Cửu vạn "bán sức" dưới cái nắng chói chang kiếm nửa triệu/ngày

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 04/02/2021 06:00 AM (GMT+7)
Dưới cái nắng chói chang của miền Đông Nam bộ, những người cửu vạn "bán sức" cõng thuê hoa tết, với mong muốn có cái tết ấm áp, đủ đầy hơn.
Bình luận 0

Cửu vạn - tên gọi khác của nghề khuân, bốc vác thuê. Dưới cái nóng gay gắt của những ngày giáp Tết Nguyên đán, những người cửu vạn "cõng hoa" vẫn cật lực mưu sinh tại các vườn hoa ở Đồng Nai, với hy vọng có được cái tết đủ đầy.

Cửu vạn "bán sức" dưới cái nắng chói chang kiếm nửa triệu mỗi ngày - Ảnh 1.

Để tìm hiểu về những khó khăn, cuộc sống mưu sinh của những người làm nghề bốc vác, PV Dân Việt đã có mặt tại những vườn hoa lớn ở Đồng Nai. Những chiếc xe tải xếp hàng dài , nối theo là các bước chân, đôi tay thoăn thoắt làm việc của nhiều cửu vạn. Họ đang "bán sức" dưới cái nắng chói chang để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Cửu vạn "bán sức" dưới cái nắng chói chang kiếm nửa triệu mỗi ngày - Ảnh 2.

Phần đông cửu vạn là lao động bốc vác tại các vườn hoa - chủ yếu là người địa phương hoặc người dân miền Tây. Cuộc sống nghèo khó, họ cố gắng, nhưng vẫn không đủ ăn. Vì vậy, dịp cận tết, nhiều người tranh thủ "bán mặt cho đất - bán lưng cho trời", để kiếm thêm tiền...

Cửu vạn "bán sức" dưới cái nắng chói chang kiếm nửa triệu mỗi ngày - Ảnh 3.

Vừa vội uống miếng nước trong lúc chờ bốc hoa mới lên xe tải, anh Nguyễn Văn Tư vội lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên mặt.

Cửu vạn "bán sức" dưới cái nắng chói chang kiếm nửa triệu mỗi ngày - Ảnh 4.

Anh Tư cho biết, mỗi năm, cận tết anh lại hành nghề cửu vạn bốc hoa tết. Mỗi ngày bốc vác thuê ở các vườn hoa, anh sẽ kiếm được từ 300.000 đồng - 500.000 đồng. Nhờ số tiền ấy mà anh có thêm thu nhập để mua sắm quà tết cho vợ con ở quê nhà Long An.

Cửu vạn "bán sức" dưới cái nắng chói chang kiếm nửa triệu mỗi ngày - Ảnh 5.

"Làm nghề bốc vác cực lắm, hôm nào đi làm về tay chân cũng sưng đỏ, đau nhức, ê ẩm khắp người, tưởng như không thể chịu nổi. Đôi lần, tôi nhụt chí không muốn làm nghề này nữa; nhưng gánh nặng cơm áo, gạo tiền, tết nhiều thứ phải lo, nên lại chấp nhận, được kêu là lại đi bốc hàng ngay".

Cửu vạn "bán sức" dưới cái nắng chói chang kiếm nửa triệu mỗi ngày - Ảnh 6.

Còn anh Nguyễn Minh Trí, ngụ huyện Thống Nhất vừa thoăn thoắt bốc những chậu hoa lên xe tải vừa chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn của mình. Anh Trí nói rằng anh làm nghề bốc vác đã hơn 10 năm nay.

Cửu vạn "bán sức" dưới cái nắng chói chang kiếm nửa triệu mỗi ngày - Ảnh 7.

Bình thường, anh bốc vác ở chợ đầu mối nông sản tại địa phương. Nhưng hiện nay, đang vào vụ hoa tết , nên anh tranh thủ kiếm thêm để có tiền lo cho vợ, mẹ già cùng 4 đứa con nhỏ. Mỗi ngày làm việc, anh Trí có thu nhập khoảng 400.000 đồng, số tiền này đủ để anh gom góp, trang trải cái tết trước mắt.

Cửu vạn "bán sức" dưới cái nắng chói chang kiếm nửa triệu mỗi ngày - Ảnh 8.

“Năm nay ảnh hưởng của dịch COVID-19, những người cửu vạn như chúng tôi cũng ít việc hơn. Chỉ mong những ngày cuối năm, lượng công việc ổn định để có tiền trang trải cuộc sống và có một cái Tết đủ đầy khi năm mới đang cận kề

Cửu vạn "bán sức" dưới cái nắng chói chang kiếm nửa triệu mỗi ngày - Ảnh 9.

May mắn đợt này, việc cũng đều, nên tết nay gia đình tôi sẽ có tiền sắm đồ mới cho các cháu nhỏ và cha mẹ già" - anh Trí chia sẻ.

Cửu vạn "bán sức" dưới cái nắng chói chang kiếm nửa triệu mỗi ngày - Ảnh 10.

Trong khi đó ông Phan Kình ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai cũng là người có thâm niên trong nghề chia sẻ rằng ông đã đi bốc hoa tết được 5 ngày.

Cửu vạn "bán sức" dưới cái nắng chói chang kiếm nửa triệu mỗi ngày - Ảnh 11.

Theo ông Kình, nghề này không có giờ giấc cụ thể. Những ngày cuối năm, trung bình mỗi ngày, ông làm việc từ 10 - 15 tiếng. Mỗi chiếc xe tải dừng xuống bốc hoa, sẽ ngoắc những người bốc vác đi theo và trả thù lao hậu hĩnh.

Cửu vạn "bán sức" dưới cái nắng chói chang kiếm nửa triệu mỗi ngày - Ảnh 12.

"Vụ hoa sẽ nhộn nhịp đến tầm 25 hoặc 26 tháng Chạp nên tôi cố làm. Sau đó thì lại về bốc vác ở các chợ đầu mối. Đây là "mùa làm ăn" nên ai nấy đều cố gắng, tranh thủ từng phút vì những ngày nhiều việc như này không có nhiều.

Cửu vạn "bán sức" dưới cái nắng chói chang kiếm nửa triệu mỗi ngày - Ảnh 13.

Có những ngày tôi làm được cả triệu đồng, nên bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến hết. Nhưng nói thật bốc vác hoa, cây cảnh là vất vả nhất, vì rất nặng nhọc, 4-5 người bê 1 chậu cây vẫn thấy quá sức, lại còn phải tỉ mẩn cẩn trọng sợ rơi vỡ" - ông Kình nói.



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem