Đọc sách cùng bạn: Ý chí mạnh hơn thể xác

Phạm Xuân Nguyên Thứ sáu, ngày 29/03/2024 16:40 PM (GMT+7)
Chào bạn, ta lại gặp nhau. Hôm nay, tôi đưa đến bạn cuốn sách tự truyện “Chàng Rồng phiêu lưu ký” của Phạm Sỹ Long.
Bình luận 0

Chàng Rồng vì tên tác giả là Long mà tên đó anh được bố mẹ đặt do ra đời vào năm Mậu Thìn (1988). Cậu bé Long lớn lên bình thường ở một làng quê huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho đến năm mười lăm tuổi (2003). Năm đó, anh bị một tai nạn khủng khiếp khiến tứ chi bị liệt hoàn toàn và cuộc sống từ nay phải gắn với chiếc xe lăn.

Đọc sách cùng bạn: Ý chí mạnh hơn thể xác - Ảnh 1.

 Cuốn sách tự truyện “Chàng Rồng phiêu lưu ký” của Phạm Sỹ Long. (Ảnh: TL)

Hai mươi năm qua Long chỉ nằm nhà, cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng đến một ngày anh không thể chịu đựng được nữa, không muốn cứ nằm một chỗ thế này chờ chết. Long quyết định bước ra khỏi “vùng an toàn” của mình. Bắt đầu là ra khỏi nhà. Mẹ và anh chị lo lắng, ngăn cản. Nhưng Long không nản chí dù phải chịu nhiều đau đớn, khổ ải vật lộn với chiếc xe lăn để điều khiển được nó theo ý mình. Từ nhà ra đường làng rồi đi đến biển cách nhà vài cây số, đó là chặng đường đầu tiên cho những cuộc phiêu lưu về sau của chàng Rồng trên chiếc xe lăn.

Chàng Rồng phiêu lưu ký

Tác giả: Phạm Sỹ Long

Nxb Nghệ An, 2023

Số trang: 448 (khổ 15x22cm)

Số lượng: 1000

Giá bán: 120.000đ

Anh đã tự một mình với chiếc xe lăn đi ra Thủ đô Hà Nội. Rồi đi vào TP Hồ Chí Minh, lên Lâm Đồng. Dẫu có sự giúp đỡ của người khác thì chàng Rồng trước hết vẫn dựa vào ý chí và khát vọng của mình để nâng đỡ tấm thân mình vượt qua bao thử thách nhằm đạt được những mục tiêu mình đã đặt ra.

Nhờ đó Phạm Sỹ Long (hay David Long như biệt danh của anh) đã truyền được cảm hứng cho nhiều người. Anh mở kênh YouTube “Thức tỉnh tiếng nói bên trong” truyền dạy những bài học vượt qua nghịch cảnh. Anh có những học trò, những đứa con nhận sát cánh bên mình cho những hoạt động truyền cảm hứng.

Cuốn sách “Chàng Rồng phiêu lưu ký” do Long tự viết ghi lại những chuyến đi trên chiếc xe lăn từ nhà ra thế giới, đến với mọi người, tiếp nhận và trao truyền cảm hứng sống và nghị lực sống cho nhau. Đọc cuốn sách bạn sẽ được tiếp thêm năng lượng sống, nhất là với những người còn lành lặn nhưng sống thụ động, chán nản. Chiều ngày 23/3/2024, Phạm Sỹ Long đã mang cuốn tự truyện này của mình đến ra mắt và giao lưu tại trường THPT Việt - Đức (Hà Nội). Trước cuốn này Long đã có một tập thơ và một tập văn khác.

Hẹn bạn lần tới với những cuốn sách mới khác.

Hội An, 28/3/2024

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem