Hà Tĩnh: Người mẹ nghèo bất lực nhìn các con lần lượt bị liệt

Nguyễn Duyên Thứ sáu, ngày 27/12/2019 08:51 AM (GMT+7)
Những đứa con của chị Trần Thị Hương (52 tuổi, trú tại thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) khi sinh ra đều khỏe mạnh, phát triển bình thường, nhưng đến tuổi trưởng thành, các cháu lần lượt có biểu hiện chân tay bị teo, co quắp rồi bị liệt nằm một chỗ.
Bình luận 0

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Hương đúng lúc chị vừa lên xã nhận quà của một nhà hảo tâm gửi đến cho các con chị về. Trên chiếc giường nhỏ, hai người con trai chị nằm đó, chân tay gầy gò, co quắp, còn cô con gái út đang đi học.

img

Các con lần lượt bị liệt nhưng chị Hương không biết con mắc bệnh gì. Ảnh: N. Duyên.

Chị Hương kể: Lúc sinh ra, các cháu đều khỏe mạnh, phát triển bình thường nhưng đến tuổi dậy thì, các cháu lại lần lượt bị như vậy. Các cháu đều có triệu chứng như nhau, lúc đầu bị đau ở chân, rồi đi nhón, một thời gian sau đi lại, vận động khó khăn rồi đành nằm một chỗ.

Do đi lại, vận động khó khăn nên Phước phải nghỉ học ở nhà từ năm lớp 7. Còn cháu Thành, năm học lên lớp 8 cũng bị bệnh không thể đến trường được nữa. Bị bệnh, nhưng Phước còn đi lại vận động được còn Thành phải nằm một chỗ trên giường từ ba năm nay.

img

Hằng ngày, hai anh em Hước và Thành chỉ làm bạn với chiếc giường. Ảnh: N. Duyên.

“Phước bị bệnh 7 năm nay rồi, còn cháu Thành mới bị 3 năm nay thôi. Cháu Phước tuy bị tật nhưng vẫn còn đi đứng được đôi lúc nên còn đỡ. Còn cháu Thành người ngày càng bị uốn cong ngược lại, mọi sinh hoạt của cháu đều ở trên giường và phụ thuộc người khác hoàn toàn. Nhìn con lần lượt bị như thế nhưng tôi cũng khổ tâm lắm, cũng muốn đưa các con đi viện khám xem con bị bệnh gì? Nhưng với điều kiện của tôi bây giờ muốn đi cũng không thể” - chị Hương ngậm ngùi.

img

Cháu Phước vẫn có thể đi lại được đôi lúc. Ảnh: N. Duyên.

Từ khi các con bị bệnh chị Hương không thể làm được gì ngoài việc chạy đi chạy lại lo cho các con. Gia đình có hơn một sào ruộng nhưng hai năm nay cũng không thể làm được nữa. Nhà 5 nhân khẩu nhưng không ai có thể lao động được nữa, mọi chi tiêu trong nhà chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp gần hai triệu đồng tiền hỗ trợ người tàn tật của các cháu, tiền chế độ của chị và tiền chế độ 202 của mẹ chồng.

img

Còn Thành thì không thể đi, đứng, ngồi được. Ảnh: N. Duyên.

Ngôi nhà mẹ con chị đang ở được bố chồng làm hơn 20 năm nay, giờ đã bị xuống cấp, nứt ngang nứt dọc.

Được biết, chồng chị Hương đã mất 13 năm nay, trước lúc mất anh cũng đau ốm một thời gian và cũng có những biểu hiện như các con hiện nay. Sau hai tháng ngã bệnh thì anh mất. Chồng mất, rồi lần lượt các con chị đều bị bệnh khiến chị ngày càng suy sụp. Anh em nội ngoại tuy đông nhưng hoàn cảnh đều khó khăn nên không giúp đỡ được gì cho mẹ con chị.

img

Hai con thường xuyên bị đau nhức nên chị phải xoa bóp. Ảnh: N. Duyên.

Hiện, cô con gái út Lê Thị Anh Thơ, học lớp 7, cũng bắt đầu có những biểu hiện như các anh, cháu cũng yếu, vận động bắt đầu khó khăn.

“Sinh con ra, nuôi con lớn cũng chỉ mong con trưởng thành để xây dựng gia đình. Đằng này, các cháu lại bị bệnh như thế vậy, rồi không biết tương lai sẽ như thế nào đây?” - chị Hường mếu máo.

img

Thỉnh thoảng có nhà hảo tâm gửi cho các cháu ít quà động viên gia đình. Ảnh: N. Duyên.

Chị Hương cho hay: Trước đây ông nội các cháu có tham gia bộ đội ở chiến trường Khe Sanh, cũng không rõ là ông có bị nhiễm chất độc rồi giờ mới ảnh hưởng đến các cháu hay không, ông cũng đã mất.

Bà Lê Thị Nga, hàng xóm chị Hương nói: "Hoàn cảnh chị Hương và các cháu quá tội, những hôm thay đổi thời tiết, các cháu bị đau nhức nằm vật vã, chị Hương luôn tay xoa bóp cho đứa anh rồi lại đứa em nhìn rất thương. Một mình, ốm yếu phải chạy vạy lo cho các con như vậy. Chúng tôi ở đây cũng chỉ biết sang động viên tinh thần cho chác cháu thôi".

img

Ngôi nhà mẹ con đang ở đã bị nứt ngang, dọc. Ảnh: N. Duyên.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Đức Thọ - Chủ tịch UBND xã Kỳ Bắc cho hay: "Gia đình chị Hương là một trong hai gia đình khó khăn nhất tại địa phương. Xã cũng đã kêu gọi bằng các hình thức, khi các đoàn từ thiện, các nhà hảo tâm về, địa phương cũng có đặt vấn đề để kêu gọi giúp đỡ gia đình. Hằng tháng, anh em cán bộ cũng đến nhà động viên, thăm hỏi nắm tình hình. Hiện nay, người con gái cũng đã có những biểu hiện giống hai người anh. Địa phương cũng rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ các cháu".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ chị Trần Thị Hương - Hà Tĩnh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem