dd/mm/yyyy

Chợ hoa lớn nhất miền Bắc ế ẩm, người bán buồn bã co ro vì lạnh

Được mở cửa trở lại sau hơn nửa tháng bị phong tỏa do có người bán hoa là ca nhiễm Covid-19, nhưng những ngày qua chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) lại chìm trong cảnh ế ẩm, tiểu thương buồn bã, thao thức trong đêm vì giảm giá hết cỡ vẫn không có khách.

Video: Chợ hoa Quảng Bá sau thời gian nới lỏng cách ly.

Chợ hoa lớn nhất miền Bắc ế ẩm, người bán buồn bã co ro vì lạnh - Ảnh 2.

Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), một trong những chợ hoa đêm hoạt động náo nhiệt và lớn nhất miền Bắc, đã mở cửa trở lại kể từ khi tạm ngưng hoạt động do có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 243.

Chợ hoa lớn nhất miền Bắc ế ẩm, người bán buồn bã co ro vì lạnh - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV báo Dân Việt, 1h sáng ngày 27/4, chợ hoa Quảng An vắng bóng khách, chỉ lác đác vài người mua.

Chợ hoa lớn nhất miền Bắc ế ẩm, người bán buồn bã co ro vì lạnh - Ảnh 4.

Do vắng khách nên các chủ sạp ngồi không cả buổi, thỉnh thoảng lại đứng dậy tưới nước cho hoa được tươi. Nhiệt độ về đêm ở Hà Nội chỉ 17 - 18 độ C, nhiều gió và khá lạnh.

Chợ hoa lớn nhất miền Bắc ế ẩm, người bán buồn bã co ro vì lạnh - Ảnh 5.

Theo nhiều chủ sạp, do ảnh hưởng của dịch nên không nhập được hàng từ Trung Quốc về. Trong khi đó, các loại hoa trong nước như hồng, cúc,... thời gian vừa qua nở rộ nhưng phải cắt bỏ vì đóng cửa thực hiện cách ly toàn xã hội.

Chợ hoa lớn nhất miền Bắc ế ẩm, người bán buồn bã co ro vì lạnh - Ảnh 6.

Hoa ly được bán khá nhiều, giá chỉ còn từ 50 - 200 nghìn đồng/bó, tuỳ vào số lượng bông và cách phân loại.

Chợ hoa lớn nhất miền Bắc ế ẩm, người bán buồn bã co ro vì lạnh - Ảnh 7.

Không có việc gì làm, các tiểu thương chủ yếu ngồi chơi hoặc xem điện thoại để giết thời gian.

Chợ hoa lớn nhất miền Bắc ế ẩm, người bán buồn bã co ro vì lạnh - Ảnh 8.

Không khó bắt gặp cảnh tiểu thương ngả lưng luôn tại sạp hàng, chẳng buồn quan tâm có khách mua hay không.

Chợ hoa lớn nhất miền Bắc ế ẩm, người bán buồn bã co ro vì lạnh - Ảnh 9.

Vắng khách lại thêm trời đêm lạnh, tiểu thương chán nản, chùm mũ kín đầu, ngủ gục ngay cạnh sạp hoa.

Chợ hoa lớn nhất miền Bắc ế ẩm, người bán buồn bã co ro vì lạnh - Ảnh 10.

Chợ hoa đêm vốn được xem là lớn và náo nhiệt nhất Hà Nội giờ đây vắng lặng như tờ. Những xe chở hoa nằm trải dài, im ắng, tiểu thương ngồi buồn bã, co ro trong gió rét.

Chợ hoa lớn nhất miền Bắc ế ẩm, người bán buồn bã co ro vì lạnh - Ảnh 11.

Ngồi từ 11h đêm đến 1h sáng vẫn không có khách, chị Hoàng Yến (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Nhà tôi đông con, đông miệng ăn mà ngày nào cũng thế này thì chỉ có nước chết đói mất thôi". 

Chợ hoa lớn nhất miền Bắc ế ẩm, người bán buồn bã co ro vì lạnh - Ảnh 12.

Bán hoa cúc ở chợ, chị Dương Thanh Nga cho biết chị đã giảm giá kịch sàn mà không có ai mua. "Nếu mọi khi rẻ cũng phải 80-100.000 đồng/bó hoa cúc 50 bông thì giờ chỉ còn 50.000 đồng. Nhưng không ai đi chợ thì giá rẻ cũng chẳng biết bán cho ai", chị Nga nói thêm.

Chợ hoa lớn nhất miền Bắc ế ẩm, người bán buồn bã co ro vì lạnh - Ảnh 13.

Tất cả các tiểu thương tại chợ hoa Quảng An - chợ hoa đầu mối lớn nhất miền Bắc đều mong chờ hoạt động buôn bán sẽ sớm trở lại ổn định. 

Chợ hoa lớn nhất miền Bắc ế ẩm, người bán buồn bã co ro vì lạnh - Ảnh 14.

Khung cảnh vắng lặng, đìu hiu bao trùm lên chợ hoa đêm lớn nhất Hà Nội những ngày đầu mở cửa trở lại.

Trọng Hiếu