Du khách nô nức xếp hàng ngửi hoa xác chết 80 năm mới nở một lần

Chủ nhật, ngày 07/08/2016 13:03 PM (GMT+7)
Mặc dù có mùi giống hệt như mùi thịt thối rữa của xác chết, nhưng người dân vẫn nô nức xếp hàng vào xem loại hoa 80 năm mới nở một lần.
Bình luận 0

Một bông hoa Amorphophallus titanium đã bắt đầu nở tại vườn thực vật New York vào ngày 28 tháng Bảy vừa qua. Loại hoa quý hiếm này nở lần gần đây nhất là vào năm 1939, tức là gần 80 năm sau, nó mới nở lần tiếp theo. Bông hoa có mùi hương giống như mùi thịt thối rữa, chính vì vậy nó còn được gọi là Hoa xác chết.

img

Đây có thể là bông hoa to nhất thế giới với chiều dài lên đến 2 mét.

img

Hoa tỏa hương nồng nặc giống như mùi của một cái xác thối rữa lâu ngày, đó chính là lí do tại sao nó còn có tên gọi là “Hoa xác chết”.

img

Hoa tiết ra mùi hương hôi thối này nhằm thu hút côn trùng đến thụ phấn.

img

Những cánh hoa chỉ nở ra trong vòng từ 24 đến 36 giờ nên rất đông du khách xếp hàng để được chiêm ngưỡng loài hoa kì lạ này, bất chấp mùi hương khó ngửi của nó.

img

Theo các nhà khoa học, bông hoa này có nguồn gốc ở Sumatra, Indonesia. Nó nở lần gần đây nhất là vào năm 1939, tức là đến gần 80 năm sau bông hoa mới lại xòe cánh.

img

Phần thân nhọn nhô lên giữa bông hoa có thể đạt chiều cao 3 đến 4 mét.

img

Những chú bé hào hứng thăm quan hồ nước nơi có bông hoa kỳ lạ. Ai cũng muốn tận mắt ngắm nghía loài hoa độc đáo này.

img

Các nhà quản lý ở Vườn thực vật New York mất đến 10 năm chăm sóc để hoa xác chết nở được.

img

Khi nở ra, bên trong cánh hoa có màu đỏ sậm, tỏa ra mùi thịt thối rữa nhằm thu hút các loại côn trùng thích ăn xác chết như ruồi.

Thảo Nguyên (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem