Gặp người phụ nữ bán cả lợn để làm từ thiện

Chủ nhật, ngày 22/07/2012 06:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau nhiều chuyến đi làm công tác thiện nguyện, chị quyết định thành lập một trung tâm dạy nghề từ thiện để có điều kiện giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh...
Bình luận 0

Đó là chị Đoàn Thị Hoa - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa (thôn Thanh Oai, xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội).

img
Chị Đoàn Thị Hoa (trái) bên “các con” tại Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa.

Bán lợn đi làm... từ thiện

Dừng xe ở cầu Tó, chúng tôi hỏi thăm đường vào Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa, chưa dứt câu chị hàng xóm hỏi lại: "Các chú tìm vào nhà "u Hoa" phải không? “Chị là con gái hay như thế nào với chị Hoa mà lại gọi bằng u vậy?”. "Chả là thế này, tôi có đứa cháu bị khuyết tật, nhờ u Hoa nhận nuôi và dạy nghề cho cháu chứ không thì...".

Chị nói tiếp: "U Hoa tốt lắm! Một mình chăm lo cho gần 70 em khuyết tật từ miếng cơm, giấc ngủ, cho đến công việc còn hơn là con đẻ của mình vậy. Có lẽ vì thế mà chẳng ai bảo ai, nhưng em nào cũng gọi cô Hoa là "u". Tôi gọi như vậy là gọi theo đứa cháu!"...

Chị Hoa - người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu kể rằng: Chị sinh năm 1962, vì gia đình nghèo nên chị không có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn. Năm 1984, chị xây dựng gia đình với anh Nguyễn Hữu Tấn ở cùng thôn. Cưới xong thì chồng lên đường nhập ngũ, tất cả mọi công việc gia đình, đồng áng đều do một tay chị gánh vác. Năm 1989, anh xuất ngũ và vợ chồng chị xin ra ở riêng.

"Của hồi môn" chỉ là vài cái soong, cái bát và 20 cân lúa. Con còn nhỏ, nên vợ chồng chị phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống, từ làm bánh đến nuôi lợn... Những năm 93 - 95 của thế kỷ trước, chị đã nuôi tới 200 con lợn thịt, 4 lợn mẹ và hơn 100 con lợn choai. Được cái anh chị "mát tay", nên đàn lợn lớn nhanh, cứ 3 tháng lại xuất một lứa. Nhờ đó, vợ chồng chị xây được nhà, con cái được học hành đến nơi đến chốn.

“Tôi tham gia vào hội phụ nữ, nên thi thoảng chị em đi làm từ thiện. Có đi mới biết dân mình còn nhiều người nghèo khổ lắm, nhất là những trẻ em khuyết tật. Nhiều lúc mình tự hỏi sao không tìm một nghề gì đó để dạy cho các em khuyết tật, giúp các em có nghề để kiếm sống?"- chị Hoa cho biết. Lúc đầu chồng chị không đồng ý, nhưng khi hiểu được tâm nguyện và ý nghĩa của việc thành lập trung tâm từ thiện, anh đã rất ủng hộ.

Nói về những kỷ niệm đi làm từ thiện của mình, chị Hoa tâm sự: "Nhiều lắm, nhưng có một kỷ niệm mà đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi, suýt nữa thì vợ chồng xảy ra “chiến tranh”. Hôm đó nhà vừa bán lợn xong thì Hội Từ thiện Hà Nội đi làm từ thiện. Tôi nói dối chồng là đi vào miền Trung để gặp đối tác làm ăn, rồi “vác” tiền bán hơn chục con lợn đi. Hôm sau về, chồng hỏi tiền bán lợn đâu, bí quá tôi đành nói dối là cho người ta vay rồi, chứ không...!".

“Duyên” với trẻ khuyết tật

Tháng 8.2007, Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa được thành lập do chị Đoàn Thị Hoa làm giám đốc, chuyên dạy nghề làm hoa nhựa, cắt may và làm con giống bằng giấy cuộn. Ngay những ngày đầu thành lập trung tâm đã có tới 15 em khuyết tật đến để xin học nghề. Hầu hết các học viên được nuôi dưỡng và dạy nghề ở trung tâm Quỳnh Hoa đều rất trẻ, đến từ nhiều tỉnh... và mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, chỉ có một điểm chung… là khuyết tật.

Với những cống hiến của mình, chị Hoa đã nhận được rất nhiều bằng khen của các cấp, ngành, nhưng chị bảo điều vui nhất là con cái trưởng thành và chị đã giúp được những trẻ em khuyết tật có công ăn việc làm, tự đứng vững được bằng chính đôi chân khuyết tật của mình...

Với tình yêu thương vô hạn và sự dạy dỗ của chị Hoa, những người tưởng chừng chỉ là "người thừa", gánh nặng của gia đình và xã hội đã trở thành những người tự làm chủ, tự nuôi sống mình bằng chính sức lao động của mình. “Chân tay em yếu lắm, nhưng khi biết tin u Hoa thành lập trung tâm, em đã nhờ mẹ đưa lên xin u cho học nghề. Nếu không có u Hoa, chắc em cũng chỉ là người thừa!" - em Nguyễn Mạnh Hùng (quê Hà Nam) xúc động nói.

Sau 5 năm thành lập, đến nay Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa đã có tới hơn 100 em đang học nghề và làm việc, trong đó có hơn một nửa ở bán trú. Mặc dù trung tâm lo ăn ở 100%, nhưng với những em có thành tích lao động tốt, trung tâm vẫn trả lương, nhiều em mỗi tháng gửi được tiền triệu về cho gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem