết tinh từ mồ hôi lao động và tình cảm sâu sắc bà con đồng bào Cơ Tu ở Tây Giang gửi tặng người dân Đà Nẵng giữa lúc đại dịch, đã tiếp thêm nguồn lực tinh thần để người dân Đà Nẵng chiến thắng dịch bệnh. 

Trước đó, người dân Tây Giang đã ủng hơn 15 tấn lương thực, thực phẩm gửi tặng cho người dân thành phố Hồ Chí Minh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem