dd/mm/yyyy

Hà Nam: Mê mẩn con đường hoa gạo đỏ rực

Người dân Hà Nam luôn tự hào bởi họ có con đường hoa gạo ở thôn Đoài, xã Tiên Nội (Duy Tiên, Hà Nam) rất đẹp và ít nơi có.

Tại đây, hai hàng cây hoa gạo đỏ rực khoe sắc, mọc bên hai bờ của một con kênh, người dân thôn Đoài bao đời vẫn tự hào về con đường này.

Hoa gạo là một loài hoa xuất hiện nhiều ở các cánh đồng miền quê Bắc Bộ, mang vẻ đẹp êm đềm với đầy đủ các tên gọi khác nhau như hoa Hạnh phúc, hoa Pơ Lang, hoa Mộc Miên,… 

Hà Nam: Mê mẩn con đường hoa gạo đỏ rực - Ảnh 1.

Hoa gạo ở thôn Đoài trở thành địa điểm lưu giữ những bức hình đẹp của nhiều du khách thập phương.

Hoa gạo thường nở rộ vào những ngày tháng ba như báo hiệu mùa hè sắp về. Khi cái rét vơi dần cũng là lúc hoa gạo từ từ “thức giấc”, để những cánh hoa đỏ chênh vênh một góc trời.

Cánh hoa gạo to, dày và đỏ thắm, dù có tàn và rớt xuống vệ đường, màu hoa vẫn thắm. Hoa gạo còn có vị ngọt ngọt, dòn dòn, nên khi hoa gạo vừa mới rụng xuống nếu đưa vào miệng sẽ thưởng thức được hương vị cũng đầy giản dị như chính cách mà chúng đã làm rung động bao trái tim.

Thân hoa gạo xù xì bao lớp vỏ theo năm tháng vẫn sừng sững với cánh đồng xanh màu lúa.

Hà Nam: Mê mẩn con đường hoa gạo đỏ rực - Ảnh 2.

Con đường hoa gạo tại Duy Tiên đua nhau nở rộ đỏ rực cả một vùng trời.

Được biết, vào đầu năm 2019 trên mạng xã hội có thông tin hàng cây gạo tại Duy Tiên bị đốn hạ, người dân bày tỏ sự tiếc nuối với hàng cây. Trước tình trạng này, chủ của hàng cây gạo đã trồng cây mới thay thế. Cho đến nay hàng cây gạo này vẫn tồn tại và tiếp tục phát triển phục vụ người dân đến chụp ảnh.

Theo một số người dân, mấy năm trước hoa gạo trong tại thôn Đoài bị chặt nhiều, nhưng người dân có ý kiến nên giữ lại một số cây và trồng thêm nhiều cây mới.

Hà Nam: Mê mẩn con đường hoa gạo đỏ rực - Ảnh 3.

Hoa gạo xuất hiện nhiều trong những lời kể chuyện của ông bà, trong sự tích hoa Pơ lang dân gian, trong những câu hát mẹ ru à ơi của mẹ.

Trao đổi với phóng viên Trang Trại Việt, Bà Nguyễn Thị Vân (người dân thôn Đoài) cho biết, hàng cây gạo này đã có từ rất lâu, năm ngoái khi một số cây bị chặt nhiều người tiếc lắm, sau đó được trồng lại ai cũng phấn khởi.

"Chúng tôi từ bé đã gắn bó với hàng cây này, lúc nhỏ đi học, cứ thấy hoa gạo là biết mùa hè sắp đến. Chiều chiều, lũ trẻ con trong làng tập trung dọc hai bờ kênh này đông lắm. Bây giờ mỗi khi hoa gạo nở, lại bao kí ức ùa về trong tôi", bà Vân bồi hồi kể.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Hà Nam: Mê mẩn con đường hoa gạo đỏ rực - Ảnh 4.

Mùa hoa gạo nở khiến những người xa phương sẽ nhớ nhung da diết cảnh sắc quê hương mình. Bởi vậy mà loài hoa này đã trở thành biểu tượng mỗi khi nhắc về làng quê Việt Nam.

Hà Nam: Mê mẩn con đường hoa gạo đỏ rực - Ảnh 5.

Cánh hoa gạo to, dày và đỏ thắm, dù có tàn và rớt xuống vệ đường, màu hoa vẫn thắm.

Hà Nam: Mê mẩn con đường hoa gạo đỏ rực - Ảnh 6.

Dưới gốc cây hoa gạo Duy Tiên, các du khách thoải mái thả dáng với áo dài để trở về với thời ký ức còn là thiếu nữ. Chị Thanh Nhàn là người đã có rất nhiều tấm ảnh ở đây cho biết: “Hoa gạo ở xã Duy Tiên thật sự rất đặc biệt, nhiều cây bên hai bờ mương là cảnh đẹp và thơ mộng. Tôi rất thích nơi đây, chắc chắn nó sẽ là địa điểm hàng năm tôi sẽ tới ”.

Hà Nam: Mê mẩn con đường hoa gạo đỏ rực - Ảnh 7.

Con đường hoa gạo ở Hà Nam không chỉ thu hút giới trẻ, mà còn khiến các bậc trung tuổi cảm thấy thích thú.

Hà Nam: Mê mẩn con đường hoa gạo đỏ rực - Ảnh 8.

Người dân bắc cầu ra giữa con kênh giúp các du khách có những tấm hình độc đáo với hoa gạo.

Hà Nam: Mê mẩn con đường hoa gạo đỏ rực - Ảnh 9.

Hoa gạo nở rộ tháng ba bừng sáng một góc trời tại Hà Nam.

 

Vũ Quang Linh