Đánh rơi CMND, nhân viên ngân hàng tá hỏa vì tiền trong thẻ "không cánh mà bay"

Đăng Khôi Chủ nhật, ngày 31/01/2021 10:17 AM (GMT+7)
Sau khi đánh rơi chứng minh nhân dân (CMND), anh Duy được liên hệ để trả lại nhưng không thành. Sau đó, nam nhân viên ngân hàng này tá hỏa khi phát hiện tiền trong tài khoản ngân hàng của mình "không cánh mà bay".
Bình luận 0
Đánh rơi chứng minh nhân dân, nam nhân viên ngân hàng tá hỏa… vì tiền trong thẻ "không cánh mà tay" - Ảnh 1.

Hai đối tượng nhặt được CMND rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Ngày 31/1, Công an quận 1, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam Tống Huỳnh Minh Quân (28 tuổi) và Vũ Đại Phong (32 tuổi, cùng ngụ quận 8, TP.HCM) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2019, Phong nhặt được CMND của anh Nguyễn Hữu Duy (28 tuổi, quê Sóc Trăng). Qua thông tin trên CMND, cả hai lên mạng xã hội tìm được nick Facebook của anh Duy.

Ngày 3/8/2020, Quân sử dụng Facebook cá nhân của mình nhắn tin cho Duy yêu cầu được trả công sẽ trả lại CMND, nhưng không được Duy đồng ý.

Duy cung cấp số điện thoại 076723xxx, địa chỉ để Quân đem giấy tờ đến trả. Qua thông tin trên tài khoản Facebook của anh Duy, Quân và Phong biết Duy đang làm việc tại một ngân hàng, biết anh này có tiền trong tài khoản nên cả hai bàn nhau chiếm đoạt tiền của anh Duy.

Ngày 30/10/2020, Quân cầm CMND của anh Duy đến ngân hàng ở quận 6 giả là anh Duy để thay đổi số điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, nhưng không được.

Sau đó, Quân đến cửa hàng điện thoại ở huyện Bình Chánh (TP.HCM), giả làm anh Duy đề nghị cấp lại sim của số điện thoại 076723xx. Do mùa dịch bệnh Covid-19, khách hàng phải đeo khẩu trang, nhân viên cửa hàng này cũng không kiểm tra kỹ nhân diện của khách hàng có trùng khớp với hình ảnh trên giấy CMND hay không và giải quyết cho Quân nhận sim điện thoại mới.

Cả hai sau đó đã gọi điện đến ngân hàng đề nghị cung cấp tên, mật khẩu đăng nhập vào tài khoản trên Internet Banking của anh Duy.

Theo quy định, ngân hàng chỉ được phép cung cấp mật khẩu tin nhắn cho chủ thẻ qua điện thoại, còn tên đăng nhập thì chủ thẻ phải đến trực tiếp ngân hàng mới được cung cấp.

Quân sau đó đã đến ngân hàng ở quận 8 yêu cầu cung cấp tên đăng nhập.

Có tên đăng nhập và mật khẩu, Quân và Phong sử dụng tài khoản của anh Duy để chuyển khoản số tiền 8,1 triệu đồng đến tài khoản của người bạn tên Phạm Anh Dũng. Dũng chuyển lại số tiền này vào tài khoản của Quân.

Ngoài ra, Quân và Phong còn dùng tài khoản của anh Duy đặt mua rất nhiều thẻ điện thoại, vé máy bay, phòng khách sạn, 2 điện thoại di động đời mới, với tổng số tiền hơn 49,6 triệu đồng.

Cả hai sau đó đã bán lại điện thoại mới mua cho người đàn ông lạ mặt, lấy tiền tiêu xài hết.

Sau khi phát hiện tài khoản của mình bị mất tiền, anh Duy đến công an trình báo. Nhận tin báo, Công an quận 1 đã vào cuộc điều tra, truy xét và bắt giữ Phong, Quân.

Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem