Hoa hậu Thu Thuỷ: Người không coi nhan sắc là công cụ để đánh đổi

Hà Tùng Long Chủ nhật, ngày 06/06/2021 08:30 AM (GMT+7)
"Hoa hậu Thu Thuỷ là hiện thân của một người phụ nữ có nhan sắc nhưng không coi nhan sắc là công cụ để đánh đổi cái tôi của mình, cho dù phần lớn sẽ coi rằng điều đó là rất thiệt thòi" - CEO Lưu Nga nhận xét.
Bình luận 0

Sự ra đi đường đột của Hoa hậu Thu Thuỷ - Hoa hậu Việt Nam 1994 khiến nhiều người hết sức bàng hoàng, đau xót, tiếc thương... Hoa hậu Thiên Nga dù đang định cư ở Mỹ nhưng khi nghe tin người tiền nhiệm của mình trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua đời, cô cũng đã “sốc” rất nặng. Cô gọi người tiền nhiệm của mình là “bông hồng nước Việt”.

"Hoa hậu Thu Thuỷ là người đẹp luôn làm người khác ngưỡng mộ vì thách thức mọi giới hạn" - Ảnh 1.

Hoa hậu Thu Thuỷ là người tiền nhiệm của Hoa hậu Thiên Nga.

Hoa hậu Thu Thủy dù sinh năm 1976 nhưng lại đăng quang Hoa hậu Việt Nam trước Hoa hậu Thiên Nga hai năm. Hoa hậu Thiên Nga sinh năm 1975, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1996. Cả hai đều xuất thân trong gia đình trí thức. Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy là con gái của Giáo sư ngôn ngữ Nguyễn Văn Lợi, còn hoa hậu Nguyễn Thiên Nga là con gái của Giáo sư vật lý Nguyễn Hữu Phương.

Điểm tương đồng chung nhất giữa hai người đẹp này đó là sau khi đăng quang, cả hai không mấy mặn mà với các hoạt động showbiz và đều lấy con đường học vấn để phát triển bản thân. Hoa hậu Thu Thủy đỗ Học viện Ngoại giao nhưng chỉ theo học một thời gian thì sang Mỹ theo đuổi ngành Quản trị kinh doanh. Sau đó, cô về nước mở thẩm mỹ viện tại Hà Nội, viết sách, viết kịch bản phim, làm truyền thông và tham gia dẫn chương trình truyền hình. Còn Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga sang Mỹ định cư từ năm 2001 và có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ngày hôm qua, sau khi nghe tin Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời, Hoa hậu Thiên Nga đã có những lời chia sẻ đầy đau buồn. Cô viết: “Vĩnh biệt người tiền nhiệm mà tôi luôn trân quý, “bông hồng nước Việt” Nguyễn Thu Thuỷ. Thật đau lòng và tiếc thương “đại mỹ nhân” luôn gợi cảm hứng về một nghị lực phi thường”.

"Hoa hậu Thu Thuỷ là người đẹp luôn làm người khác ngưỡng mộ vì thách thức mọi giới hạn" - Ảnh 2.

Hoa hậu Thu Thuỷ là người dám nghĩ, dám nói, dám làm

Hoa hậu Thiên Nga cho biết, cô biết đến Hoa hậu Thu Thuỷ khi người đẹp đã là Hoa hậu Việt Nam năm 1994. Có lẽ không ai trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1996 tìm hiểu về đương kim Hoa hậu Việt Nam nhiều như cô. Tất nhiên là tìm hiểu trên báo chí thôi vì lúc đó kẻ Nam, người Bắc và phương tiện truyền thông không phổ cập như bây giờ.

“Lúc đó tôi thích mọi thứ về cô Hoa hậu Việt Nam này. Thích từ gương mặt, dáng người, cách ăn nói, nguồn gốc xuất thân… Lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau chính là giây phút tôi đăng quang trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội và Thu Thuỷ đến bên cạnh chúc mừng. So với hình ảnh tôi xem trước đó, ngoài đời, Thu Thuỷ đẹp hơn nhiều, cốt cách thanh cao, cực kỳ thu hút. Sau này, dù ít khi gặp mặt hay nói chuyện với nhau, mình vẫn thần tượng người tiền nhiệm của mình, một Hoa hậu Việt Nam rất thông minh và sâu sắc.

Ở Thu Thuỷ chứa đựng nhiều sự đối lập thường gây bất ngờ với công chúng và hấp dẫn người ái mộ. Ẩn dưới vẻ ngoài thanh thoát, liêu trai là người phụ nữ mạnh mẽ về trí lực và thể lực. Một Hoa hậu dám nghĩ, dám nói, dám làm và không ngừng hoàn thiện bản thân. 

Một người đẹp luôn làm người khác ngưỡng mộ vì thách thức mọi giới hạn, thách thức số phận và tạo dựng danh tiếng từ thực chất, tri thức, chứ không nhờ may mắn hay dựa dẫm đàn ông. 

Một Hoa hậu rất khác biệt, ăn nói sắc sảo với những thành tích và sức thuyết phục có một không hai… Nhưng có ai ngờ… Thu Thuỷ lại ra đi nhanh quá. Thu Thuỷ vẫn còn quá đẹp, trẻ trung và yêu đời. Các con của Thu Thuỷ vẫn còn non dại lắm!”.

Bà Lưu Nga – “người đàn bà quyền lực” của thương hiệu thời trang Elise, người từng có nhiều cơ hội hợp tác với Hoa hậu Thu Thuỷ cũng bày tỏ: “Nghe tin Hoa hậu Thu Thuỷ ra đi, tôi chỉ muốn chạy vào một góc nào đó để khóc một mình”.

"Hoa hậu Thu Thuỷ là người đẹp luôn làm người khác ngưỡng mộ vì thách thức mọi giới hạn" - Ảnh 4.

Hoa hậu Thu Thuỷ đã sống trọn một đời được làm chính mình trong vinh quang, trong thăng trầm và trong cả những cung bậc buồn vui.

Bà Lưu Nga tâm sự, bà từng nói với nhiều người rằng, rất thích Hoa hậu Thu Thuỷ. Bà cũng từng nói như vậy khi hội ngộ Hoa hậu Việt Nam 1994.

“Tôi thích cái cách Hoa hậu Thu Thuỷ ấy bình thản trước cám dỗ và hào quang để sống là chính mình. Thích cái học thức, trí tuệ và thông minh của chị ấy. Có lẽ, nói không quá khi Hoa hậu Thu Thuỷ là hiện thân của một người phụ nữ có nhan sắc nhưng không coi nhan sắc là công cụ để đánh đổi cái tôi của mình, cho dù phần lớn sẽ coi rằng điều đó là rất thiệt thòi.

Và dù cuộc sống nhiều khi không công bằng tí nào hết nhưng Hoa hậu Thu Thuỷ đã sống trọn một đời được làm chính mình trong vinh quang, trong thăng trầm và trong cả những cung bậc buồn vui bằng trọn niềm đam mê, sự tự tại của một người rất đỗi bình thường nhưng chẳng hề tầm thường. Bởi vậy, chị ấy là Hoa hậu mà tôi thực sự rất yêu quý”.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang - nguyên TBT báo Đại đoàn kết sau khi nghe tin Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời cũng đã cảm thán làm một bài thơ tiễn biệt đầy cảm xúc.

"THU THỦY

Tự dưng thấy thiếu,

Tự dưng thấy buồn...

Ơi dòng nước biếc

Cuốn ta xa nguồn...

Em thanh mảnh quá,

Gánh tình oằn vai.

Ta là thi sĩ,

Tơ mỏng hồn mai...

Thèm môi trăng khuyết,

Thèm vòng tay lơi...

Thế rồi cõi khác,

Đắng lòng mãi thôi...".

Lễ viếng Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ sẽ được tổ chức hồi 10h45 ngày 8/6/2021 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang hồi 11h45 ngày 8/6/2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem