Chương Mỹ - Hà Nội: Làng mạc biến thành sông, dân vật lộn trong biển nước

Việt Linh - Nguyễn Đức Thứ sáu, ngày 13/10/2017 12:36 PM (GMT+7)
Thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, dường như bị cô lập với thế giới bên ngoài, nhiều nhà ở gần đê nước dâng cao gần nóc nhà. Người dân đành phải bỏ nhà bỏ cửa để tìm chỗ nương náu.
Bình luận 0

img

 Khoảng 400 nhà dân ở xã Nam Phương Tiến bị ngập sâu trong nước

Sáng 13/10, con đường dẫn vào thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội nước ngập đến thắt lưng. Nhiều người dân tụ tập ở phía đầu làng chờ đến lượt đi thuyền, mủng vào thôn.

Sau 2 ngày chống chọi với lũ lớn, anh Nguyễn Văn Ngang (31 tuổi) ở thôn Nhân Lý cho biết: “Khoảng 19 ngày 11/10, nước lũ lớn bắt đầu tràn vào thôn. Người dân trong thôn nháo nhác hò nhau chạy đồ đạc, đưa trẻ nhỏ lên nơi khu vực cao. Nhà tôi may mắn chạy kịp nên không bị thiệt hại nặng, chỉ bị hư hỏng một số đồ đạc cá nhân”.

img

Nước tràn vào nhà dân khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn

Anh Lê Văn Khang (39 tuổi) ở thôn Nhân Lý kể, dù được chính quyền địa phương thông báo về tình hình lũ liên tục nhưng nhiều nhà vẫn bất ngờ vì lũ quá lớn. Nhà anh Khang có trang trại rộng hơn 7ha, nuôi 4.000 con gà đẻ trứng; 3.000 con vịt; 60 con lợn (30-40kg).

“Khi nước lũ dâng cao, chúng tôi hô hào người thân ra giúp chạy lợn, gà lên chỗ cao nhưng vẫn không kịp. Chúng tôi chỉ kịp cứu khoảng 1.000 gà đẻ, khoảng hơn 100 con vịt; 20 con lợn, còn lại đều bị chết, trôi đi mất”, anh Khang nói và cho biết thêm, dự tính số tiền nhà anh bị thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

img

Nước ngập đến nửa người. Ảnh: Ngân Dương

Nước lũ dâng cao tràn ngập vào hầu hết các nhà dân trong thôn Nhân Lý. Cuộc sống của người dân trong thôn bị đảo lộn. Phương tiện duy nhất để người dân đi lại đó là những chiếc thuyền, mủng.

“Nước dâng cao tràn vào nhà khiến chúng tôi không thể nấu nướng, hạn chế việc tắm giặt.  Mọi người phải ăn mì tôm hoặc đi ăn nhờ ở nhà dân không bị ngập cho qua bữa. Chúng tôi chỉ mong nước sớm rút nhanh để ổn định cuộc sống”, ông Nguyễn Văn Miền, 46 tuổi, người dân ở thôn nói.

Trước đó, ông Đỗ Đình Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến cho hay, sáng 12/10, đoạn đê bao Bùi 2 (thuộc xã Hoàng Văn Thụ) bị vỡ khoảng 15m. Đê bị vỡ khiến cuộc sống của người dân ở 3 xã Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến A bị ảnh hưởng.

Trong đó, xã Nam Phương Tiến A có khoảng gần 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng, với gần 400 nhà ở vùng trũng bị ngập sâu. Thôn Nhân Lý và Nam Hài là hai thôn bị ngập nặng nhất.

img

  Phương tiện duy nhất để người dân đi lại đó là những chiếc thuyền, mủng.

img

Nhiều hộ dân ở xã Nam Phương Tiến phải kê hết đồ đạc lên cao, đóng cửa rồi di dời đến khu vực khác sinh sống để tránh lũ. Ảnh: Xuân Thắng

img

Sinh hoạt của người dân bị đảo lộn khi nước dâng cao. Ảnh Lực Phùng

img

 Nước dâng tràn vào nhà dân nhanh khiến nhiều người dân không kịp trở tay

img

Giáo viên trường Hoàng Văn Thụ phải lội nước di chuyển về nhà. Ảnh: Ngân Dương

img

Người dân di chuyển chó lên khu vực cao tránh nước lũ

img

 Nước lũ ngập hết khu vực tầng 1 của ngôi nhà cao 2 tầng. Ảnh  Nhung Phùng

img

 Người dân di chuyển bình gas bị nước lũ cuốn trôi lên bờ. Ảnh: Lực Phùng

img

Người dân ngao ngán đứng nhìn cảnh nước lũ mênh mông. Ảnh: Lực Phùng

img

Tại khu vực đê Bùi 1, người dân tranh thủ đánh cá

img

 Cột điện dẫn vào thôn Nam Hài bị ngập sâu       

Cận cảnh vỡ đê ở Chương Mỹ, nhiều khu vực chìm trong biển nước

Một đoạn lớn thuộc tuyến đê Bùi 2 của huyện Chương Mỹ (Tp Hà Nội) bị vỡ khiến hơn 200 nhà dân chìm trong biển nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem