Gia Lai: Nhiều hộ đặc biệt khó khăn chặt điều, cà phê hiến đất làm đường giao thông

Trần Hiền Thứ hai, ngày 12/07/2021 09:53 AM (GMT+7)
Hàng chục hộ dân làng Mayh (làng đặc biệt khó khăn của xã Ia Krái, huyện Ia Grai, Gia Lai) tình nguyện hiến hàng chục mét đất xây dựng đường giao thông. Đặc biệt, trong danh sách trên có một số hộ nghèo sẵn sàng chặt bỏ hàng chục cây cà phê, điều (đang thu hoạch) để hiến đất làm đường.
Bình luận 0

Về với làng Mayh mùa này, con đường ra cánh đồng làng không còn trơn trượt, lầy lội và bụi bẩn như trước. Càng phấn khởi hơn khi trước mặt dân làng là con đường giao thông nội đồng được bê tông hóa, sạch sẽ, khang trang. Có được niềm vui ấy, không thể không kể đến công lao to lớn của hàng chục hộ dân làng Mayh.

Tình nguyện hiến đất làm đường

Mặc dù Mayh là ngôi làng đặc biệt khó khăn của xã Ia Krái. Nhưng khi phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường giao thông hàng chục hộ dân làng đã tự nguyện chặt bỏ hàng chục cây cà phê, điều sẵn sàng hiến hàng chục mét đất làm đường giao thông nội đồng. Đáng trân trọng hơn, trong danh sách hiến đất làm đường có đến 3 hộ nghèo, cận nghèo vì lợi ích chung của cộng đồng sẵn sàng chặt bỏ hàng chục cây cà phê, điều đang trong giai đoạn thu hoạch để làm đường giao thông.

Nhiều hộ nghèo làng đặc biệt khó khăn chặt điều, cà phê hiến hàng chục mét đất làm đường giao thông - Ảnh 1.

Con đường làng Mayh nay đã được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp (ảnh T.H)

Dẫn chúng tôi dạo quanh con đường làng đã được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp, ông Rơ Mah Ve (71 tuổi, trú tại làng Mayh, xã Ia Krái) phấn khởi nói: "Trước đây, lúc chưa đổ bê tông mùa mưa con đường này trơn trượt và lầy lội lắm đợi hết mùa mưa thì đến mùa hè lại bụi bẩn. Hơn thế, đến mùa gặt vận chuyển được bao lúa lên nhà cũng trầy trật lắm cô chú à. Như thấy được nỗi khổ của chúng tôi, vừa qua chính quyền các cấp đã triển khai tuyên truyền các hộ dân trong làng xây dựng con đường nội đồng nhằm vận chuyển nông sản, hàng hóa và đi lại thuận lợi hơn. Chỉ sau 1 thời gian ngắn, con đường đất trơn trượt, bụi bặm ngày nào "biến mất" thay vào đó là con đường bê tông sạch đẹp, khang trang. Dân làng vui lắm, có được đường đẹp đi lại, mất mấy mét đất thì ăn thua gì đâu".

Nhiều hộ nghèo làng đặc biệt khó khăn chặt điều, cà phê hiến hàng chục mét đất làm đường giao thông - Ảnh 2.

Có đường bê tông khang trang, không còn con đường trơn trượt, vụ mùa này nhiều hộ gia đình không lo phải bỏ lúa tại ruộng đường (ảnh T.H)

Được biết, ông Rơ Mah Ve là hộ nghèo của làng Mayh. Hiện vợ chồng ông Ve đang nuôi một người con trai bị tàn tật (SN 2002, là nạn nhân chất độc màu da cam). Dù bản thân 2 vợ chồng đã già yếu, con trai bị bệnh nhưng khi nghe đến việc hiến đất làm đường giao thông, ông Ve tình nguyện chặt bỏ 12 cây điều đang thu hoạch với chiều dài 50m, rộng 1,5 m để xây dựng đường nông thôn mới.

Nhiều hộ nghèo làng đặc biệt khó khăn chặt điều, cà phê hiến hàng chục mét đất làm đường giao thông - Ảnh 3.

Người dân làng Mayh vui mừng, phấn khởi vì con đường trơn trượt ngày nào đã "biến thành" con đường bê tông kiên cố (ảnh T.H)

Tương tự ông Ve, em Kosr Chinh (2003) cũng rất vui mừng phấn khởi khi làng Mayh có được con đường bê tông khang trang. Gia đình Chinh cũng là một trong số hộ nghèo của xã Ia Krái. Hiện em là chủ hộ, bố mẹ em mất sớm nên mình chinh phải gồng gánh nuôi 2 người em thơ dại sinh năm 2006 và 2009. Dù hoàn cảnh gia đình rất cơ cực, cuộc sống khốn khó nhưng khi phát động phong trào hiến đất làm đường, em Chinh hưởng ứng rất nhiệt tình. Minh chứng bằng việc, không cần chính quyền phải kêu gọi vận động mà bản thân em tự hiến 50m chiều dài và 1,5 m chiều rộng để xây dựng con đường nội đồng.

Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường vì lợi ích chung của cộng đồng, 15 hộ dân làng Mayh (ngôi làng đặc biệt khó khăn) đã hiến hàng chục mét đất để xây dựng đường giao thông nội đồng. Cụ thể, 3 nhánh đường lậy lội trơn trượt đi qua cánh đồng làng Mayh nay đã được thay thế bằng 3 nhánh đường bê tông khang trang sạch đẹp.

Ngôi làng đặc biệt khó khăn nay đã khang trang

Để có được niềm vui ấy, nhiều người dân làng Mayh đã không ngần ngại hiến hàng chục mét đất, phá hàng chục cây cà phê, điều của mình để làm đường. Thậm chí, có nhiều người hiến đến 100m2 đất ruộng cùng với 30 cây cà phê để con đường có thể mở rộng hơn. Diện tích đất này có thể ít với hộ dân bình thường nhưng đối với người dân làng Mayh là cả một gia tài. Tuy nhiên, trái với sự tiếc nuối mất đất, họ rất phấn khởi vì có được con đường bê tông sạch đẹp hôm nay.

Nhiều hộ nghèo làng đặc biệt khó khăn chặt điều, cà phê hiến hàng chục mét đất làm đường giao thông - Ảnh 4.

Để có được con đường mới, bên cạnh sự giúp đỡ của chính quyền còn là ý thức tự giác của hàng chục hộ dân làng Mayh , tự nguyện hiến đất xây dựng con đường sạch đẹp (ảnh T.H)

Trò chuyện cùng nhân vật có thể nói vui là tổn thất nhất trong phong trào hiến đất làm đường giao thông tại làng Mayh, anh Siu Thiếu (Công an viên xã Ia Krái) bộc bạch: "Ngay sau khi chặt bỏ 12 cây cà phê và 18 cây điều hiến đất làm đường nông thôn mới, nhiều người hỏi mình có tiếc không? Mất đất thì cũng tiếc đấy nhưng mất đất mà có đường đẹp đi thì tiếc gì nữa. Có con đường bê tông này, người dân làng thích lắm, ra đồng, ra rẫy không lo trơn trượt nữa. Giờ xe máy tha hồ vi vu chở lúa về nhà rồi…".

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ia Grai, hàng năm, huyện trích gần 2,4 tỷ đồng để hỗ trợ các mô hình sản xuất, làm đường giao thông nội đồng. Năm nay, huyện triển khai cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng tại làng Mayh gồm 3 nhánh với tổng chiều dài gần 1km với kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Nhiều hộ nghèo làng đặc biệt khó khăn chặt điều, cà phê hiến hàng chục mét đất làm đường giao thông - Ảnh 5.

Đáng trân trọng hơn, khi trong danh sách hiến đất làm đường giao thông nội đồng có đến 3 hộ nghèo và hộ cận nghèo tự nguyện chặt bỏ hàng chục cây cà phê, điều hiến hàng chục mét đất mở rộng, bê tông hóa con đường (ảnh T.H)

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Tấn-Chủ tịch UBND xã Ia Krái phấn khởi nói: "Con đường làng Mayh được xây dựng xuất phát từ nhu cầu đi lại của người dân làng, đặc biệt là quá trình vận chuyển lúa, gạo từ nương rẫy về nhà. Bởi lẽ những năm gần đây diện tích lúa ở làng Mayh cho năng suất khá cao. Tuy nhiên, việc vận chuyển nông sản còn nhiều khó khăn do con đường lầy lội. Vì vậy chính quyền xã Ia Krái đã phát động phong trào hiến đất làm đường giao thông nội đồng giúp người dân vận chuyển nông sản cũng như đi lại thuận tiện hơn".

"Điều đáng vui mừng, ngay sau khi phát động phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, người dân làng Mayh đã tích cực hiến đất để mở rộng đường đi. Từ sự đồng thuận, chung sức của người dân, mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn xã từng bước được hoàn thiện, diện mạo nông thôn đổi thay tích cực".

Ông Phan Đình Thắm – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ia Grai cho biết: "Trong quá trình triển khai thực hiện, để có được những con đường đảm bảo đúng quy cách, kích thước theo quy định thì không ít cá nhân, hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây cối có giá trị. Việc hiến đất không chỉ giảm chi phí đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình mà còn thể hiện ý thức vì cộng đồng của người dân" .


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem