dd/mm/yyyy

Chảo lửa Nậm Nhùn sau trận lốc kinh hoàng

Trận lốc kinh hoàng xảy ra ở huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/5, làm tốc mái hơn 70 ngôi nhà của người dân và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Nhiều hộ gia đình có nhà bị sập, tốc mái vẫn chưa thể khắc phục, phải đi ở nhờ nhà người khác.

Trở lại chảo lửa Nậm Nhùn sau gần 2 ngày xảy ra trận lốc kinh hoàng, chúng tôi chứng kiến cảnh tượng xác xơ, tiêu điều ở nơi đây. Dọc tỉnh lộ 127 từ cầu Lai Hà vào thị trấn Nậm Nhùn, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp hình ảnh cây cối bị gãy đổ bên ven đường và cả trên những nương đồi của người dân.

Chảo lửa Nậm Nhùn sau trận lốc kinh hoàng - Ảnh 1.

Trận lốc xảy ra đêm ngày 12/5 làm ngôi nhà của gia đình chị Ly Thị Hoài, bản Huổi Pết (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) bị tốc mái.

Sáng sớm ngày 14/5, chúng tôi theo Đoàn công tác của huyện Nậm Nhùn, do ông Hà Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn làm trưởng đoàn, đến thăm những gia đình có nhà bị sập, tốc mái ở bản Huổi Pết (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn). Bản Huổi Pết nằm tít trên đồi cao, với hơn 90 gia đình người Mông sinh sống. Muốn vào đến bản, chúng tôi phải tăng bo bằng xe máy trên con đường hẹp, dốc dựng đứng.

Chỉ tay vào ngôi nhà vách nứa xiêu vẹo, tốc mái hoàn toàn, nằm ở giữa bản, Trưởng bản Vàng A Cung cho hay, đó là nhà của chị Ly Thị Hoài.

Chảo lửa Nậm Nhùn sau trận lốc kinh hoàng - Ảnh 2.

Ông Hà Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn trao khoản tiền hỗ trơ cho gia đình chị Hoài bị tốc mái nhà.

Trên khuôn mặt chị Hoài hiện rõ nỗi kinh hoàng khi kể cho chúng tôi nghe thời điểm xảy ra trận lốc: "Lúc đó vào khoảng 12 giờ kém 15 phút, đêm ngày 12/5, vợ chồng tôi vừa chợp mắt, thì nghe thấy tiếng gió thổi ù ù. Chồng tôi bật dậy, vội vã đi tìm bò. Đoán chuyện chẳng lành, tôi cũng dậy theo. Cơn lốc mỗi lúc một mạnh lên, gió rít liên hồi. Nghĩ ngôi nhà của mình không được chắc chắn cho lắm, tôi vội vàng kéo theo chiếc chăn, chui vào gầm giường để phòng bất trắc. Vì gió quá to, lại mất điện nữa, mà tôi thì bụng mang dạ chửa nên chẳng dám chạy sang nhà hàng xóm trú nhờ. Ít phút sau khi chui vào gầm giường, tôi nghe thấy tiếng kêu loảng xoảng từ phía mái nhà. Vừa lo lắng không biết chồng ra ngoài thế nào, vừa lo sợ nhà sập, tôi chỉ biết cầu mong cơn lốc qua mau".

Chảo lửa Nậm Nhùn sau trận lốc kinh hoàng - Ảnh 3.

Ngôi nhà gỗ của gia đình chị Vàng Thị Mỷ, bản Huổi Pết, xã Nậm Hàng bị gió lốc nhấc khỏi nền nhà cũ gần 1m.

Sau giây phút bần thần nhìn lại căn nhà không còn nguyên vẹn, xà, cột lỏng chỏng, chị Hoài giọng rầu rĩ kể tiếp: "Trận lốc kéo dài hơn nửa tiếng, sau khi gió ngừng giật, tôi không dám bò ra khỏi gầm giường, vì trời tối thui cộng thêm "mưa như trút nước". Mãi đến khi nghe trưởng bản và bà con hàng xóm gọi, tôi mới dám chui ra. Qua ánh đèn pin của trưởng bản, tôi mới biết nhà mình bị tốc mái. Căn nhà này là tài sản duy nhất của vợ chồng tôi. Tháng 10/2019, bố mẹ chồng tôi dựng căn nhà này và cho chúng tôi ra ở riêng. Trận lốc quái ác đó đã khiến ngôi nhà của gia đình tôi thành ra thế này đây".

Cách nhà chị Hoài chừng 10m là nhà chị Vàng Thị Mỷ. Nhà chị Mỷ bị tốc một phần mái. Ngôi nhà gỗ vững chãi là vậy mà bị gió lốc nhấc ra khỏi nền nhà cũ gần 1m.

Chảo lửa Nậm Nhùn sau trận lốc kinh hoàng - Ảnh 4.

Dãy nhà của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nậm Nhùn bị sập mái do trận lốc đêm ngày 12/5 gây ra.

Trưởng bản Huổi Pết - anh Vàng A Cung cho biết: Trận lốc kinh hoàng đó gồm 2 luồng gió mạnh, giật ù ù, một luồng thổi ngang, một luồng tốc lên. Trận lốc đã làm tốc mái 2 ngôi nhà của chị Hoài và chị Mỷ, đồng thời làm ảnh hưởng đến một số diện tích hoa màu của người dân trong bản.

"Khi trận lốc xảy ra, chị Mỷ không có ở nhà. Trong nhà lúc đó có 6 cháu bé, trong đó có 2 cháu là con chị Mỷ, 4 bé còn lại đều là cháu của chị Mỷ. Cũng may ngôi nhà chỉ bị xê dịch khỏi chân thôi, chứ bị thổi bay đi thì sẽ rất nguy hiểm cho các cháu. Khi nghe người dân gần đó lên gọi, tôi liền xuống đó luôn và tức tốc đưa các cháu lên ở tạm nhà tôi".

Trao tận tay khoản tiền hỗ trợ theo quy định cho 2 gia đình có nhà bị tốc mái, ông Hà Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn ân cần động viên các gia đình sớm khắc phục hậu quả của trận lốc, khẩn trương tu sửa nhà cửa, ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn không quên chỉ đạo xã Nậm Hàng và bản Huổi Pết huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình sớm dựng lại nhà cửa, yên tâm lao động sản xuất.

Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Nhùn, trận lốc xảy ra đêm 12, rạng sáng ngày 13/5, làm hơn 70 ngôi nhà của người dân và một số cơ quan, đơn vị trong huyện bị sập, tốc mái. Trong đó, có hơn chục ngôi nhà bị sập, tốc mái hoàn toàn.

"Ngay sau khi trận lốc đi qua, huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo chính quyền các xã bị ảnh hưởng, huy động lực lượng khẩn trương di dời người dân có nhà bị sập, tốc mái đến nơi an toàn và nhanh chóng, thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả" – ông Nguyễn Văn Giáp – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nậm Nhùn cho biết.

Văn Chiến