Nghệ An: Người có hành động côn đồ không bị xử lý?

Cảnh Thắng Chủ nhật, ngày 08/04/2018 15:02 PM (GMT+7)
Người dân tố đối tượng lái xe ô tô nhiều lần cố tình tông xe vào người khác vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Bình luận 0

Vừa qua, phóng viên Nông thôn Ngày nay/Dân Việt nhận được đơn kêu cứu của nhiều hộ dân tại xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc) và phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) về hành động côn đồ, coi thường pháp luật của người tên là Nguyễn Đình Đức (trú tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).

img

Bà Nguyễn Thị Nguyệt và con trai là anh Toàn bàng hoàng kể lại sự việc. Ảnh: PV

Theo nội dung đơn thư của tập thể hộ dân tại xã Nghi Xuân và phường Nghi Hòa, vào khoảng 21h30 ngày 14.2 (đúng đêm 29 Tết Mậu Tuất), khi người dân đang tổ chức buổi tiệc tất niên tại sân bưu điện chợ Mai Trang (xã Nghi Xuân), Nguyễn Đình Đức điều khiển chiếc xe ô tô mang BKS 37A - 392.31 rồ ga phóng nhanh. Một số người lớn tuổi đã nhắc nhở Đức lái xe như vậy sẽ gây nguy hiểm cho người khác. Đức liền rút điện thoại gọi ngay một số đàn em mang hung khí đến dằn mặt.

Thấy căng thẳng, anh Nguyễn Cảnh Toàn (SN 1982) trú tại xã Nghi Xuân đứng ra can ngăn thì bất ngờ bị một đối tượng cầm kiếm chém (trong đó có Trương Văn Long trú tại xóm Hải Giang 1 phường Nghi Hải - TX Cửa Lò), còn Đức điều khiển xe ô tô tông thẳng vào người anh Toàn.

Thấy chiếc xe ô tô lao thẳng về phía con trai mình, bà Nguyễn Thị Nguyệt lao ra cứu con thì cả hai mẹ con bị xe ô tô tông văng vào lề đường. Chưa dừng lại, Đức còn tiếp tục điều khiển xe ô tô quay lại tông anh Toàn thêm 2 lần nữa khiến nạn nhân bị văng lên nắp capo xe ô tô. Bà Nguyệt và anh Toàn bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.

img

Anh Nguyễn Cảnh Toàn trình bày với PV Dân Việt về quá trình xảy ra sự việc. Ảnh: Cảnh Thắng

Trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Nguyệt bàng hoàng nhớ lại: "Đức lao thẳng xe vào con tôi, tôi lao ra cứu cháu ra thì bị xe tông văng xuống đường bị chấn thương cột sống, tỉ lệ thương tật 25%. Đức có lái xe tông vào hai mẹ con tôi 3 lần, cố tình truy sát hai mẹ con tôi".

Trao đổi với Dân Việt, ông Đậu Khắc Hà - Trưởng Công an xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc cho biết: "Hôm đó, tôi nhận được thông tin tại khu vực ngã 3 (giáp ranh giữa phường Nghi Hòa, phường Nghi Hải và xã Nghi Xuân) xảy ra tai nạn giao thông nên xuống hiện trường.

Khi tôi xuống thấy công an phường Nghi Hòa đang làm việc. Nhìn vào hiện trường, tôi biết đây không phải vụ tai nạn giao thông. Sau đó, Công an phường Nghi Hòa đã lập biên bản ban đầu, rồi bàn giao lại cho công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra thụ lý vụ việc".

Trong khi đó, trao đổi với Dân Việt, ông Lê Thanh Giang - Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa, cho biết: "Nguyễn Đình Đức trước đây là đối tượng thường xuyên gây gổ, đánh nhau trên địa bàn, anh này cũng là tay anh chị rất có số má".

img

Đơn "cầu cứu" của người dân gửi tới các cơ quan chức năng. Ảnh: Cảnh Thắng

Tiếp xúc với phóng viên, một số người dân nơi đây còn e dè, tỏ rõ sự sợ sệt đề nghị "nói nhưng đừng nêu tên vì sợ bị trả thù", họ cũng cho biết đã nhiều lần Đức cùng đàn em thả chó dữ để cắn người dân và thách thức "đố ai làm gì được!".

Theo người dân phản ánh, sau sự việc lái xe ô tô truy sát hai mẹ con bà Nguyệt, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc, đã vào cuộc nhưng không hiểu vì lý do gì mà Đức vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. 

"Chúng tôi đang điều tra. Chúng tôi chưa cung cấp cho báo chí được...” - Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem