Lời kể của người phụ nữ may mắn trốn thoát khỏi tay kẻ sát nhân hàng loạt

Thứ tư, ngày 29/09/2021 11:38 AM (GMT+7)
Janice Collins tiết lộ rằng bà từng đi nhờ xe của tên sát nhân hàng loạt Fred West, tuy nhiên bà đã ngay lập tức nhảy ra khỏi xe khi cảm thấy có điều không ổn.
Bình luận 0
Lời kể của người phụ nữ may mắn trốn thoát khỏi tay kẻ sát nhân hàng loạt - Ảnh 1.

Fred và Rosemary West đã giết ít nhất 12 phụ nữ và trẻ em gái. Ảnh: PA

Mới đây, một người phụ nữ tên Janice Collins đã tiết lộ về cuộc chạm trán đáng sợ với kẻ giết người hàng loạt từ khi bà còn là một thiếu niên.

Kể lại trải nghiệm đáng sợ của mình trong cuộc phỏng vấn với Mail Online, Janice, hiện đã 70 tuổi, nói rằng đó là một trong những kí ức kinh hoàng nhất.

Năm 1968, khi mới 16 tuổi, một hôm nọ bà bất ngờ gặp một chiếc xe tải nhỏ đậu tại trạm xe buýt. Một người đàn ông tiến lại hỏi bà có muốn đi nhờ hay không, đến tận bây giờ bà vẫn cảm thấy hối hận vì đã ngốc nghếch đồng ý.

Bà nói: "Trong suốt cuộc hành trình, người đàn ông liên tục nói chuyện với tôi, anh ta hỏi: 'Em có bạn trai chưa?'"

"Sau đó, anh ta đặt tay lên chân của tôi và nói: 'Em thấy thoải mái không?' Tôi gạt tay anh ta ra và cảm thấy vô cùng lo lắng".

Đột nhiên, West rẽ sang một hướng khác, không phải địa điểm mà bà muốn đến.

Janice nói thêm: "Tôi vô cùng hoảng loạn. Ngay lập tức, tôi mở cửa và nhảy ra ngoài, trong khi chiếc xe vẫn còn đang di chuyển".

Janice chạy nhanh hết mức có thể để trốn khỏi gã đàn ông đáng sợ. Bà chia sẻ thêm rằng đến tận bây giờ, nhiều năm sau khi sự việc kinh hoàng diễn ra, bà vẫn cảm thấy lạnh sống lưng mỗi khi nhớ lại.

Trong cuộc phỏng vấn, Janice nói rằng bà không thể chắc chắn hoàn toàn đó là Fred West vì thời gian đã trôi qua lâu quá rồi, nhưng rất có khả năng là như vậy.

Lời kể của người phụ nữ may mắn trốn thoát khỏi tay kẻ sát nhân hàng loạt - Ảnh 3.

Fred West đã tự sát sau khi bị bắt. Ảnh: PA

Fred và Rose West đã thực hiện ít nhất 12 vụ giết người từ năm 1967 đến năm 1987 ở Gloucestershire, Anh. Tuy nhiên, vào đầu tháng này, cảnh sát đã được yêu cầu mở lại vụ án kéo dài hàng thập kỷ.

Một cuộc điều tra mới kéo dài 7 tháng đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy số nạn nhân thực sự có thể cao hơn, tờ Mirror đưa tin. Người ta tin rằng có ít nhất 20 nạn nhân nữa của cặp vợ chồng đang được chôn cất đâu đó.

Nhóm ITV, dẫn đầu bởi cựu DCI Colin Sutton đã phát hiện ra hai nạn nhân xấu số mới bằng cách sử dụng máy Radar xuyên mặt đất và chó đánh hơi.

Đồng thời, họ cũng đang kêu gọi cảnh sát khám xét một trang trại nơi Fred tuyên bố đã chôn cất 12 thi thể.

Sau khi bị bắt vào năm 1994, Fred và Rose cùng bị buộc tội 10 vụ giết người, Fred bị buộc thêm 2 tội danh tương tự.

Hắn ta treo cổ tự tử vào ngày 1 tháng 1 năm 1995, trước khi phải ra hầu tòa. Trong khi đó, Rose chịu mức án tù chung thân.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem