Hà Nội: Vì sao lay ơn “cười” mà người bán lại “khóc”?

H.Thành Thứ sáu, ngày 23/02/2018 08:34 AM (GMT+7)
Những bó hoa lay ơn đỏ rực bị vứt chất đống lên nhau dọc triền đê tại đường Âu Cơ - đối diện chợ hoa Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) khiến người dân không khỏi xót xa.
Bình luận 0

Những ngày sau Tết nguyên đán Mậu Tuất, vì giá hoa lay ơn quá “bèo” nhiều thương lái phải “cắn răng”, “nuốt nước mắt” đổ bỏ cả nghìn bó hoa đang rực rỡ, đẹp nhất của “đời hoa”.

Trong cơn mưa xuân lớt phớt, dòng người ngược xuôi trên phố nét mặt vẫn còn đọng hương vị của Tết. Đâu đó, những cành đào, chậu quất đã “yên vị” ở những chiếc xe chở rác, thùng rác ven đường.

Tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), một cảnh tưởng khiến nhiều người không khỏi bùi ngùi, xót xa cho những bông hoa nằm vung vãi, chất đống đè lên nhau nhưng vẫn cố “ngóc” dậy khoe sắc thắm.

Những bó hoa lay ơn đỏ rực bị vứt chất đống lên nhau dọc triền đê, nằm vương vãi dưới lòng đường, từng vòng xe dè xéo nát bông, cành quện với nước mưa, bùn, đất.

Chia sẻ với PV, một số tiểu thương cho hay, số hoa đó là những bó lay ơn được họ mua về ở các nhà vườn để bán trong dịp Tết nhưng khổ thay, trong Tết hoa không nở người dân không mặn mà tìm mua. Đến khi ra Tết, cả nghìn bó hoa đua nhau nở rộ, nhưng thời điểm hiện tại rất ít người mua, có người mua thì giá rất rẻ rúng, giá chỉ bằng 1/10 so với trước Tết do vậy họ không buồn bán, “nuốt nước mắt”, “cắn răng” đổ bỏ với sự lặng câm.

Anh Lại Thanh Hưng – thương lái bán hoa tại chợ Quảng An rầu rĩ chia sẻ: Trước Tết Nguyên đán, một bó hoa lay ơn 10 bông có giá khoảng 150-200 nghìn đồng nhưng sau Tết giá hoa đã rớt mạnh có lúc chỉ còn 30 nghìn đồng/100 cành loại đã nở.

“Chưa năm nào, hoa lại nở rộ trong thời điểm này và rẻ như năm nay. Giá hoa quá rẻ khiến nhiều chủ vườn không buồn cắt hoa, để mặc cho hoa nở rụng đỏ gốc. Cứ thế này không chỉ chủ vườn mà cả chúng tôi cũng sống trong cảnh “hoa cười, người khóc”” – anh Hưng bày tỏ.

Chị Nguyễn Thu Hương  (40 tuổi) – tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cũng cho rằng, chưa bao giờ giá hoa lay ơn lại ở mức rẻ như bây giờ. Thậm chí một bông hoa chỉ bán với giá 1.000 đồng đến 2000 đồng vì vậy nhiều thương lái đã quyết định đổ bỏ hàng loạt bó hoa ở ven đường. 

img

Những bó hoa lay ơn đỏ rực bị vứt ngay tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội)

img

Các tiểu thương cho răng vì hoa nở muộn, giá bán tại thời điểm này rẻ nên họ "đành" bỏ

img

Một bó hoa lay ơn 10 bông có giá khoảng 150-200 nghìn đồng nhưng sau Tết giá hoa đã rớt mạnh có lúc chỉ còn 30 nghìn đồng, thậm chí chỉ 15.000 đồng/100 cành loại đã nở.

img

Hoa bị vứt vương vãi trên vỉa hè, lòng đường

img

...cả trên triền đê đường Âu Cơ.

img

Những bông hoa còn nguyên bó bị vứt bỏ bên đường

img

Nhiều bó "hết vị" tại thùng rác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem