Hà Tĩnh: Rơi nước mắt nhìn mẹ già hiến thận cứu con

Nguyễn Duyên Thứ bảy, ngày 05/09/2020 16:09 PM (GMT+7)
Để cứu người con trai bị suy thận nặng, bà Trần Thị Bồng (65 tuổi, trú tại thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã hiến 1 quả thận cho con.
Bình luận 0
Có chết cũng phải cứu con


Chúng tôi đến thăm gia đình bà Bồng khi bà vừa trở về nhà sau khi thực hiện xong ca mổ hiến thận để cứu người con trai. Đang nằm nghỉ, thấy có khách, bà Bồng gượng dậy để cố gắng trò chuyện với chúng tôi.


Hà Tĩnh: Rơi nước mắt mẹ già hiến thận cứu con - Ảnh 1.

Bà Bồng còn khá yếu sau cuộc phẫu thuật cho con trai thận.

Đã 1 tháng sau ca phẫu thuật, bà Bồng vẫn chưa bình phục. Sức khỏe của bà còn rất yếu. Ngồi trò chuyện với chúng tôi nhưng bà cũng không chia sẻ được nhiều vì vết thương còn đau. Ngồi được khoảng 5 phút, bà xin phép vào nằm nghỉ vì chóng mặt.


Chia sẻ với phóng viên Dân việt, ông Lê Doãn Tác (62 tuổi, chồng bà Bồng) khóc nấc nói: "Khi phát hiện con trai Lê Doãn Đức bị bệnh suy thận nặng, cả gia đình đã rất suy sụp. Khi bác sĩ thông báo thận của Đức đã hỏng toàn bộ cả hai quả, muốn sống phải thay và thận phải hợp với Đức mới bảo toàn được mạng sống, cả gia đình đều hoang mang. 


Lúc đó, tiền để thay thận cho con không có, cả gia đình bàn bạc và đi đến quyết định để bà nhà tôi hiến thận cho con. Biết như vậy rất nguy hiểm nhưng với gia đình chúng tôi lúc đó không có phương cách nào khác".


Vợ chồng bà Bồng có 4 người con, hai trai và hai gái, anh Đức là con thứ ba nhưng là con trai cả trong nhà. Cuộc sống của cả vợ chồng ông Tác lẫn các con chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp manh mún nên cũng chỉ đủ ăn.


Tâm sự nhói lòng của người mẹ già phải hiến thận để cứu con

Khoảng 4 năm trước, ông Tác được phát hiện bị ung thư phổi, gia đình đã phải gom góp, vay mượn để ông phẫu thuật, sau đó hóa trị rồi xạ trị. Từ đó đến nay, ông Tác phải thường xuyên dùng thuốc, nằm viện. Từ một người là trụ cột gia đình, ông Tác không làm được gì nữa.


Bệnh tình của người cha chưa xong, đến cuối năm 2019, gia đình lại bàng hoàng khi biết tin anh Đức bị suy thận giai đoạn cuối. Nếu không được ghép thận kịp thời sẽ chết.


Nằm trên giường, bà Bồng thều thào: "Lúc đó, mạng sống của con trai chỉ tính theo từng ngày nên tôi chỉ nghĩ đến việc phải kéo dài mạng sống cho con. Nhưng vì số tiền để thay thận phải mất gần cả tỷ đồng là quá lớn chưa kể nguồn thận cũng rất hiếm. Nên tôi quyết định hiến thận cho con".


Hà Tĩnh: Rơi nước mắt mẹ già hiến thận cứu con - Ảnh 2.

Bà con xóm làng đến thăm, động viên bà Bồng sau cuộc phẫu thuật.

Ca mổ hiến và ghép thận thành công bước đầu. Hiện nay, anh Đức và bà Bồng được xuất viện về nhà. Sau khi phẫu thuật, mặc dù sức khỏe còn yếu nhưng anh Đức đã được xuất viện. Sau 1 tuần lại phải tái khám tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Tuy được về nhà nhưng sau khi hiến thận cứu con, sức khỏe của bà Bồng rất yếu, mọi sinh hoạt phải có người hỗ trợ.

Bà Trần Thị Mân, 71 tuổi hàng xóm của bà Bồng chia sẻ: "Trước đây vốn sức khỏe bà ấy đã yếu rồi, nay trải qua cuộc phẫu thuật hiến thận cho con nữa sức khỏe lại càng yếu hơn".


Nợ chồng nợ

Cách đây 4 năm, ông Tác phát hiện mình bị ung thư phổi, lúc gia đình đã phải chạy vạy vay tiền để cho ông phẫu thuật. Khoản nợ hơn 700 triệu đồng đến nay chưa trả hết. 

Nay lại phải cầm cố nhà cửa, đất đai, vay thêm anh em, bà con chòm xóm để chữa chạy cho con trai mà không biết ngày nào mới trả lại được.

Hà Tĩnh: Rơi nước mắt mẹ già hiến thận cứu con - Ảnh 3.

Cuộc sống của vợ chồng bà Bồng rất khó khăn khi chồng, con liên tiếp mắc trọng bệnh.

Hiện nay, những vật dụng có giá trị trong nhà đã bán hết, sổ đỏ cũng phải thế chấp ngân hàng để lấy tiền phẫu thuật cho anh Đức. Cuộc phẫu thuật ghép thận của hai mẹ con Đức chi phí hết gần 600 triệu đồng, chưa kể tiền thuốc thang, tiền xe ô tô mỗi lần đi viện. 

Ông Tác chia sẻ: "Gia đình tôi, mấy năm nay liên tiếp gặp nạn rồi. Từ khi tôi bị bệnh đã phải vay mượn khắp nơi, số nợ cũ đến nay vẫn chưa thể trả. Nay lại phải chạy vạy để thực hiện phẫu thuật ghép thận cho con. Những ngày tới không biết cuộc sống của gia đình tôi sẽ về đâu nữa".

Hà Tĩnh: Rơi nước mắt mẹ già hiến thận cứu con - Ảnh 4.

Từ một người có sức khỏe tốt, ông Tác giờ chỉ quanh quẩn trong nhà và uống thuốc.

"Hiện giờ tiền thuốc hằng tháng hơn 30 triệu gia đình chưa biết lấy ở đâu. Còn bà ấy nay sức khỏe vẫn còn yếu, mỗi bữa chỉ ăn được vài thìa cơm" - ông Tác vừa nói vừa quệt nước mắt.

Được biết, hai vợ chồng anh Đức có ba người con, đưa lớn nhất mới 6 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa đến 2 tuổi. Hơn một năm nay, vợ anh Đức phải theo chăm chồng ở bệnh viện nên cũng không làm được gì.

Hà Tĩnh: Rơi nước mắt mẹ già hiến thận cứu con - Ảnh 5.

Anh Đức hiện sức khỏe vẫn còn yếu sau ca ghép thận được nhận từ chính mẹ ruột của mình.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Gia cảnh của vợ chồng ông bà Bồng trước đây cũng tàm tạm nhưng từ khi ông Tác bị bệnh ung thư thì kinh tế gia đình ngày càng cạn kiệt. Nay, người con trai của ông bà ấy lại bị bệnh nên kinh tế cực kỳ khó khăn. 

Vừa rồi, bà Bồng phải hiến thận cho con trai, sau khi bà ấy từ bệnh viện về, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đã tới thăm hỏi. Nếu có thể, rất mong các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia cảnh bà Bồng".


Hà Tĩnh: Xót cảnh mẹ đơn thân nuôi con trong căn nhà rách nát
Bố bị tai nạn chấn thương sọ não, con mắc bệnh lạ chỉ ngồi một chỗ


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình bà Trần Thị Bồng (Hà Tĩnh)



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem