Hà Nội: Nhiệt độ xuống 12 độ C, người dân mặc áo mưa ra đường và đốt lửa sưởi ấm

Thứ hai, ngày 27/12/2021 17:10 PM (GMT+7)
Ngày 27/12, thời tiết tại Hà Nội chuyển lạnh sâu khiến người dân khi ra đường cảm nhận rõ cái rét của mùa đông.
Hà Nội chuyển lạnh sâu đầu tuần, người dân đốt lửa sưởi ấm, quàng khăn kín mít ra đường - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/12, không khí lạnh ảnh hưởng khắp các tỉnh Bắc Bộ. Thời tiết tại các tỉnh phía Bắc có nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, trời rét đậm.

Hà Nội chuyển lạnh sâu đầu tuần, người dân đốt lửa sưởi ấm, quàng khăn kín mít ra đường - Ảnh 5.

 Khu vực Hà Nội hôm nay không mưa, trời chuyển lạnh và rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 12 độ C. Nhiều người đi đường đã mặc thêm áo mưa để đỡ rét hơn.

Hà Nội chuyển lạnh sâu đầu tuần, người dân đốt lửa sưởi ấm, quàng khăn kín mít ra đường - Ảnh 7.

Trên nhiều tuyến đường, không còn thấy những bộ trang phục mát mẻ của mùa hè, người dân ra đường đều trang bị áo ấm, quàng khăn, đeo khẩu trang.

Hà Nội chuyển lạnh sâu đầu tuần, người dân đốt lửa sưởi ấm, quàng khăn kín mít ra đường - Ảnh 8.

Khăn quàng, áo ấm, găng tay… là những vật không thể thiếu của người dân trong cái lạnh cắt da cắt thịt.

Hà Nội chuyển lạnh sâu đầu tuần, người dân đốt lửa sưởi ấm, quàng khăn kín mít ra đường - Ảnh 9.

Xe ôm và tiểu thương dưới chân cầu Long Biên đốt lửa sưởi ấm trong lúc chờ khách.

Hà Nội chuyển lạnh sâu, người dân áo ấm khăn len kín mít ra đường - Ảnh 9.

Nhiệt độ giảm sâu, người dân cảm nhận rõ rệt từng đợt gió lạnh. Ông Nguyễn Văn Hưu (quận Hoàn Kiếm) cho biết ông phải đi làm từ sáng sớm nên phải trang bị thật kỹ khi trời trở lạnh. “Sáng sớm nay nhiệt độ giảm sâu tôi thấy cái lạnh rõ hơn những ngày trước. Giờ đi làm từ sớm cũng thấy hơi “ngại” nhưng không thể nghỉ làm được nên đành mặc thêm nhiều áo, đeo găng tay để đỡ lạnh”, ông Hưu chia sẻ.

Hà Nội chuyển lạnh sâu đầu tuần, người dân đốt lửa sưởi ấm, quàng khăn kín mít ra đường - Ảnh 11.

Dự báo tối nay, nhiệt độ ở Hà Nội có thể xuống thấp hơn, người dân sẽ còn cảm nhận cái lạnh tê tái hơn khi ra đường vào ban đêm.

Hà Nội chuyển lạnh sâu đầu tuần, người dân đốt lửa sưởi ấm, quàng khăn kín mít ra đường - Ảnh 12.

Ông Hùng lái xe xích lô ở hồ Hoàn Kiếm chia sẻ: "Hôm nay trời rét hơn mọi ngày nên cũng vắng người đi chơi và tham quan, tuy trời lạnh nhưng tôi vẫn gắng đợi xem có khách nào không". Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh sẽ kéo dài đến hết ngày thứ 4 tuần này (31/12).


Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem