Cảnh hai cha con sống chui rúc trong căn nhà tí hon 8 m2 ở Hà Nội

Thứ ba, ngày 26/03/2024 16:16 PM (GMT+7)
Sau khi giải phóng mặt bằng tại ngõ 102 đường Trường Chinh (quận Đống Đa, Hà Nội), ông Nguyễn Ngọc Kỳ (69 tuổi) cùng người con trai sống trong căn nhà tí hon với diện tích chỉ khoảng 8 m2.
Cảnh hai cha con sống chui rúc trong căn nhà tí hon 8 m2 ở Hà Nội- Ảnh 1.

Gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến một căn nhà siêu nhỏ nằm ngay trước mặt tòa chung cư M.C. HH1 ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Theo tìm hiểu, căn nhà cũ nát, siêu nhỏ, chỉ khoảng 8 m2 này là của gia đình ông Nguyễn Ngọc Kỳ (69 tuổi, kỹ sư từng làm việc tại nhà máy cơ khí Nông nghiệp 1 Hà Nội).

Cảnh hai cha con sống chui rúc trong căn nhà tí hon 8 m2 ở Hà Nội- Ảnh 2.

Ngôi nhà siêu nhỏ này có chiều sâu 2,3 m, chiều ngang khoảng 3,6 m, tổng diện tích chỉ khoảng hơn 8 m2, gồm hai tầng và một gác xép bắn mái tôn.

Cảnh hai cha con sống chui rúc trong căn nhà tí hon 8 m2 ở Hà Nội- Ảnh 3.

Cách ngôi nhà khoảng 6 m là một mẩu nhà nhỏ có diện tích khoảng 1,2 m2. Đây là phần nhà vệ sinh cũ của gia đình ông Kỳ, nhưng sau khi bị giải tỏa để làm đường, ngôi nhà bị tách ra làm hai khối cách biệt.

Cảnh hai cha con sống chui rúc trong căn nhà tí hon 8 m2 ở Hà Nội- Ảnh 4.

Hình ảnh ngôi nhà của ông Kỳ trước khi bị giải tỏa. Ông Kỳ cho biết, trước đây tổng diện tích đất mà gia đình sử dụng hơn 63 m2, nhưng sau đó chính quyền địa phương thu hồi 54 m2 để mở rộng ngõ 102 Trường Chinh. Ảnh: NVCC.

Cảnh hai cha con sống chui rúc trong căn nhà tí hon 8 m2 ở Hà Nội- Ảnh 5.

Theo văn bản ông Kỳ cung cấp, ngày 20/01/2014, sau khi thỏa thận không thành với Công ty cơ điện và xây dựng, ông Kỳ đã làm đơn đề nghị UBND phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội giải quyết vụ việc ngôi nhà của ông bị đập phá. Trong căn nhà siêu nhỏ của mình, ông Kỳ chia sẻ: "Nhà tôi có 3 bố con, trước đây sinh hoạt trong căn nhà cấp bốn nhưng từ tháng 7/2023, căn nhà chỉ còn lại 9,2 m2 do bị thu hồi để mở rộng đường. Do căn nhà chật hẹp, con gái thứ hai phải thuê trọ ở ngoài, hiện nay tôi sống cùng con trai tại ngôi nhà này".

Cảnh hai cha con sống chui rúc trong căn nhà tí hon 8 m2 ở Hà Nội- Ảnh 6.

Về hoàn cảnh của mình, ông Kỳ cho biết ông quê ở Hải Dương, là bộ đội chuyển ngành kỹ sư cơ khí, ông được Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm phân công về Nhà máy cơ khí Nông nghiệp I Hà Nội từ năm 1987, có kèm theo chỉ tiêu hộ khẩu, làm việc tại phân xưởng Phục Hồi. Do thời điểm này, nhà máy chưa có nhà để phân nên ông Kỳ phải nhập khẩu vào khu tập thể nhưng không có chỗ ở. "Năm 1991, tôi có nhu cầu nhà ở để cưới vợ, ổn định cuộc sống nên đề nghị lãnh đạo nhà máy xem xét, giải quyết. Lãnh đạo nhà máy đã cho phép tôi làm nhà trên nền một gian nhà cũ của hội trường đã bỏ trống và sử dụng phần hố giải ở ngoài để làm nhà vệ sinh. Trước đây, tổng diện tích đất mà gia đình tôi sử dụng là hơn 60 m2", ông Kỳ kể lại với PV Dân Việt.

Cảnh hai cha con sống chui rúc trong căn nhà tí hon 8 m2 ở Hà Nội- Ảnh 7.

Không gian tầng 2 của ngôi nhà chỉ có một chiếc giường để 2 bố con ngủ, bên cạnh là tivi, tủ quần áo và chiếc bàn để cậu con trai làm việc.

Cảnh hai cha con sống chui rúc trong căn nhà tí hon 8 m2 ở Hà Nội- Ảnh 8.

Nhà vệ sinh ở ngay tầng hai, sát chiếc giường ngủ, diện tích chỉ vừa một người đứng, tắm giặt.

Cảnh hai cha con sống chui rúc trong căn nhà tí hon 8 m2 ở Hà Nội- Ảnh 9.

Ông Kỳ có hai người con, con trai sinh năm 1992 và con gái sinh năm 1994, cả hai đều chưa lập gia đình. Sau khi nhà bị phá dỡ, con gái ông phải chuyển ra ngoài thuê trọ, hiện ông sống cùng cậu con trai ở ngôi nhà siêu nhỏ này.

Cảnh hai cha con sống chui rúc trong căn nhà tí hon 8 m2 ở Hà Nội- Ảnh 10.

Lối lên tầng hai chỉ khoảng 50 x 50 cm2, cầu thang được làm bằng sắt dựng đứng khiến việc đi lại rất khó khăn.

Cảnh hai cha con sống chui rúc trong căn nhà tí hon 8 m2 ở Hà Nội- Ảnh 11.

Mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng để trang trải cuộc sống, ban ngày ông Kỳ vẫn sửa chữa máy móc tại nhà còn ban đêm làm bảo vệ. Ông cho biết thu nhập từ lương hưu (3,7 triệu đồng/tháng) và bảo vệ (3,5 triệu đồng/tháng), đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Cảnh hai cha con sống chui rúc trong căn nhà tí hon 8 m2 ở Hà Nội- Ảnh 12.

Do không còn chỗ để nên ấm siêu tốc đun nước phải để ở bên ngoài ngôi nhà.

Cảnh hai cha con sống chui rúc trong căn nhà tí hon 8 m2 ở Hà Nội- Ảnh 13.

Ông Kỳ mất vợ năm 1999 sau một vụ tai nạn giao thông khi về Hải Dương ăn Tết. Bản thân ông bị chấn thương tụ máu não còn con trai lớn bị gãy đùi, hiện chân cao chân thấp. Ông Kỳ mong muốn chủ đầu tư tòa chung cư và chính quyền địa phương có phương án bồi thường thích hợp đối với gia đình ông để sớm ổn định cuộc sống.

  • Năm 2004, UBND TP.Hà Nội phê duyệt dự án mở rộng ngõ 102 Trường Chinh để thuận tiện cho việc di chuyển từ đường Lương Định Của ra đường Trường Chinh. Sau nhiều năm chậm tiến độ vì vướng giải phóng mặt bằng, đến năm 2023, dự án mới hoàn thành. Nhà của ông Kỳ bị phá dỡ, thu hồi 54 m2 để làm đường. Do không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bị xác định xây nhà trái phép, gia đình ông Kỳ chỉ được bồi thường 68 triệu đồng nên ông không chấp nhận. Trước đó, gia đình ông Kỳ và Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (Nhà máy cơ khí Nông nghiệp I Hà Nội sau nhiều lần đổi tên) xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất. Năm 2013, Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 888909 tại ngõ 102 Trường Chinh với tổng diện tích 17.717 m2, trong đó bao gồm cả diện tích đất gia đình ông đang Kỳ ở, yêu cầu gia đình ông di dời để trả lại mặt bằng. Năm 2022, ông Kỳ đâm đơn kiện quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty CMG nhưng bị tòa bác đơn. Ông Kỳ sau đó tiếp tục khiếu kiện và đang trong thời gian chờ phúc thẩm.

    Tham khảo thêm

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem