Cái chết chưa được giải oan

Liên Xuân (Dòng Đời) Thứ sáu, ngày 15/08/2014 09:20 AM (GMT+7)
Gần 2 tháng qua, dư luận vẫn bàn tán xôn xao về cái chết chưa được làm sáng tỏ của anh Trần Văn Nhanh (48 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, Long An).
Bình luận 0

Theo một cán bộ ấp, ngày 17.6 gia đình có tổ chức đám giỗ bà nội Nhanh. Đám giỗ có sự tham dự nhiều người, trong đó có hai người anh con của ông cậu ở tỉnh Tây Ninh tên Nguyễn Văn Tưởng và Nguyễn Văn Cai là người ngoài địa phương. Do cả năm anh em mới gặp nhau nên cũng có nhiều chuyện muốn tâm sự mà không có cách nào để giữ chân hai người anh ở lại ngủ với mình một đêm, anh Nhanh mới nghĩ ra cách, lấy tai nghe nhạc đem cất giấu đến gần chiều tối. Biết chắc hai người anh không thể về quê được nữa mới đem ra trả lại.

Sau đó, ba anh em tiếp tục uống rượu, tâm sự cho đến khoảng 23 giờ đêm. Lúc này, anh Nhanh nhờ hai anh bấm điện thoại cho một người bạn để mời đến nhà uống rượu, nhưng cả hai lần gọi đầu dây bên kia đều không nghe máy. Cùng lúc đó, bà Ty ở nhà sau bước lên nói: “Đêm đã khuya rồi, các con nghỉ đi, đừng gọi điện thoại cho ai, làm phiền gia đình người ta lắm”.

Nói rồi bà Ty đi vào giường ngủ, Tưởng và Cai cũng giăng mùng lên để ngủ, còn Nhanh đi xuống giường nhà sau ngủ luôn, bà Ty cho biết như vậy. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau, Tưởng và Cai thức dậy phát hiện 2 chiếc điện thoại bị mất nên kêu Nhanh lên hỏi: “Có lấy điện thoại của hai anh giấu đâu không, cho hai anh xin lại”. Từ thời điểm đó đến sáng, cả ba người ngồi lại với nhau tiếp tục truy vấn xem hai chiếc điện thoại “không cánh mà bay” đi đâu.

img
Bà Ty thắp hương cầu nguyện cho linh hồn anh sớm siêu thoát.


Đến khoảng 6 giờ sáng, ông Dững từ nhà riêng đi vào nghe mọi người lớn tiếng, liền hỏi: “Có chuyện vì vậy?”, bà Ty từ trên giường bước xuống lên tiếng: “Thằng Tưởng, Cai mất điện thoại, nghi thằng Nhanh lấy nên tra hỏi nhau”. Cùng lúc này bà Cao Thị Ê, vợ ông Dững cũng có mặt lớn tiếng bảo: “Phải báo công an làm cho ra lẽ”, vừa nói bà vừa bấm điện thoại gọi báo công an, đồng thời kêu ông Dững trực tiếp đến báo sự việc cho công an. Trong khi đó anh Tưởng, Cai không muốn làm lớn chuyện nên khuyên bảo anh Nhanh nếu có lỡ lấy thì trả lại.

Sự việc tưởng đâu đã dừng lại, nhưng không ngờ bà Ê quyết làm cho “ra lẽ” nên liên tục yêu cầu công an đến giải quyết vụ việc, bắt Nhanh về xã. Đến chiều thì công an xã Tân Phước Tây đến mời Nhanh lên xã để làm rõ. Và liên tục sau đó anh Nhanh bị triệu tập đến xã để “thẩm vấn”, đến chiều ngày 22.6 thì anh Nhanh đã uống thuốc trừ cỏ tự tử chết.

Một cán bộ Công an tỉnh Long An cho biết: Về quy trình xử lý vụ nghi vấn nêu trên, công an xã làm như thế thì chưa đúng chức năng và quy trình. Chức năng của công an xã lúc bấy giờ chỉ tiếp nhận thông tin, sau đó báo cáo lên công an cấp trên cho ý kiến chỉ đạo thì vụ việc sẽ không xảy ra hậu quả xấu như vậy, vị cán bộ này nói.

Theo phản ánh của gia đình, sau khi công an mời anh Nhanh lên làm việc, liên tục hai ngày sao đó Nhanh luôn tránh mặt gia đình cho đến khi uống thuốc tự tử. Kể cả khi Nhanh chết cũng không thấy công an đến điều tra xem nguyên nhân như thế nào.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thành Nam - Phó bí thư xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ (Long An) cho biết: Anh Nhanh đã có 2 đời vợ, 2 đứa con. Hiện anh đang ở một mình trong ngôi nhà cấp 4 ở ấp 4, xã Tân Phước Tây. Chuyện chẳng lớn, nhưng cách giải quyết sự vụ không hợp tình hợp lý đã gây ra một cái chết oan uổng không đáng có.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem