Chồng bị tai nạn thành người thực vật, vợ gánh gồng nuôi 3 con thơ

Diệu Thu Thứ tư, ngày 22/05/2024 06:00 AM (GMT+7)
Ngày nhận tin chồng bị tai nạn phải sống đời thực vật, chị Huệ chết lặng. Chị mong phép màu sẽ giúp chồng khỏe lại để cùng chị chăm sóc 3 con thơ.
Bình luận 0

Biến cố ập đến, khó khăn chất chồng

Năm 2020, gia đình nhỏ của chị Trần Thị Huệ (SN 1985, tổ dân phố Cảnh Trường, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra biến cố lớn. Chồng chị là anh Lê Văn Lộc (SN 1986) gặp tai nạn trên đường đi làm về dẫn đến chấn thương sọ não.

Cuộc sống vốn không khấm khá với số tiền lương từ việc làm công nhân của anh Lộc và việc buôn bán tự do của chị Huệ, nay lại càng thêm khó khăn khi người trụ cột của gia đình sống thực vật.

Đôi mắt chị Huệ rưng rưng: “Trước khi gặp tai nạn anh làm công nhân, lương nhiều nhất là 6.000.000 đồng. Từ lúc lấy chồng sinh con, tôi làm việc buôn bán tự do. Những ngày đắt khách cũng chỉ kiếm được 100.000 đồng đến 150.000 đồng, nhưng việc buôn bán không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nay anh bị nằm liệt một chỗ, số tiền tôi kiếm được chẳng đủ trang trải. Chi phí lo thuốc thang cho anh và tiền học của các con phải đi vay mượn họ hàng, số tiền vay mượn đã lên tới 200 triệu đồng”.

Chồng bị tai nạn thành người thực vật, vợ gánh gồng nuôi 3 con thơ- Ảnh 1.

Chị Huệ ân cần chăm sóc cho chồng hàng ngày

Khi bố gặp tai nạn các em Lê Gia Bảo (SN 2014), em Lê Hữu Tài (SN 2016) và em Lê Thị Trâm Anh (SN 2018) còn quá nhỏ để hiểu được nỗi vất vả của mẹ.

“Khi anh gặp tai nạn thì Tài và Trâm Anh còn quá bé, tôi phải gửi các con cho gia đình ông bà nội ngoại. Lúc đó, Gia Bảo mới lên lớp Một, lúc cần bố mẹ nhất thì tôi phải ở viện chăm sóc anh”- chị Huệ tâm sự.

Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày anh Lộc gặp tai nạn, khó khăn ngày càng chồng chất, ngoài vay mượn họ hàng chị Huệ đã phải vay ngân hàng 50 triệu đồng bằng chính sách hộ nghèo và mỗi tháng phải trả lãi 500.000 đồng.

Chồng bị tai nạn thành người thực vật, vợ gánh gồng nuôi 3 con thơ- Ảnh 2.

Gia đình chị Huệ là hộ nghèo của phường.

Nói về gia đình anh Lộc, chị Huệ, ông Lê Ngọc Hoa - Tổ trưởng tổ dân phố Cảnh Trưởng ( phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xót xa: “Trước đây, gia đình chị Huệ chăm chỉ làm ăn nên cũng lo cho 3 đứa trẻ đầy đủ. Từ khi anh Lộc gặp tai nạn, gia đình trở thành hộ nghèo của xã. Thôn xóm chúng tôi ai cũng thương cho hoàn cảnh của anh chị và các cháu nên đã kêu gọi quyên góp cho gia đình. Tuy nhiên mọi người ở đây cũng không khá giả gì nên chẳng quyên góp được nhiều”.

Những đứa trẻ hiểu chuyện

Thấu hiểu được những vất vả của mẹ, em Lê Gia Bảo (SN 2014) mặc dù mới học lớp 4 đã có thể giúp đỡ mẹ rất nhiều việc trong nhà.

“Cháu Bảo ở nhà ngoan lắm, là anh cả nên lúc nào cũng giúp mẹ trông em, dạy em học. Mẹ bận đi giao hàng cho khách, bận chăm bố là cháu tự giác giúp mẹ hết việc nhà, từ nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo đến dọn dẹp nhà cửa” - Chị Huệ chia sẻ về đứa con trai hiểu chuyện của mình.

Chồng bị tai nạn thành người thực vật, vợ gánh gồng nuôi 3 con thơ- Ảnh 3.

Lớp 4 nhưng Gia Bảo đã biết giúp đỡ bố mẹ dạy các em học bài.

Là một người con ngoan, đồng thời, khi ở trường Gia Bảo là một học trò giỏi. Nói về cậu học trò của mình, cô Trịnh Thị Hải - Giáo viên chủ nhiệm lớp 4B - Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1 cho hay: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em Bảo ngoan ngoãn, chăm học. Ở lớp em là một trong những bạn học giỏi nhất, đặc biệt em rất có năng khiếu về môn Toán. Từ lớp 1 đến lớp 4, Bảo luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc”.

Chồng bị tai nạn thành người thực vật, vợ gánh gồng nuôi 3 con thơ- Ảnh 4.

Gia Bảo là học sinh chăm ngoan, học giỏi.

Nhắc đến ước mơ của mình, đôi mắt Gia Bảo ngấn lệ khi chia sẻ rằng em mong muốn bố khỏe lại và có thể đưa đón 3 anh em đi học mỗi ngày. Hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng em không nhụt chí.

“Cháu thích học lắm, nhất là môn Toán. Trong tương lai cháu mong muốn trở thành một chiến sĩ công an để bảo vệ bình yên cho xóm làng”- Gia Bảo tâm sự.

Chồng bị tai nạn thành người thực vật, vợ gánh gồng nuôi 3 con thơ- Ảnh 5.

Những đứa trẻ hiểu chuyện, rất yêu thương nhau.

“Tôi biết cháu Bảo rất ham học, với hoàn cảnh hiện tại của gia đình, tôi vẫn đang cố hết sức làm để dành dụm để các con của mình được học hành tử tế. Thế nhưng, tôi sợ trong tương lai, khi sức khoẻ của tôi giảm sút, các con đang tuổi ăn học, nợ chồng nợ vì phải lo thuốc cho anh hàng tháng, không biết các con sẽ thế nào”- Chị Huệ gạt nước mắt, đau lòng nói.

Để chắp cánh cho ước mơ của Gia Bảo và 2 em, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt hy vọng sẽ nhận được sự chung tay, giúp đỡ của quý mạnh thường quân trên cả nước. Đó sẽ là món quà quý giá, là động lực để các bé cố gắng trên hành trình phía trước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Trần Thị Huệ (SN 1985, tổ dân phố Cảnh Trường, phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

Số điện thoại: 0985.483.855

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 22524

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem