Khám phá công viên 70 tỷ ở Huế trông rất "ma mị" và từng lên cả báo Mỹ

Thứ ba, ngày 29/08/2023 09:22 AM (GMT+7)
Là một công viên nổi tiếng với sự “ma mị” và từng xuất hiện trên báo Mỹ, dự án Trung tâm vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, TP.Huế) hiện trong cảnh hoang phế, xuống cấp.

Video: Cảnh hoang phế, xuống cấp của công viên "ma mị" ở Huế từng được lên báo Mỹ.

Cảnh hoang phế, xuống cấp của công viên "ma mị" ở Huế từng được lên báo Mỹ - Ảnh 2.

Công viên nước hồ Thủy Tiên, được xây dựng vào năm 2000 và tiến hành đón khách tham quan vào năm 2004. Công trình được đầu tư với hơn 70 tỷ đồng, nằm cách trung tâm TP.Huế hơn 10 km về phía Tây Nam.

Cảnh hoang phế, xuống cấp của công viên "ma mị" ở Huế từng được lên báo Mỹ - Ảnh 3.

Công viên có diện tích khoảng 20 hec-ta bao gồm khu du lịch thủy cung, hệ sinh thái phong phú như các loài cá, những loài bò sát quý hiếm.

Cảnh hoang phế, xuống cấp của công viên "ma mị" ở Huế từng được lên báo Mỹ - Ảnh 4.

Nổi bật ngay giữa công viên là hình tượng con rồng khổng lồ uốn lượn ở khu nhà thủy cung.

Cảnh hoang phế, xuống cấp của công viên "ma mị" ở Huế từng được lên báo Mỹ - Ảnh 5.

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV Dân Việt, hiện công trình này đang xuống cấp trầm trọng. Một số hạng mục chưa được hoàn thiện đã bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Cảnh hoang phế, xuống cấp của công viên "ma mị" ở Huế từng được lên báo Mỹ - Ảnh 6.

Phần râu cằm của con rồng đá đã đứt đoạn, treo lơ lửng vô cùng nguy hiểm.

Cảnh hoang phế, xuống cấp của công viên "ma mị" ở Huế từng được lên báo Mỹ - Ảnh 7.

Phía trong nhà thủy cung đều chi chít những nét viết vẽ nguệch họa.

Cảnh hoang phế, xuống cấp của công viên "ma mị" ở Huế từng được lên báo Mỹ - Ảnh 10.

Lòng hồ Thủy Tiên khô cạn.

Cảnh hoang phế, xuống cấp của công viên "ma mị" ở Huế từng được lên báo Mỹ - Ảnh 11.

Hệ thống máng trượt, bể bơi.

Cảnh hoang phế, xuống cấp của công viên "ma mị" ở Huế từng được lên báo Mỹ - Ảnh 12.

Công trình hồ Thủy Tiên đã từng xuất hiện trên nhiều trang báo lớn và MV ca nhạc của nước ngoài bởi sự ma mị của nó, chính điều này đã làm cho nhiều người thích khám phá tìm đến.

Cảnh hoang phế, xuống cấp của công viên "ma mị" ở Huế từng được lên báo Mỹ - Ảnh 14.

Vào giữa năm 2020, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra khu vực này và yêu cầu cơ quan chức năng cần sớm hoàn thành việc xử lý tài sản trên đất để triển khai dự án khu công viên văn hóa phục vụ cộng đồng. Sau đó, tháng 9/2022, TP.Huế đã thông qua việc đầu tư 20 tỷ đồng để chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên, sửa chữa trở thành một công viên công cộng.

Cảnh hoang phế, xuống cấp của công viên "ma mị" ở Huế từng được lên báo Mỹ - Ảnh 15.

Theo đó việc chỉnh trang và hoàn thành, mở cửa đón khách dự kiến vào tháng 3/2023. Tuy nhiên, hiện nay, dự án vẫn còn đang nằm trên giấy và chưa thực hiện, khiến công viên vẫn trong tình trạng bỏ hoang lãng phí.

Liên quan khu giải trí này, năm 2016, trên tờ Huffingtonpost.com (Mỹ) đã có một bài viết gây ấn tượng về sự hoang tàn, kinh dị đến ngỡ ngàng của khu công viên, một số nơi thậm chí còn thể hiện sự ma quái và rùng rợn. Từ đó, công viên hồ Thủy Tiên bất ngờ nổi tiếng, thu hút nhiều du khách đến Huế trải nghiệm, chiêm ngưỡng. Sau đó, công viên "ma quái" hồ Thủy Tiên lại tiếp tục xuất hiện trong các MV ca nhạc quốc tế, trở thành bối cảnh chính trong MV Bad Memories của MEDUZA, James Carter kết hợp cùng Elley Duhé, FAST BOY.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem