Gần 1.000 sinh viên có hành động bất ngờ trong ngày chia tay hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Tào Nga Thứ sáu, ngày 26/04/2024 13:00 PM (GMT+7)
Cả nghìn sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã đứng xếp thành hàng dài, tâm trạng xúc động, ngậm ngùi... để chia tay GS Nguyễn Văn Minh trong ngày làm việc cuối cùng của thầy với cương vị là hiệu trưởng.
Bình luận 0

Sáng nay (26/4) đã trở thành một ngày đặc biệt đối với Ban Giám hiệu, cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cả nghìn người đã đứng ngay ngắn xếp hàng kín sân tòa nhà Hiệu bộ của trường để nói lời chia tay với GS Nguyễn Văn Minh. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của thầy với cương vị là hiệu trưởng nhà trường. 

Gần 1.000 sinh viên có hành động bất ngờ trong ngày chia tay hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội- Ảnh 1.

Sân trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ sáng sớm. Ảnh: Nguyễn Trà

Gần 7h sáng, GS Minh đã đứng đợi sinh viên như lời hứa. Tuy nhiên, thầy vô cùng bất ngờ khi chỉ trong khoảng thời gian từ 7-9h đã có cả nghìn người đến. Trong đó có cán bộ, học sinh, sinh viên đang theo học tại trường và thậm chí nhiều cựu sinh viên của trường cũng trở về, có người ra trường cách đây 20 năm cũng mang theo cả gia đình tri ân người thầy đáng kính. 

Gần 1.000 sinh viên có hành động bất ngờ trong ngày chia tay hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội- Ảnh 2.

Nhiều sinh viên đã đứng xếp hàng nói lời chào tạm biệt GS Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Nguyễn Trà

Tâm trạng ai cũng ngậm ngùi, xúc động, rưng rưng đôi mắt đỏ hoe, bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng với những công sức, tình cảm của thầy trong suốt nhiệm kỳ. Từng người, từng nhóm lần lượt dành cho thầy cái bắt tay, cái ôm thân thiết và rồi lại mỉm cười thật tươi chúc thầy sức khỏe, công tác tốt trên cương vị mới. 

Mọi người cũng không quên xin chữ ký thầy vào từng quyển sổ, trên áo, trong cuốn sách "Những lời chia sẻ" của thầy. Có người tặng thầy bó hoa, tấm thiệp ghi những lời chúc tận sâu trái tim. Đáp lại, thầy cũng chúc học trò của mình học tập chăm chỉ, thành công và đạt được ước nguyện mong muốn.

Gần 1.000 sinh viên có hành động bất ngờ trong ngày chia tay hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội- Ảnh 3.

Cựu sinh viên quay trở về trường tri ân thầy hiệu trưởng. Ảnh: Nguyễn Trà

Gần 1.000 sinh viên có hành động bất ngờ trong ngày chia tay hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội- Ảnh 4.

Thầy Minh giữ cương vị hiệu trưởng từ năm 2012 đến nay và đã có nhiều bài phát biểu lay động. Ảnh: Nguyễn Trà

Gần 1.000 sinh viên có hành động bất ngờ trong ngày chia tay hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội- Ảnh 5.

Thầy Minh chúc sinh viên học tập tốt. Ảnh: Nguyễn Trà

Gần 1.000 sinh viên có hành động bất ngờ trong ngày chia tay hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội- Ảnh 6.

Nhiều sinh viên xin chữ ký trong cuốn sách của thầy. Ảnh: Nguyễn Trà

Không giấu được niềm xúc động, chia sẻ với PV báo Dân Việt, GS Nguyễn Văn Minh bày tỏ: "Thầy rất vui và hạnh phúc trước tình cảm của các em ngày hôm nay. Thầy yêu quý học trò, trân trọng tình cảm của các em dành cho thầy".

Trước câu hỏi "Trong thời gian làm hiệu trưởng, điều gì thầy đã làm được khiến thầy vui nhất?", thầy Minh khiêm tốn: "Thầy chưa làm được gì cả. Đó là công sức của tất cả mọi người".

Thầy Minh cho biết thêm: "Bắt đầu từ tháng 5 tới đây, khi không còn giữ chức hiệu trưởng, thầy sẽ trở về đúng nghĩa là một nhà giáo". GS Minh sẽ về giảng dạy tại khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với thầy, đây cũng là cách để tiếp tục gần gũi, chia sẻ với sinh viên.

Gần 1.000 sinh viên có hành động bất ngờ trong ngày chia tay hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội- Ảnh 7.

Thầy Minh sẽ trở về làm giảng viên tại khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào tháng 5 tới. Ảnh: Nguyễn Trà

GS.TS Nguyễn Văn Minh sinh năm 1963, quê Quảng Trị. Thầy Minh từng tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế năm 1985, sau đó, lên Tây Nguyên dạy Vật lý tại trường Cao đẳng Sư phạm. Năm 1996, thầy quyết định ra thủ đô, giảng dạy tại khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2012, GS Minh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đến nay.

Gần 1.000 sinh viên có hành động bất ngờ trong ngày chia tay hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội- Ảnh 8.

Đã có gần 1.000 sinh viên có mặt tại trường chia tay GS Minh. Ảnh: Nguyễn Trà

Trước đó ngày 25/4, thầy Minh đã có tâm thư gửi tới sinh viên khiến bao người phải nghẹn ngào. Thầy viết: "Thầy biết ơn các em, vì các em đã trao cho thầy tình yêu thương, cho thầy thấy cuộc đời, con người đáng yêu hơn những gì thầy có. Đây là những tháng ngày diễm phúc đối với thầy.

Thầy cũng là một người bình thường, có lúc vui, lúc buồn, lúc chùng lòng, lúc trăn trở và cũng có lúc bi quan. Nhờ các em mà thầy vực dậy và vượt qua. Trong sâu thẳm con tim, tình yêu với các em và với con cái của thầy là một.

Thầy luôn kỳ vọng các em sẽ trở thành người tử tế, luôn khát khao làm điều tốt đẹp cho cuộc đời. Đây là niềm tin tuyệt đối của thầy với các em.

Khi quyết định nghề nghiệp, thầy chọn làm thầy giáo. Việc làm hiệu trưởng là nhờ sự yêu quý, tin tưởng của cán bộ, thầy cô, sinh viên nhà trường và các cấp trên. Thầy đã cố gắng nhưng chưa làm được nhiều việc như mong muốn. Thầy cũng tự trách mình. Khi hết tuổi quản lý theo quy định, thầy trở lại đúng vị trí của mình: làm thầy giáo.

Dù ở đâu, làm gì thầy luôn yêu thương các em, các em sẽ mãi là lẽ sống đời thầy, thầy mãi mãi là thầy Minh của các em. Chúc các em vui, yêu đời; sống tình nghĩa, bản lĩnh, cố gắng và thành công!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem