Huyền thoại kho báu trên quần đảo Hải Tặc (kỳ 3): Du lịch nơi đường biên trên biển

Bùi Phụ Thứ bảy, ngày 17/07/2021 07:00 AM (GMT+7)
Có thể nói, từ một vùng đảo hoang vu, nghèo khó, xa đất liền ngày nào, quần đảo Hải Tặc (xã đảo Tiên Hải, TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) giờ đã chuyển mình vươn lên mạnh mẽ.
Bình luận 0

Quần đảo tuyệt đẹp này nằm trong vùng biển vịnh Thái Lan (thuộc Việt Nam) gần đường biên giới trên biển giữa Việt Nam và Campuchia, hiện là điểm du lịch hấp dẫn với du khách gần xa...

Thiên đường chụp ảnh cưới

Huyền thoại kho báu trên quần đảo Hải Tặc (kỳ 3): Điểm du lịch lý tưởng nơi đường biên trên biển  - Ảnh 1.

Cùng trở lại quần đảo Hải Tặc lần này với chúng tôi còn có anh Minh Kha - chủ hệ thống chụp ảnh cưới MK nổi tiếng ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây. Cùng đi với anh Minh Kha có đôi uyên ương chuẩn bị đám cưới và chuyến đi này vừa kết hợp du lịch vừa chụp bộ ảnh cưới ghi dấu ấn trên quần đảo Hải Tặc.

Khi tàu cao tốc vừa rời bến Hà Tiên, êkíp của anh Minh Kha liền triển khai công tác chuyên môn. Họ đưa cô dâu trong bộ đầm đỏ và chú rể trong bộ vest trắng lên boong tàu làm một lèo mấy chục tấm ảnh, ghi lại cảnh đôi uyên ương tạo dáng, hôn nhau giữa đại dương mênh mông đẹp không thua gì cảnh trong phim Titanic.

Huyền thoại kho báu trên quần đảo Hải Tặc (kỳ 3): Điểm du lịch lý tưởng nơi đường biên trên biển  - Ảnh 2.

Du khách câu cá giữa vùng biển nằm trong quần đảo Hải Tặc. Ảnh: Bùi Phụ

Theo UBND xã Tiên Hải, năm 2019, xã Tiên Hải đã thu hút hơn 75.000 lượt khách tham quan; đời sống người dân cũng được nâng lên và mức thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2019 đạt khoảng 60 triệu đồng/người/năm (2 năm 2020 - 2021 do dịch Covid-19 nên vắng khách đến). Đặc biệt, năm 2017, được UBND tỉnh Kiên Giang công nhận là quần đảo du lịch và năm 2019 điện lưới quốc gia kéo từ đất liền ra xã đảo Tiên Hải nên đời sống bà con càng sung túc hơn...

Nhìn đôi uyên ương hôn nhau giữa biển xanh, dưới mây trời lộng gió, trữ tình, lãng mạn... nhóm chúng tôi và nhiều người khác trên tàu đều tấm tắc khen và ai cũng ước: Giá mình trẻ lại để làm được một chùm ảnh cưới để đời thế này...

Anh Minh Kha cho biết, mấy năm qua anh thường đưa các cặp đôi ra quần đảo Hải Tặc chụp ảnh cưới và được nhiều người thích. Chi phí cho bộ ảnh giống như đất liền chỉ tăng thêm tiền mua vé tàu và ăn trưa trên đảo.

"Hầu hết những tàu cao tốc đời mới bây giờ mũi và boong tàu đẹp, sang trọng; Trên quần đảo có nhiều eo biển còn hoang sơ nên khi vào khung ảnh nước biển xanh, cộng với ảnh trên boong tàu cho ra những tấm ảnh tuyệt đẹp. Vì vậy, những ai ở nhà xem ảnh đều tưởng cô dâu và chú rể chơi sang, thuê cả du thuyền 5 sao ra tận "eo biển xanh" chụp ảnh cưới..." - anh Minh Kha vui giọng nhận xét.

Anh Nguyễn Tâm một cư dân trên đảo cho biết, hơn chục năm trước, từ TP.Hà Tiên ra đảo mỗi ngày có 2 chuyến đi về sáng và chiều nhưng bây giờ rất thuận lợi vì có tàu cao tốc. Thời tiết thuận lợi lúc nào cũng có tàu chạy và gặp những ngày cuối tuần, dịp lễ, tết tàu sẽ tăng chuyến…

Dân đảo mến khách

Huyền thoại kho báu trên quần đảo Hải Tặc (kỳ 3): Điểm du lịch lý tưởng nơi đường biên trên biển  - Ảnh 4.

Một góc quần đảo Hải Tặc. (Ảnh: Bùi Phụ)

So với hàng chục năm trước chúng tôi ra thăm đảo, chiếc cầu gỗ cũ nhỏ ngày nào, nay được thay bằng cầu cảng bê tông cốt thép rộng lớn. Con đường đất, đá nhỏ xíu chạy dọc mép nước biển ngày nào nay được đổ bê tông, mở rộng cho cả xe tải nhỏ chạy bon bon khắp đảo. Và những căn nhà nhỏ quanh đảo ngày giờ được xây dựng khang trang, to lớn để đón khách du lịch.

Do có hẹn trước nên chị Thanh Minh, chủ nhà trọ PT đưa xe gắn máy ra tận cầu tàu đón chúng tôi. "Tụi em vốn là nông dân, mới tập làm du lịch gần đây thôi nên có gì không vừa lòng mấy anh và chị nhớ góp ý chân tình để tui em phục vụ cho tốt nhen..." - chị Thanh Minh vui giọng.

Chị Thanh Minh lựa những con cá tươi do chồng chị vừa câu dưới biển lên đưa cho chúng tôi xem rồi đem nấu canh chua. Bữa cơm trưa được dọn ngay trên bờ biển, trước nhà nghỉ PT dưới những tán dừa xanh khiến đoàn khách hơn chục người như chúng tôi luôn miệng khen ngon!

Anh Trần Văn Thanh, du khách ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, đoàn của anh 6 người, thuê 3 phòng ngủ lớn, ăn 3 bữa sáng, trưa, chiều và cả cà phê, nước uống nhưng chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/ngày.

Theo chân đoàn anh Thanh, nhóm chúng tôi thuê một chiếc ghe lớn giá khoảng 800.000 đồng suốt buổi chiều để đi lặn biển ngắm san hô và câu cá ở một hòn đảo không người sinh sống, cách Hòn Tre khoảng 3km. Sau một chuyến lặn biển hả hê, anh Nguyễn Toàn Thắng, du khách đến từ TP.Thủ Đức (TP.HCM) nhận xét, san hô ở đây lạ và nhiều màu sắc đẹp mắt khiến anh say mê không muốn lên tàu. Gần 2 giờ lặn biển, nhóm Thắng quay sang bắt con nhum và câu cá ở các rạn san hô. Và thật bất ngờ, chỉ một thời gian ngắn nhưng nhóm anh Thắng câu được cả thùng cá mú và con nhum nặng hơn chục kg.

Mang về nhà nghỉ anh Thắng nhờ chủ nhà trọ nhóm lửa than, nướng nhum và cá để nhóm bạn anh nhâm nhi buổi tối và đàn hát trên bờ biển... 

(Còn nữa)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem