dd/mm/yyyy

Ngắm “bóng hồng” CSGT đứng bếp ăn cho lực lượng chống dịch

Phòng CSGT TP.HCM đã vận động các nguyên vật liệu, tự tay chuẩn bị 400 suất ăn/ngày cho lực lượng phòng chống dịch tại huyện Bình Chánh.

Ngày 30/7, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn Phòng đang phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên TP tổ chức các “Bữa cơm nhân ái” gửi đến lực lượng tham gia chống dịch COVID-19 tại TP.

Ngắm “bóng hồng” CSGT đứng bếp ăn cho lực lượng chống dịch - Ảnh 1.

Ba "bóng hồng" xinh đẹp của Phòng PC08 vừa tham gia bếp ăn, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị. Ảnh: MINH TIẾN

Đây là ngày đầu tiên PC08 cùng với lực lượng tình nguyện viên của bếp ăn thực hiện các bữa cơm nhân ái này.

Theo PC08, chương trình sẽ cung cấp 400 suất cơm mỗi ngày cho cán bộ, lực lượng tham gia chống dịch COVID-19 tại huyện Bình Chánh đến khi hết giãn cách xã hội.

Các suất ăn sẽ đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho lực lượng tham gia chống dịch.

Ngắm “bóng hồng” CSGT đứng bếp ăn cho lực lượng chống dịch - Ảnh 2.

Thượng uý Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Đoàn Phòng PC08, trực tiếp tham gia cùng các nữ CSGT. Ảnh: MINH TIẾN

Thượng uý Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Đoàn Phòng PC08, cho biết trước đó PC08 đã liên hệ với một số bệnh viện dã chiến, lực lượng chống dịch ở nhiều địa phương. Qua đó các lực lượng chống dịch tại huyện Bình Chánh đang thực sự khó khăn, rất cần những suất ăn này. Đây cũng là một trong những địa phương có số ca nhiễm cao ở TP, cơ sở vật chất, nguồn lực còn nhiều hạn chế.

Đáng chú ý, Thượng úy Nguyễn Minh Tiến cũng cho biết toàn bộ lương thực thực phẩm chuẩn bị cho các bữa ăn đều là do Đoàn Thanh niên Phòng vận động được, góp công sức vào cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Theo anh Tiến, tham gia vào các bữa ăn này có nhiều nữ CSGT giữ nhiều vai trò các nhau ở các Đội/ Trạm, đặc biệt có cả nữ CSGT dẫn đoàn TP.HCM. Họ sẽ luân phiên tham gia chuẩn bị những bữa cơm, mỗi buổi có khoảng 2-3 người, nhưng vẫn phải đảm bảo nhiệm vụ chính trị tại cơ quan.

Đại uý Nguyễn Phạm Anh Thư, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, chia sẻ lực lượng CSGT cũng một trong những lực lượng tuyến đầu chống dịch cho TP. Tuy nhiên, ngoài việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì chị Thư mong muốn góp thêm một phần nhỏ công sức để hỗ trợ cho TP.

Một số hình ảnh khác:

Ngắm “bóng hồng” CSGT đứng bếp ăn cho lực lượng chống dịch - Ảnh 3.

Trung uý Đậu Minh Trang, Đội Tham mưu Phòng PC08 cùng các tình nguyện viên làm cơm. Ảnh: MINH TIẾN

Ngắm “bóng hồng” CSGT đứng bếp ăn cho lực lượng chống dịch - Ảnh 4.

Đại uý Nguyễn Phạm Anh Thư, Đội CSGT Tân Sơn Nhất và Đại uý Lê Thị Phương An, Đội CSGT An Lạc. Ảnh: MINH TIẾN

Ngắm “bóng hồng” CSGT đứng bếp ăn cho lực lượng chống dịch - Ảnh 5.

Các "bóng hồng" đã nhiệt tình tham gia vào chương trình. Ảnh: MINH TIẾN



Minh Tiến