Man City làm điều đặc biệt với chàng trai chăn bò ở Việt Nam

Thứ năm, ngày 30/07/2020 09:10 AM (GMT+7)
Chàng trai chăn bò Soytiet đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội. Những đoạn video mộc mạc, hài hước của anh đã được nhiều người nổi tiếng chia sẻ, trong đó có cả CLB Man City.
Bình luận 0

Mới đây, cư dân mạng Việt Nam không khỏi thích thú khi hiện tượng mạng xã hội Soytiet bất ngờ được nhiều tài khoản nổi tiếng của nước ngoài chia sẻ những đoạn video ca hát của anh trên trang cá nhân.

Cụ thể, trên Instagram, sau khi trang WorldStar Hip Hop đăng tải đoạn video tập đếm hài hước của Soytiet, nam rapper Snoop Dogg đã lập tức chia sẻ lại đoạn clip này và tag tên Soytiet dưới bài đăng của mình.

Không lâu sau, Snoop Dogg tiếp tục đăng tải video ca hát của Soytiet trên tài khoản mạng xã hội với hơn 42 triệu lượt theo dõi. Đoạn video được nam rapper chia sẻ nhận về hơn 1 triệu lượt xem và vô số bình luận từ cư dân mạng.

Man City làm điều đặc biệt với chàng trai chăn bò ở Việt Nam - Ảnh 1.

CLB Manchester City cũng thích thú trước video của Soytiet. Ảnh: Internet.

Không chỉ có Snoop Dogg, nam ca sĩ Chris Brown cũng thích thú chia sẻ lại đoạn clip và viết: "Bạn đã xem đoạn video điên rồ này bao nhiêu lần?".

Ngay cả CLB bóng đá nổi tiếng thế giới Manchester City cũng đăng tải lại đoạn clip anh chàng đang đếm đến số 60, 61, 62, 63, 64,... bằng tiếng Anh trên tài khoản MXH chính thức. Hài hước hơn, CLB bóng đá này đã dựa trên số đếm của Soytiet trong đoạn clip để hài hước cho rằng Soytiet đã "tiên đoán" trước điểm số của Manchester City.

Được biết, Soytiet tên thật là Sô Y Tiết. Anh sinh ra ở Vân Canh, Bình Định. Năm 1994, khi Soytiet mới 6 tuổi, mẹ anh qua đời. Ba Soytiet dẫn anh và em gái rời khỏi làng, đi lang thang khắp nơi để kiếm ăn.

Theo chia sẻ của Soytiet, ba anh là một người hay uống rượu, không chịu tìm việc làm tử tế mà thường bắt 2 con đi ăn xin. Thấy hoàn cảnh khó khăn của hai anh em, bác gái (mẹ nuôi) mới nhận nuôi em gái Soytiet, còn bác trai nhận nuôi anh.

Năm 2000, bác Soytiet làm giấy tờ đưa anh xuống trại mồ côi. Đến năm 2006, Soytiet bị bệnh viêm phổi mãn tính cấp, sức khỏe suy yếu buộc anh phải nghỉ học từ năm lớp 8. Anh phải về lại địa phương, sống với bác được khoảng 1 năm thì chuyển về sống với mẹ nuôi từ năm 2010 tới giờ.

Hằng ngày, Soytiet đi chăn bò, do sức khỏe yếu không làm được gì, anh mầy mò cách làm Youtube. Ước mơ của Soytiet là có thể nổi tiếng trên Youtube để kiếm được tiền xây nhà cho 2 anh em. Hiện tại, kênh Youtube chia sẻ về khám phá và ẩm thực của anh đã đạt hơn 93 nghìn lượt đăng ký.

Những video của anh được nhiều người yêu mến vì sự chân thực, vui nhộn cùng tính cách lạc quan, vui vẻ.

Trung Nghĩa (Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem