Đề xuất giáng cấp đại uý Lê Thị Hiền, người chửi nhân viên sân bay

Hoà Nguyễn Thứ ba, ngày 24/09/2019 15:43 PM (GMT+7)
Ngày 24/9, thông tin mà Dân Việt có được, Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) đang chờ Công an TP.Hà Nội đồng ý với đề xuất kỷ luật nữ Đại uý chửi, mắng thậm tệ nhân viên sân bay thuộc quyền quản lý của Công an quận này.
Bình luận 0

Cụ thể, thông tin từ lãnh đạo Công an quận Đống Đa, đơn vị đã đề xuất giáng cấp bậc hàm đối với đại uý Lê Thị Hiền – người chửi mắng nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) gây phẫn nộ trong dư luận.

Nữ đại uý Công an này bị tạm đình chỉ 30 ngày, đến hôm nay là quá hạn tạm đình chỉ.

Theo vị lãnh đạo trên, Công an Đống Đa đã đề xuất kỷ luật nghiêm đại uý Hiền, hiện đơn vị đang chờ lãnh đạo Công an TP.Hà Nội ký quyết định.

img

Đại uý Lê Thị Hiền bị Công an Đống Đa đề xuất giáng cấp hàm sau vụ mạt sát nhân viên hàng không. (Ảnh cắt từ clip)

Về diễn biến vụ việc, nữ Đại uý Lê Thị Hiền (SN 1983, Thanh Hoá, hiện là cán bộ của Đội Cảnh sát giao thông – trật tự - phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa) là người mạt sát các nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11/8.

Theo báo cáo của Đại tá Võ Hồng Phương – Trưởng Công an quận Đống Đa gửi tới Công an TP.Hà Nội, căn cứ quy định, bước đầu xác định thái độ, lời nói, cử chỉ của bà Hiền trong các đoạn video được lan truyền đã vi phạm quy định về việc ứng xử nơi công cộng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.

Trong các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh của Đại uý Lê Thị Hiền ngày 11/8, người này có những lời nói rất nhạy cảm, không chuẩn mực.

Cụ thể: “Ý thức không bằng con ruồi”, “Bố mày năn nỉ mày không cho, bố phải nói với mày câu như thế đấy”, “mày ấy, loại mày đi ra ngoài người ta vả vào mặt mày”,  “một ngày tôi phải chạy 5 triệu facebook cho con này xxx có chồng, ế chồng, có con ra dị tật”, “đánh tôi đi, tôi xxx nói được vì giọng tôi to”, “bố mày có chân có tay bố tự đi được, xxx bố nói chuyện sau”, “nhìn mặt đã xấu lại còn ngu, đã siđa còn mồm thối”, “bày đặt chảy nước, xxx lấy cái bỉm của con tao dính vào mắt cho mù mắt mẹ nó đi”.

Lúc này, nam nhân viên sân bay đã trao đổi với người đi cùng của nữ Đại uý Công an quận Đống Đa “Chị không chấp hành, chúng em phải khống chế đấy anh” khi bà Hiền vẫn đang to tiếng ở sảnh sân bay.

Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn không dừng lại. Khi bị cán bộ nhân viên sân bay khống chế đưa vào phòng, bà Hiền liên tục hô lớn “ăn cướp, ăn cướp”, “xxx mày thả tay tao ra”, “nó khoá tay chị này, ôi trời ơi, nhanh lên em ơi, nhanh lên, đau lắm rồi. Vỡ cái hồng hồ của chị 6 nghìn đô, ôi trời ơi”, “ôi trời ôi, nó đánh tôi, gãy tay tôi rồi, thằng chó kia gãy tay tao rồi”…

Những hình ảnh, lời nói của bà Hiền được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Dư luận bức xúc vì đây không phải là hình ảnh của chiến sĩ công an nhân dân.

Biện minh cho hành động của mình, ở các trao đổi với báo chí, bà Hiền cho biết bà bức xúc như vậy lỗi là từ phía nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trước. Tuy nhiên, lời biện minh này cũng không thể phủ nhận việc bà Hiền đã vi phạm quy định về ứng xử của ngành nơi công cộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem