dd/mm/yyyy

Chuyện những cặp "vợ chồng Ngâu" thời Covid-19: Chồng bác sỹ, vợ đại úy chỉ biết nhìn nhau qua... điện thoại

Bất kể ngày nắng nóng hay mưa giông, nhiều lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Bắc Ninh vẫn căng mình kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, rồi truy vết, xét nghiệm thần tốc để khoanh vùng, dập dịch. Có những cặp vợ chồng đều tham gia tuyến đầu chống dịch, phải xa cách nhau cả tháng trời.

Bắc Ninh là một trong những tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, tiềm ẩn nguy cơ lây lan rất cao. Từ ca bệnh đầu tiên vào ngày 4/5 có nguồn gốc lây lan từ Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2, đến nay tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 1.148 ca mắc tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố. 

Để ngăn chặn đà lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng cũng như doanh nghiệp tại các khu công nghiệp (KCN), tỉnh Bắc Ninh đã huy động nhiều lực lượng cùng tham gia tuyến đầu chống dịch, nhất là tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh duy trì hoạt động 5 chốt cấp tỉnh, 30 chốt cấp huyện, 1.284 chốt cấp xã tại các khu vực thiết lập cách ly y tế, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào phục vụ công tác phòng chống dịch.

Những cặp "vợ chồng Ngâu" nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Đại úy Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Tiên Du cùng lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe và kiểm soát 100% người và phương tiện lưu thông vào KCN Tiên Sơn.

Những cặp "vợ chồng Ngâu" nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Bắc Ninh - Ảnh 2.

Ca làm việc của đại úy Nguyễn Thị Thu Hường bắt đầu từ 7h sáng đến 15h chiều hàng ngày.

Những cặp "vợ chồng Ngâu" nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Bắc Ninh - Ảnh 3.

Bác sỹ Nguyễn Đức Lộc - chồng đại úy Nguyễn Thị Thu Hường, làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tập tỉnh Bắc Ninh. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát tại Bắc Ninh, anh Lộc được lãnh đạo phân công nhiệm vụ vào Đội phản ứng nhanh để truy vết F1, F2.

Những cặp "vợ chồng Ngâu" nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Bắc Ninh - Ảnh 4.

Cả tháng nay, gia đình đại úy Nguyễn Thị Thu Hường chưa có dịp đoàn viên đông đủ cả nhà. Ảnh: NVCC.

Giữa trời nắng gắt, có hôm lên tới 39-400C, đại úy Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Tiên Du cùng lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe và kiểm soát 100% người và phương tiện lưu thông vào KCN Tiên Sơn.

  • Cận cảnh cuộc sống của 10.000 công nhân bên trong làng phong tỏa Giang Liễu, Bắc Ninh

    Cận cảnh cuộc sống của 10.000 công nhân bên trong làng phong tỏa Giang Liễu, Bắc Ninh

Ca làm việc của đại úy Nguyễn Thị Thu Hường bắt đầu từ 7h sáng đến 15h chiều hàng ngày. "Tổ chốt ở KCN Tiên Sơn có lưu lượng người và phương tiện ra, vào rất đông, thời tiết lại nắng nóng, nhưng chúng tôi đều tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế và kiểm tra các loại giấy tờ đảm bảo lưu thông thì chúng tôi mới cho thông qua chốt" - chị Hường chia sẻ.

Theo chị Hường, tất cả các trường hợp lái xe ra, vào KCN đều phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 3 ngày gần nhất. Đối với các trường hợp lái xe vào KCN bốc xếp hàng hóa đều phải có hóa đơn vận chuyển từ nơi đến đến nơi đi.

Do KCN Tiên Sơn có 8 ca mắc Covid-19 tại 4/237 doanh nghiệp nên nhiệm vụ của tổ chốt là kiểm soát 100% người và phương tiện ra, vào KCN. Công việc ở chốt rất vất vả, nhưng ai nấy đều cố gắng khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc gia đình, tham gia tuyến đầu chống dịch để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang lại bình yên cho người dân.

Những cặp "vợ chồng Ngâu" nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Bắc Ninh - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Thành Đạt, lái xe chở hàng cho Công ty TNHH Gu Spray ở KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, đi xe vào giao hàng ở KCN Tiên Sơn bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng tham gia trực chốt: "Vì đại dịch Covid-19 nên mọi người đều vất vả. Mỗi lần mình đi qua đều chia sẻ với các anh chị ở đây, cố gắng để dập dịch nhanh chóng và an toàn nhất".

Những cặp "vợ chồng Ngâu" nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Bắc Ninh - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị Thương (bên phải), ở khu Trần, Hạp Lĩnh, TP.Bắc Ninh mang cơm, canh đến hỗ trợ lực lượng tuyến đầu đang trực tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở KCN Tiên Sơn.

"Chúng tôi đi làm những ngày nắng nóng giữa 12h trưa thì có hôm hai bố con ở phường Đồng Nguyên mang dưa đến chốt để ủng hộ. Rồi có một bé 5-6 tuổi, ôm một thùng mì tôm đến, tôi rất  xúc động. Đó là động lực giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ” - chị Hường chia sẻ.

Nói về gia đình của mình, đại úy Nguyễn Thị Thu Hường cho biết, chồng chị là bác sỹ Nguyễn Đức Lộc, làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Ninh. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát tại Bắc Ninh, anh Lộc được lãnh đạo phân công nhiệm vụ vào Đội phản ứng nhanh để truy vết F1, F2.

Chúng ta rất cảm động chứng kiến những tấm gương đã tận tâm, tận lực hết mình không quản ngày, đêm trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, nhiều ngày trực tiếp ở trong tâm dịch, các bệnh viện, các khu cách ly, điểm chốt chặn… không được về với gia đình, người thân; cảm ơn những Tấm lòng vàng của các tập thể, cá nhân đã quan tâm, ủng hộ, động viên khích lệ cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

"Chồng làm ca đêm, tôi làm ca ngày nên cả tháng nay hai vợ chồng không có bữa cơm chung. Hai vợ chồng động viên nhau tham gia tuyến đầu chống dịch và gửi hai bé cho bà nội chăm sóc giúp. Hết ca, chúng tôi có điện thoại, nhìn nhau qua điện thoại và động viên cùng nhau cố gắng dập dịch sớm" - chị Hường nói.

Với thượng úy Vương Mai Phương, Đội Cảnh sát giao thông huyện Tiên Du, đã hơn 1 tháng nay hai vợ chồng chưa được gặp mặt. Hai con sinh đôi 3 tuổi được vợ chồng chị gửi ông bà ngoại trông nom, chăm sóc giúp.

Hàng ngày, Phương tham gia cùng các lực lượng tại chốt kiểm soát phương tiện ra, vào Thị trấn Lim từ 7-15h. Chồng Phương - thượng úy Nguyễn Đình Bắc, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh - kiểm soát người và phương tiện tại đầu cầu Hồ, huyện Thuận Thành - nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Những cặp "vợ chồng Ngâu" nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Bắc Ninh - Ảnh 9.

Lực lượng chắc năng kiểm soát người và phương tiện tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cấp tỉnh tại cầu Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Những cặp "vợ chồng Ngâu" nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Bắc Ninh - Ảnh 10.

Thượng úy Vương Mai Phương nhận nước dưa hấu từ các đoàn viên thanh niên tiếp tế cho lực lượng tuyến đầu tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại thị trấn Lim, Tiên Du trong những ngày nắng nóng.

Trao đổi với Dân Việt, thượng úy Nguyễn Đình Bắc cho biết, điểm chốt cầu Hồ là điểm đầu vào của huyện Thuận Thành, lại có các KCN nên xe đi lại rất đông, bụi mù, trời nắng nóng, thời tiết khắc nghiệt.

Theo Bắc, anh em cảnh sát giao thông đi làm cũng quen với môi trường nắng nhưng khu vực chốt này bụi nhiều và không có bóng cây như những nơi khác. Trong 7-8 ngày đầu, lực lượng chức năng tham gia trực chốt phải ngồi nghỉ tạm bên vệ đường, hoặc trú tạm trong lán bán nước.

"Về sau, một người dân bạn của cô giáo trường y đi qua thấy nắng nôi quá, họ cho mượn container lạnh để lực lượng trực chốt thay phiên nhau nghỉ ngơi buổi trưa" - thượng úy Nguyễn Đình Bắc nói và cho biết sau gần 1 tháng trực chốt, anh được cơ quan cho về cách ly tại nhà 7 ngày. Trước đó, Bắc được tiêm phòng 3 mũi vaccine và xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 2 lần.

Trung tá Nguyễn Nhân Giang, Phó Trưởng Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên địa bàn, nhất là với 2 cán bộ cảnh sát giao thông có chồng cùng tham gia tuyến đầu chống dịch.

Những cặp "vợ chồng Ngâu" nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Bắc Ninh - Ảnh 11.

Trung tá Nguyễn Nhân Giang, Phó Trưởng Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên địa bàn, nhất là với 2 cán bộ cảnh sát giao thông có chồng cùng tham gia tuyến đầu chống dịch.

Theo ông Giang, với những cán bộ nữ tham gia trực chốt tại tuyến đầu chống dịch Covid-19, Công an huyện Tiên Du đã bố trí thực hiện tham gia vào khung giờ ban ngày, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia tổ chốt, vừa có thời gian nghỉ ngơi, sắp xếp chu toàn công việc của gia đình với thiên chức của người phụ nữ.

"Trong thời gian vừa qua, với thời tiết oi nóng, có lúc nhiệt độ ngoài trời lên 400C, các đồng chí rất vất vả, nhưng vẫn hết sức nêu cao trách nhiệm để hoàn thành tốt công việc được giao"- ông Giang nói.

Tính đến ngày 6h ngày 8/6, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 1.148 ca mắc tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 35 ca mắc mới. Toàn tỉnh ghi nhận 363 ca mắc liên quan đến 77 doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp.



Khương Lực