Chuyện về bà lão 77 tuổi tìm mộ cho chính mình, dặn con cháu sau khi mất không được làm điều này!

Gia Khiêm - Ngọc Hải Thứ năm, ngày 28/03/2024 15:04 PM (GMT+7)
Ở tuổi 77, bà Lê Thị Bích Hường sau nhiều năm ấp ủ đã quyết định đánh đàn ngay chính khuôn viên nghĩa trang sau này là nơi yên nghỉ, chuẩn bị cho "chuyến đi xa" của mình. Đặc biệt, bà dặn con cháu sau này nếu mình có về cõi Phật không được làm những điều này trong đám tang.
Bình luận 0

Chuyện về bà lão 77 tuổi tìm mộ cho chính mình

Một ngày gần cuối tháng 3, bà Lê Thị Bích Hường (77 tuổi, ở Hà Nội) đã thức dậy từ rất sớm sửa soạn để chuẩn bị đi tới một địa điểm vô cùng đặc biệt. Đó là đến Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên (tỉnh Hoà Bình). Đây là nơi sau này sau khi qua đời bà sẽ nằm yên nghỉ. Ngạc nhiên hơn, bà vẫn tự lái xe ô tô đi đến những nơi mình muốn khi đã ở tuổi ngoài thất thập. Hôm nay cũng là ngày thật đặc biệt khi bà sẽ đánh những phím đàn piano cho mọi người quay MV để phát trong ngày bà có "chuyến đi xa" về cõi vĩnh hằng.

Chuyện về bà lão 77 tuổi tìm mộ cho chính mình, dặn con cháu sau khi mất không được làm điều này!- Ảnh 1.

Bà Lê Thị Bích Hường sau nhiều năm ấp ủ đã quyết định đánh đàn ngay chính khuôn viên nghĩa trang sau này là nơi yên nghỉ, chuẩn bị cho "chuyến đi xa" của mình. Ảnh: Ngọc Hải

Những ai lần đầu khi gặp đều cảm nhận rõ năng lượng tích cực từ bà Hường. Giọng nói hiền dịu, nhẹ nhàng cùng nụ cười luôn thường trực. Tuổi già nhưng bà không bao giờ muốn làm phiền tới con cháu và đều tự muốn bản thân mình làm mọi việc. Chẳng phải những chuyến đi xa hay đến những nơi đông người bà Hường "ăn diện", mà trong cuộc sống hàng ngày bà cũng chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ.

Bà Hường chơi đàn tại nơi sau này sẽ yên nghỉ

Với nhiều người phụ nữ, chỉ khi ra ngoài họ mới trang điểm, diện những bộ đồ đẹp nhất, còn ở nhà thì xuề xòa và nghĩ rằng đẹp cũng chẳng ai ngắm. Quan điểm của bà Hường lại hoàn toàn khác. Ở độ tuổi như bà, thời gian ở nhà nhiều hơn đi ra đường, vì thế bà sẽ luôn phải tìm mọi cách để bản thân luôn được đẹp nhất có thể.

"Không chỉ khi ta còn thức mới cần phải đẹp, mà khi ngủ nét đẹp càng phải được chăm chút hơn, nhất là ở tuổi ngoài thất thập như tôi. Tôi đặt riêng những bộ đồ ngủ đẹp nhất, thậm chí còn trang điểm nhẹ mỗi khi đi ngủ. Bởi ở tuổi của chúng tôi, biết đâu đó lại là một giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh nữa. Khi đó, các con vào gặp mẹ vẫn thấy mẹ đang đẹp như một bà tiên đang nằm ngủ", bà Hường cười chia sẻ.

Chuyện về bà lão 77 tuổi tìm mộ cho chính mình, dặn con cháu sau khi mất không được làm điều này!- Ảnh 2.

Cách đây 10 năm, bà Hường quyết định học đánh đàn piano. Việc học này cũng không hề đơn giản với người cao tuổi như bà. Ảnh: Ngọc Hải

Nhiều người cao tuổi, luôn sợ khi nói về cái chết và chẳng mấy ai dám đối diện, hay tự chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Còn với bà Lê Thị Bích Hường lại hoàn toàn khác. Bà rất hào hứng khi kể về sự chuẩn bị cho "chuyến đi xa" của mình. Hơn 10 năm trước, bà cũng đã tự mình đi nhiều nơi tìm mua đất để lo hậu sự về sau này cho chính mình.

"Tôi không bao giờ nghĩ đó là cái chết. Tôi cho rằng, cuộc sống trên cõi trần chỉ là một nhiệm kỳ công tác. Sau khi qua đời có nghĩa là nhiệm kỳ đó đã kết thúc, chuyển sang một nhiệm kỳ công tác mới ở một nơi mới mà thôi. Chẳng có ai có thể sống mãi mãi, ai rồi già cũng trở về với cát bụi, chính vì vậy sống được bao lâu, được ngày nào mình vui vẻ đón nhận ngày đó", bà Hường tâm sự.

Dặn con cháu sau mất không được làm điều này trong đám tang của chính mình 

10 năm trước, khi đó bà Hường 67 tuổi mới bắt đầu tham gia học đánh đàn piano. Ngoài tình yêu âm nhạc, mục đích lớn nhất của bà đó là tự tay đánh một bản nhạc được nhạc sĩ phổ từ thơ do chính mình sáng tác, sau đó sẽ dựng thành một MV và phát trong ngày mình ra đi về với cõi Phật.

Chuyện về bà lão 77 tuổi tìm mộ cho chính mình, dặn con cháu sau khi mất không được làm điều này!- Ảnh 3.

Bà luôn lạc quan, vui vẻ đón nhận cuộc sống. Ảnh: Ngọc Hải

"Tôi có tình yêu với âm nhạc từ khi còn trẻ thế nhưng cuộc sống tất tả mưu sinh, lo cho con cái đến sau này tuổi già khi con cái đã yên bề gia thất tôi mới quyết định sẽ học. Mọi người cũng biết rồi đó, học đánh đàn với người cao tuổi rất rất khó khi tay cứng, mắt mờ. Thậm chí có lúc tôi phải dùng đến cả kính lúp để nhìn vào bản nhạc. Thế nhưng bằng sự quyết tâm, sau 10 năm, bàn tay tôi đã đánh được những nốt nhạc uyển chuyển không kém gì những nghệ sĩ", bà Hường cười hiền.

Buổi đánh đàn đặc biệt của bà Hường được ghi lại ngay trong khuôn viên mà sau này bà sẽ an nghỉ. Đây là bản nhạc bà đã chuẩn bị trong suốt 10 năm qua để chiếu lên trong tang lễ của chính mình.

"Tôi muốn bản nhạc cất lên sẽ xua tan bầu không khi u ám, tang tóc và muốn để mọi người đến với tôi hôm đó đều được vui. Tôi cũng dặn con cháu mình ngày mẹ mất các con không bật nhạc hiếu và cũng đừng mặc áo tang. Con trai hãy mặc com lê, con gái hãy mặc áo dài. Nhớ là không được khóc", bà Hường vui vẻ chia sẻ.

Sở dĩ dặn con cháu như vậy vì bà Hường chiêm nghiệm từ trong cuộc sống và thấy rằng, khi cha mẹ nuôi con thấy con khóc thì lòng đau quặn thắt, phải tìm mọi cách dỗ con nín và luôn mong con cười. Vậy, tại sao khi mẹ qua đời các con lại khóc, các con khóc mẹ làm sao thanh thản ra đi được.

"Ngày mẹ mất các con đừng coi đó là đám tang, đám ma. Mà hãy coi đó là một buổi lễ tiễn đưa mẹ về cõi tiên, về với Phật. Mà đã không coi là đám tang thì các con nhớ dặn mọi người đừng mang vòng hoa tang đến viếng. Nếu được hãy tiễn mẹ bằng những giỏ hoa, lẵng hoa tươi thắm là mẹ hạnh phúc lắm rồi", bà Hường dặn dò các con.

Qua câu chuyện của mình, bà Bích Hường muốn nhắn gửi với mọi người rằng, khi một người được sinh ra thì đến một ngày sẽ phải mất đi, đó là quy luật của cuộc sống. Vì thế, chúng ta không phải sợ cái chết, nhưng điều quan trọng là chúng ta đón nhận nó thế nào.

"Nếu chúng ta vui vẻ đón nhận thì những ngày tháng tuổi già sẽ càng thêm ý nghĩa và thoải mái, còn càng lo sợ có khi điều đó lại càng đến nhanh hơn. Đó cũng là điều khiến tôi có thêm năng lượng tích cực cho cuộc sống này", bà Hường nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem