Chuyện về người Bộ đội Biên phòng trên "sống lưng khủng long"

Thứ tư, ngày 22/12/2021 06:18 AM (GMT+7)
Cái tên mốc biên giới 1305 ở Bình Liêu (Quảng Ninh) giờ đây không còn xa lạ với nhiều người, nhất là với các bạn trẻ thích du lịch, khám phá. Nhưng ít người để ý đến cuộc sống gian khổ, thầm lặng của những Bộ đội Biên phòng, đang ngày đêm bảo vệ những cột mốc thiêng liêng vùng Đông Bắc.

Bình Liêu có nhiều cột mốc nằm rải rác trên đường tuần tra biên giới, cũng là "thiên đường cột mốc" của dân "phượt".

Trong đó, mốc 1305 vẫn là niềm khát khao lớn nhất đối với các "phượt thủ", bởi đây là cột mốc cao nhất không chỉ ở Bình Liêu mà còn cả tỉnh Quảng Ninh (cao hơn 1.000m so với mực nước biển), thực sự là thử thách sức khỏe và sự kiên trì, bền bỉ của con người.

Nhưng đối với các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, việc leo bộ 1.600 bậc dốc dựng đứng từ "sống lưng khủng long" lên mốc 1305, là nhiệm vụ thường ngày.

Chuyện người lính biên phòng trên "sống lưng khủng long" - Ảnh 1.

Mùa đông ở Bình Liêu rét ngăn ngắt, sương mù bao phủ, những người lính Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô vẫn thầm lặng leo 1.600 bậc lên mốc 1305, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các mốc biên giới; kiểm soát người và phương tiện trong khu vực biên giới; phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Quý.

Chuyện người lính biên phòng trên "sống lưng khủng long" - Ảnh 2.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hiển là người làm nhiệm vụ trên mốc 1305 nhiều nhất. Anh đã quá quen với sự vất vả, gian nan, từ ăn ở, sinh hoạt, đến khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Quý.

Chuyện người lính biên phòng trên "sống lưng khủng long" - Ảnh 3.

Khó khăn nhất ở đây là nước ngọt. Vào mùa khô, chiếc “hồ thủy lợi” bé nhỏ này của người lính biên phòng được xem như một tài sản lớn. Ảnh: Nguyễn Quý.

Chuyện người lính biên phòng trên "sống lưng khủng long" - Ảnh 4.

Từng giọt nước được chắt chiu để chia đi các chốt. Ảnh: Nguyễn Quý.

Chuyện người lính biên phòng trên "sống lưng khủng long" - Ảnh 5.

Trong những chuyến leo "sống lưng khủng long" lên mốc 1305 làm nhiệm vụ, các anh còn phải gánh thêm cả nước ngọt, mì tôm. Ảnh: Nguyễn Quý.

Chuyện người lính biên phòng trên "sống lưng khủng long" - Ảnh 6.

Chiến sĩ biên phòng nấu mì tôm ăn bữa trưa cho kíp trực tuần tra trên mốc 1305. (Ảnh: Nguyễn Quý)

Chuyện người lính biên phòng trên "sống lưng khủng long" - Ảnh 7.

Ngoài công tác gìn giữ bờ cõi, đảm bảo an ninh trật tự, thì đàn gà tăng gia này cũng là một trong những việc thường ngày mà các chiến sĩ biên phòng chú trọng nhằm nâng cao đời sống của mình.

Chuyện người lính biên phòng trên "sống lưng khủng long" - Ảnh 8.

Còn ở các chốt, các anh vẫn tăng gia với đàn gà, đàn lợn, trồng rau... (Ảnh: Nguyễn Quý).

Chuyện người lính biên phòng trên "sống lưng khủng long" - Ảnh 9.

Mốc 1305 nằm trên đường tuần tra biên giới thuộc xã Hoành Mô, là cột mốc cao nhất không chỉ ở Bình Liêu mà còn cả tỉnh Quảng Ninh. Với gần 2km đường dốc, có nhiều đoạn như dựng ngược, một bên là vực sâu, mốc 1305 thực sự là thử thách sức khỏe và sự kiên trì, bền bỉ của người muốn leo lên đỉnh. Ảnh: Đức Bằng.

Nguyễn Quý
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem