Hà Nội: Người vô gia cư co ro đốt lửa, mặc áo mưa ngủ vỉa hè trong đêm rét

Thứ năm, ngày 30/12/2021 08:57 AM (GMT+7)
Trong cái lạnh như cắt da cắt thịt đêm Hà Nội những ngày rét đậm, nhiều người lao động nghèo, người vô gia cư vẫn trắng đêm "đội" giá rét để mưu sinh. Nhiều người vô gia cư ngủ vỉa hè phải chui mình vào chăn, áo mưa để tránh rét.
Hà Nội: Người vô gia cư co ro đốt lửa, mặc áo mưa ngủ vỉa hè trong đêm rét - Ảnh 1.

Khi màn đêm buông xuống, nhiều người nhanh chóng trở về bên gia đình. Thế nhưng, những người vô gia cư mưu sinh ở Hà Nội lại lang thang tìm cho mình một góc khuất cùng tấm chăn mỏng để qua đêm. Một cụ ông đi nhặt phế liệu đã tự tìm cho mình một vỉa hè kín gió và trùm lên mình chiếc áo mưa để tránh cái rét trong đêm mùa đông.

Hà Nội: Người vô gia cư co ro đốt lửa, mặc áo mưa ngủ vỉa hè trong đêm rét - Ảnh 2.

Chỉ với những mảnh chiếu rách hoặc tấm chăn… họ phải chống chọi với nhiệt độ chừng 12 độ C sau một ngày lao động mệt mỏi.

Hà Nội: Người vô gia cư co ro đốt lửa, mặc áo mưa ngủ vỉa hè trong đêm rét - Ảnh 3.

Cụ ông T người Hà Nam này đang ôm chăn và chuẩn bị tìm cho mình một chỗ khuất gió để ngủ. Ông cho biết, ông ngủ ở vỉa hè cũng được 5,6 năm rồi. Rét buốt khiến ông khó ngủ nhưng hoàn cảnh khó khăn, không có tiền thuê phòng trọ nên phải cố gắng. Công việc chính của ông là đi nhặt rác, phế liệu.

Hà Nội: Người vô gia cư co ro đốt lửa, mặc áo mưa ngủ vỉa hè trong đêm rét - Ảnh 4.

Sau một ngày vất vả đi nhặt ve chai, ông run run mở gói xôi mua từ sáng để ăn tối lúc 22h. "Hôm nay phố đi bộ khá vắng nên không gom được nhiều rác thải và chai lọ, tôi tranh thủ đi nhặt thêm cho đủ chuyến hàng rồi mới yên tâm ăn gói xôi", ông T tâm sự.

Hà Nội: Người vô gia cư co ro đốt lửa, mặc áo mưa ngủ vỉa hè trong đêm rét - Ảnh 5.

Những người lao động, những người vô gia cư... vẫn đang phải "đội" giá rét, bất chấp thời tiết khắc nghiệt vào thời điểm giữa đêm để mưu sinh, làm việc vì một cái tết "ấm" sắp tới.

Hà Nội: Người vô gia cư co ro đốt lửa, mặc áo mưa ngủ vỉa hè trong đêm rét - Ảnh 6.

Tại khu chợ đầu mối Long Biên, những phu xe tất bật vận chuyển hàng chuẩn bị cho việc kinh doanh vào sáng sớm.

Hà Nội: Người vô gia cư co ro đốt lửa, mặc áo mưa ngủ vỉa hè trong đêm rét - Ảnh 7.

Những hàng ngô, khoai nướng ven đường đắt khách hơn khi thời tiết Hà Nội trở rét.

Hà Nội: Người vô gia cư co ro đốt lửa, mặc áo mưa ngủ vỉa hè trong đêm rét - Ảnh 8.

Đêm muộn nhưng những cô đồng nát vẫn cần mẫn đi từng con phố để lượm ve chai.

Hà Nội: Người vô gia cư co ro đốt lửa, mặc áo mưa ngủ vỉa hè trong đêm rét - Ảnh 9.

Trời rét vắng khách, cụ bà bàn nước "dạo" trên tranh thủ nhóm lửa để sưởi ấm

Hà Nội: Người vô gia cư co ro đốt lửa, mặc áo mưa ngủ vỉa hè trong đêm rét - Ảnh 10.

Nhiều người dân Thủ đô hạn chế tối đa việc ra đường, ở trong nhà cho ấm áp. Tuy nhiên, nhiều người lao động nghèo, vì miếng cơm manh áo vẫn phải vất vả mưu sinh giữa đêm đông lạnh giá.

 

Nguyễn Tiến
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem